Bạn đọc viết:

Nhân dân Campuchia sẽ là quan tòa xét xử các phần tử cực đoan...

(Dân trí) - Đọc tin các phần tử Khơ me Krom biểu tình và đốt Quốc kỳ Việt Nam tại Thủ đô Phnom Penh của Campuchia (CPC), trong lòng tôi trào dâng cảm xúc uất hận! Cũng rất nuối tiếc cho một thời chúng tôi đổ máu vì sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp…

Nhân dân thủ đô Phnom Penh tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam về nước (ảnh: TTXVN)
Nhân dân thủ đô Phnom Penh tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam về nước (ảnh: TTXVN)

 

Những kẻ này đúng là loại vô ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam đã tốn bao nhiêu sinh mệnh, của cải vật chất để góp phần cứu nhân dân CPC thoát họa diệt chủng của chế độ Khơ Me đỏ - những kẻ đã sát hại gần 2 triệu người CPC. Vậy mà tới nay, những kẻ này không học lịch sử CPC hay sao mà lại có những hành động mù quáng, hèn hạ (chắc do ai đó kích động, xúi giục) như thế? - Nguyên Vũ: tonguyenvu@yahoo.com.vn

... Chúng tôi sang CPC cũng là việc làm cực chẳng đã, vì sao thì các bạn có hình dung được không? Dọc biên giới Tây Nam quân Khơ Me Đỏ tràn sang giết người cướp của, đã có 25.000 người dân vô tội bị sát hại bằng vô vàn cách giết người tàn ác hơn cả thời Trung cổ. Chính các chính trị gia Trung Quốc khi đó cũng phải thốt lên "xanh hơn cả xanh!!!"...

Bối cảnh khi đó Việt Nam cũng vô vàn khó khăn gian khổ... Chúng tôi chuẩn bị mọi mặt cho những trận chiến trên đất Chùa Tháp, ngoài vũ khí ra chỉ là những túi ngô xay rang lên làm lương khô...Thức ăn của cán bộ chiến sỹ chúng tôi, món ngon nhất là túi bột canh... Nhưng với ý thức "giúp bạn là tự giúp mình" chúng tôi đã không tiếc máu xương và tuổi trẻ, góp phần để có một đất nước CPC tươi đẹp như ngày nay.... Chính Quốc Vương cùng các nhà lãnh đạo, Chính phủ CPC đã không tiếc lời ca ngợi sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam đối với sự hồi sinh của CPC.

 

Tiếc là cho đến tận hôm nay vẫn còn các thế lực chính trị cực đoan ở CPC lợi dụng những biến động trong khu vực để tìm cách ngóc đầu dậy. Việc họ dựng chuyện vô liêm sỉ để tìm cách chia rẽ tình đoàn kết giữa hai dân tộc, tôi tin là nhằm phục vụ cho âm mưu đen tối của bên ngoài... Nhưng tôi cũng tin rằng, không ai khác, chính nhân dân CPC sẽ là các quan tòa sáng suốt nhất xét xử những kẻ xấu xa đang tìm cách trỗi dậy ở CPC…

 

Hai Lúa:  hailua6789999@gmail.com