Người của công chúng: Chuyện tình cũng đâu thể riêng tư

(Dân trí) - Lình xình quanh chuyện tình cảm và tiền bạc của ca sĩ Đan Trường khiến ta liên tưởng tới ca khúc Mưa Ngâu:… Ngày xưa đôi ta bên nhau/ Chiếc ô xoe tròn là bóng lá/… Ngày nay đôi ta xa nhau/ Lá xanh trên cành thành lá úa/… Tình yêu đâu dễ lãng quên…

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Vị đắng tình yêu
 
Cũng rất mong một cái kết có lẽ buồn nhưng vẫn lãng mạn như trong ca khúc: Và cơn mưa, mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió/ Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau?/ Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió/ Để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu…

 

Song cuộc sống đa sắc màu, rất phong phú và cũng vô cùng phức tạp, chẳng ai dám tự cho là mình có thể lường hết mọi chữ ngờ. Nhất là khi trong chuyện tình cảm (là của trái tim với đủ sắc cầu vồng, vừa nồng nàn, ấm áp vừa lãng mạn bay bổng) lại đan xen chất… bạc bẽo, lạnh tanh của kim tiền. Chẳng thế dân gian đã để lại cả một kho tàng những châm ngôn, lời căn dặn rất thiết thực và ý nghĩa về… đồng tiền. Một số bạn đọc tỏ ra là những “tỉnh táo viên” đã viện dẫn khi “vào cuộc” góp ý với cả hai phía liên quan trong chuyện của anh Bo Đan Trường về vị đắng bên cạnh vị ngọt ngào của tình yêu:  

 

“Bắc thang lên hỏi ông Trời/ Số tiền cho (trai/gái) mượn có đòi được không? Ông trời ngoảnh mặt lại trông, mê (trai/gái) ráng chịu còn mong nỗi gì” - Bé Út:  uttich30@yahoo.com

 

“Cả hai đã có hạnh phúc riêng thì nên bỏ qua tất cả, tại sao lại phải làm ầm ĩ lên như zậy?  Dù đã hết yêu rồi nhưng vẫn nên giữ danh dự cho nhau” - Thanh Tuấn:  Starfly1010@gmail.com

 

“Đồng tiền đi liền khúc ruột… Dại thì phải chịu thiệt thôi…” - Alex:  alexns.aviec@gmail.com

 

“Đọc xong thông tin này, tôi chỉ biết… cất lên câu Vọng cổ:  Trời ơi....! Tui đã là kẻ tệ hại rồi mà còn có người tệ hơn tui ...nhiều… Ca sĩ như anh mà thiếu tiền... nhiều vậy sao? Liệu có phải dính vô… tệ nạn gì đó không anh? Ca... lẻ như tui tiền thì không có, nhưng mà nợ nần thì có dính vô bao giờ… Nhưng chuyện đã rồi thì bỏ đi, D. ơi!” - Thư Sinh:  sinh14372@yahoo.com

 

“Thế là đã rõ thông tin 2 chiều, người đọc cũng sẽ cảm nhận được ai là người có lý. Hôn nhân được xây dựng bằng tiền thì chắc cũng mau đổ vỡ thôi…” -  Tuan Anh:  truonghoaian@gmail.com

 
(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa) 
 

Ranh giới mong manh

 

Cảnh báo như của Tuan Anh ai cũng biết, nhưng chuyện đời phức tạp, chuyện tình yêu càng lắm ngõ ngách của con tim. Không phải ai cũng có đủ tỉnh táo để thấu hiểu cũng như xác định rõ ràng cho bản thân “đối tác” điều gì nên làm, điều gì nên tránh. Thực tế đó cũng được phản ánh qua 2 luồng chính trong dư luận những người quan tâm tới showbiz Việt nói chung và giới ca sĩ (cụ thể là Đan Trường trong vụ việc này) nói riêng. Quả là trong cuộc sống, ranh giới giữa đúng và sai nhiều khi rất mong manh, tùy thuộc vào cách nhìn nhận và quan niệm của mỗi người. Hơn nữa, khi đã dấn thân làm người của công chúng, cách xử sự càng phải cân nhắc kỹ hơn người thường gấp nhiều lần bởi sức lan tỏa của cả sự thật cũng như tin đồn rất nhanh, hậu quả nhiều khi rất khó lường. Được nhiều nhưng cũng có thể mất biết bao nhiêu...

 

“Liệu đây có phải lại là chiêu PR của giới ca sỹ? Nếu thế thì thật buồn… cười và buồn lòng...” - Mr T:  Trunghoang.vietlam@gmail.com

 

“Bản thân cũng không hiểu giới nghệ sỹ sống thế nào nữa? Nói chung là qua chuyện này thấy quá thực dụng và thiếu bản lĩnh. Đúng ra khi họ là người của công chúng thì càng phải tỏ ra nghiêm túc trong mọi việc làm. Tôi coi thường những người có tài mà thiếu đức… Bị tai tiếng như vậy khi  lên sân khấu hát ai còn nghe?...” - Phạm Anh Tuấn:  tuanpa3hanam@yahoo.com.vn

 

 “Theo tôi, rất có thể do tâm lý không ăn được thì đạp đổ? Đan Trường đã hứa là trả tiền rồi, vậy mà cứ quấy rối mãi? Mới cưới nên  tiền nợ đấy hãy để cho anh ấy trả dần cũng được mà. Anh ĐT cũng cần rút kinh nghiệm ngay nha, có yêu ai thì cũng phải chọn mặt gửi vàng nhé, kẻo không lại bị ghen ăn tức ở là còn khổ nữa đó!” - Minh: tinhyeuthamkin_1986hn@yahoo.com

 

“Đan Trường là sao để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người nghe nhạc. Chẳng lẽ thu nhập của anh không đủ trang trải đến mức phải đi vay 1-2 nghìn đô của 1 cô gái để trả nợ? Nhìn Đàm Vĩnh Hưng xem, riêng nhà đã trị giá hơn 80 tỷ VND.... Đan Trường chẳng lẽ không có đủ 1, 2 tỷ?... Scandal gần như không cần có mà Đan Trường vẫn để lại rất nhiều tình cảm trong lòng người hâm mộ. Anh nổi tiếng rồi, đâu cần phải có scandal để nổi tiếng hơn nữa? Hy vong nếu đây là ‘chiêu trò’ thì anh nên dừng lại, kẻo chỉ làm mất hình ảnh của anh trong lòng người hâm mộ…” - Fan Clup:  dungps2@gmail.com

 

“Mình thấy anh ta đúng là như vậy. Khi mình tham gia Fan Club, biết mình có bố làm Chủ Tịch HĐQT của một tập đoàn lớn, anh Bo đã chủ động liên lạc rất nhiều với mình. Cũng có lúc anh than khổ nói mượn tiền, nhưng mình không tin. Rồi mình đi du học, không để ý đến nữa” - Sao Mai:  ngoisaokhuya_2050@yahoo.com

 

“Anh ca sĩ này cũng chẳng vừa, mang cái tốt mã độc thân và danh ca sĩ để lừa tình và tiền sao? Nếu vậy chỉ khổ cô vợ mới cưới… Hihoihiiiiii….” - Tuy Can:  tuycan@hotmail.com

 

“Cô này nói chuyện cứ như… dùng tiền để mua Đan Trường vậy? Mấy chục ngàn đô thì dụ một người bình thường có khi cũng chưa được nói gì ĐT? Bỏ ra mấy chục ngàn mà được gần gũi người trong mộng một thời gian, thế là fair rồi còn gì? Mà cô ta nói là cho ĐT tiền chứ có phải cho vay đâu mà giờ có quyền đòi lại?” - LebinhCG:  lebinhcg@gmail.com

 

“Nếu điều đó là sự thật thì... ông ĐT này quá quá bình thường! Làm xấu mặt đàn ông!” - Thích Thanh Đông:  vuongchikien77@gmail.com

 

 “Nếu quả thật đúng như lời chị D. nói thì Đan Trường thật đáng… coi thường, lợi dụng tình cảm của người hâm mộ… để có tiền? Mọi hình ảnh đẹp về Đan Trường trong tôi đã biến mất. Đây có lẽ cũng là một bài học cho những ai đang như vậy. Nên chăng chúng ta chỉ hâm mộ giọng hát thôi, còn con người (nếu đúng là thể) thì… không đáng để cho các bạn yêu đâu…” - Huong: Thuhuong7x77@gmai.com

 

Làm người của công chúng phải đâu chuyện đùa! Phía sau ánh đèn rực rỡ của sân khấu luôn có những khoảng tối... Ở đó có thể là những nụ cười, những ánh mắt ủng hộ, khích lệ, động viên, sẻ chia… Nhưng cũng có thể là cạm bẫy, là những cái hố vô hình mà những ai chưa hoặc không có bản lĩnh rất dễ sơ sểnh…

 

Chuyện tình yêu hợp rồi lại tan cũng là lẽ thường ở đời, đó cũng là quyền riêng tư của mỗi con người lẽ ra cần được tôn trọng. Nhưng đã là người của công chúng thì ai có thể tránh được tình cảnh một mặt luôn được dư luận quan tâm, bày tỏ sự ái mộ. Mặt khác cũng phải chịu bao điều tiếng thị phi, "săm soi" từ mọi góc độ. Vậy nên người của công chúng càng cần có ý thức giữ gìn hình ảnh của mình hơn rất nhiều mới vững vàng được ở ví thế mà mình tạo ra trong lòng công chúng! Chuyện Tình yêu dẫu sao cũng rất nên tách bạch với Tiền bạc!
 
Kiều Anh