Bạn đọc viết:

Mẹ đã là Mẹ Việt Nam Anh hùng

(Dân trí) - “Mình đâu phải xin xét tặng để đòi hỏi chế độ của Nhà nước. Có thì là niềm vinh dự cho cháu con, không có thì thôi. Gia đình đã cống hiến cho đất nước ba người, cả đời tôi, đời của ông chồng sau nữa rồi, sá chi tờ giấy”.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
Đó là lời của Mẹ Trần Thị M. (83 tuổi, nguyên quán Đức Phổ, Quảng Ngãi, hiện ngụ ở P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) khi trả lời các nhà báo về chuyện Mẹ chưa được phong tặng danh hiệu Bà mẹ VN anh hùng.

“Sá chi tờ giấy”! - Nghe Mẹ nói thế mà thấy cay cay nơi sống mũi. Mẹ có chồng và con trai là liệt sĩ. Bản thân Mẹ tham gia hoạt động cách mạng, hai lần bị bắt, giam cầm tra khảo ở nhà lao Quảng Ngãi, thương tích tới 75% (thương binh hạng 2/4)... Sự hi sinh, đóng góp cho cách mạng của Mẹ vẫn chưa đủ để được tôn vinh Mẹ Việt Nam Anh hùng chỉ vì cái lí do mà các cơ quan chức năng viện ra là Mẹ đã… tái giá.

Khi biết được cái lí do ấy, Mẹ nói rất thật lòng: “Chiến tranh vẫn ác liệt, đâu biết mai này sống chết thế nào. Thương nhau, thông cảm hoàn cảnh của nhau thì về với nhau thôi.”

Thế hệ của Mẹ đi theo tiếng gọi của cách mạng, dấn thân vào chốn hiểm nguy, mọi chuyện cứ nhẹ như không, chẳng ai nghĩ để mai này thành anh hùng này nọ. “Mình đâu phải xin xét tặng để đòi hỏi chế độ của Nhà nước. Có thì là niềm vinh dự cho cháu con, không có thì thôi.” Mẹ là thế đấy. Vậy mà…

Vin vào lí do tái giá, vô tình ta có lẽ lại đang làm đau thêm những vết thương của Mẹ, động đến quyền được  hạnh phúc của người phụ nữ đã phải chịu  nhiều mất mát đớn đau...

Tôi tự hỏi: tại sao người thật, việc thật như Mẹ lại bị “làm khó? Và rồi cũng nghĩ càng chạnh  lòng xa xót!

“Sá chi tờ giấy !” - Vâng, thưa Mẹ, dẫu Mẹ chưa có tấm bằng vinh danh cao quí ấy, nhưng trong trái tim mọi người thì từ lâu Mẹ đã là Mẹ Việt Nam Anh Hùng !

Nguyễn Duy Xuân