Bạn đọc viết

Lời tri ân tới các Bác sĩ nhân ngày thầy thuốc Việt Nam

(Dân trí) - Gia đình tôi xin kính chúc các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên dồi dào sức khoẻ,xứng đáng là người : “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Lời tri ân tới các Bác sĩ nhân ngày thầy thuốc Việt Nam
Gia đình tôi vô cùng biết ơn bệnh viện Hữu nghị - nơi đã chăm sóc em gái tôi Phạm thị Ngọc Anh nguyên Uỷ viên ban chấp hành Hội phụ nữ Việt Nam, nguyên trưởng ban nghiên cứu TƯ Hội , Nguyên Phó giám đốc Học viện phụ nữ TƯ, không may bị bệnh ung thư phổi. Ngày 13 tháng 3 năm 2013 em tôi chụp cắt lớp và phát hiện bệnh ung thư phổi . Cả nhà tôi bàng hoàng khi nghe tin dữ. Riêng em tôi bị sốc đã nhập viện, không một lần trở về nhà và đã ra đi vĩnh viễn.

Nằm điều trị ở khoa B2 (khoa truyền nhiễm ) bệnh viện Hữu nghị đã được các bác sĩ, y tá, điều dưỡng tận tình chăm sóc. Gia đình tôi rất biết ơn bác sĩ Vân trưởng khoa B2, nhất là bác sĩ Huế người trực tiếp điều trị cho em tôi. Bác sĩ đã không quản ngại ngày đêm lo lắng thuốc men và tư vấn cho em tôi với thái độ nhẹ nhàng chân tình. Sau 8 tháng 12 ngày nằm viện ngày 25 tháng 11 năm 2013, em tôi đã trút hơi thở cuối cùng.  Bác sĩ đã lo cho em tôi từ lúc ốm đến khi chết như người trong gia đình. Gia đình tôi rất cảm động và biết ơn các bác sĩ người thầy thuốc Việt Nam.

Nằm trong viện em tôi đã thốt lên bắng mấy vần thơ;

Thời gian

Thời gian ơi ! hãy ngừng trôi

Hãy để cho tôi ngồi suy ngẫm

Hãy để cho tôi những ước mơ

Hãy để cho tôi lời có cánh

Cho những thiên thần bé nhỏ đáng yêu

Hoàng hôn vào những buổi chiều

Toả ánh nắng vàng trên mái tóc,

Và ngày mai mặt trời lại mọc

Bình minh lên toả sáng bầu trời

Thời gian trôi, cứ trôi

Bệnh của tôi không đợi .

Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi !

Gia đình tôi trông đợi

Chữa trị cho tôi bệnh chóng lành

Ngày mai, ngày mai tràn đầy hy vọng

Sự sống thời gian, nối tiếp vòng đời

Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2013

Phạm Thị Ngọc Anh

Pham Haiam

(phamhaiam230948@gmail.com)