Bạn đọc viết

"Lâm tặc" vào thành phố

(Dân trí) - Những ngày giữa tháng Ba năm 2015, Hà Nội bất ngờ “thảm sát” hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố để thực hiện cái “Đề án thay cây” ngàn năm có một, khiến dư luận bức xúc

cưa máy rú lên như quái thú

những thân cây gục ngã

nhựa ứa

máu bầm

khô quánh

thớ gỗ quằn

dưới lưỡi sắt

lá cây trừng

những con mắt

hờn căm

bao kẻ điên

nhảy múa

cuộc thảm sát kinh hoàng

bằng cuốc –xẻng – dao – rựa

và cưa máy

tôi bỗng thấy

những hồn cây gượng dậy

từ vô vàn hố đen bật gốc trốc rễ

lang thang

lang thang

trên những con đường khỏa thân

giữa những con phố cởi trần

trong chiều buông hơi lạnh…

cưa máy bỗng nằm im

lưỡi búa thôi vung lên

cuốc xẻng không bập nữa

cuộc thảm sát ngưng lại

nhưcâu hát bỗng tắt nửa chừng

người Hà Nội rưng rưng:

thuở trời đất nổi cơn gió bụi

phận cây đành chịu nỗi truân chuyên

xanh kia thăm thẳm tầng trên

vì ai cây cối lại nên nỗi này?

đạo trời xin hãy ra tay

trị quân gian tặc cho cây yên lành

thủ đô vui cảnh thanh bình

phố phường rợp bóng cây xanh bốn mùa!

Nguyễn Duy Xuân