Khen tặng tài xế trả lại hành khách 1 tỉ đồng

(Dân trí) - Bằng nghĩa cử cao đẹp đối với hành khách, ngày 28/2, anh Nguyễn Văn Dũng, trú tại thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã được Ban tổ chức chương trình “Total – Hiệp sĩ giao thông” trao danh hiệu “Hiệp sĩ giao thông” kèm 5 triệu đồng tiền thưởng.

Chương trình trao tặng danh hiệu này do công ty Total Việt Nam kết hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, kênh VOV và VOH tổ chức thực hiện.

 

Trước đó, vào ngày 6/2/2011, anh Dũng chạy xe từ Quảng Trị vào sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) để đón khách. Sau khi về đến nhà, anh phát hiện trên xe có một túi xách, trong có 18.000 đô la Úc, 4 chiếc nhẫn hột xoàn, 1 đôi bông tai, một cặp vàng tây, 1 sợi dây chuyền bạch kim… tổng trị giá ước tính khoảng 1 tỉ đồng và một tờ hóa đơn thuế GTGT có dấu của Cục Thuế TP. HCM.

 

Khen tặng tài xế trả lại hành khách 1 tỉ đồng

Anh Nguyễn Văn Dũng, người được vinh danh “Hiệp sĩ giao thông”. Ảnh: TL
 

 

Từ manh mối này, anh Dũng đã liên hệ với Cục Thuế TP. HCM để nhờ tìm số điện thoại và địa chỉ của người nộp thuế (chủ nhân của số tài sản nói trên). Đến chiều 7/3, hai vợ chồng ông Việt (trú ở đường Nguyễn Huệ, TP. Huế) đã liên lạc được với anh Dũng và ra Quảng Trị để xin nhận lại số tài sản bị mất.

 

Sau khi kiểm chứng và xác định đúng chủ nhân của số tài sản bị bỏ quên, anh Dũng đã trả lại toàn bộ số tài sản cho vợ chồng ông Việt. Không biết nói gì hơn, vợ chồng ông Việt rất cảm kích trước hành động cao thượng của người tài xế tốt bụng.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí  qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Nói về hành động nghĩa hiệp của mình, anh Dũng cho biết: “Tôi làm nghề lao động chân chính cho nên biết việc kiếm ra đồng tiền vất vả lắm.Tôi nghĩ ngườị bị mất một số tài sản lớn như vậy, chắc họ xót xa lăm, bởi như cổ nhân đã nói “đồng tiền đi liền khúc ruột”. Vì vậy, khi nhặt được của rơi, tôi không do dự gì mà cố lần tìm ra manh mối người mất của để trả lại cho đúng chủ nhân số tài sản lớn đó”.

 

Được biết, anh Dũng sinh năm 1978, hiện đã lập gia đình và có ba người con. Công việc hàng ngày của anh là lái xe dịch vụ của gia đình. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng anh Dũng không tham của rơi nhặt được. Hành động cao thượng của anh Dũng đã trở thành tấm gương sáng về bài học đạo đức: “nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất”.

 

Sông Hiếu

 

LTS Dân trí - Bắt được một tài sản lớn của khách để quên trên xe và không có giấy tờ  để lại ngoài một hóa đơn nộp thuế GTGT, người lái xe là anh Nguyễn Văn Dũng  phải mất công lần tìm địa chỉ của chủ nhân số tài sản lớn đó qua chiếc hóa đơn này. Điều đó nói lên tấm lòng trong sáng, không vẩn chút vụ lợi, mà quyết tâm trả lại bằng được số tài sản để quên cho chính chủ nhân của nó.

 

Với nghĩa cử cao đẹp đó, anh Nguyễn Văn Dũng không chỉ xứng đáng với danh hiệu “Hiệp sĩ Giao thông”, mà còn là tấm gương sáng cho mọi người học tập, nhất là những đồng nghiệp lái xe Taxi thường nhặt được những vật sở hữu có giá trị của khách đi xe vô ý để quên trên xe.