Bạn đọc viết:

Hòa bình phải gắn liền với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ

(Dân trí) - Hòa bình là mục đích cao cả mà nhân loại đang hướng tới. Chiến tranh đã quá đủ đối với dân tộc này trong suốt thế kỉ hai mươi. Nhưng hòa bình phải gắn liền với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Tổ quốc trên hết !

 
Hòa bình phải gắn liền với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ
Những hình ảnh trên thực địa được trình chiếu tại buổi họp báo chiều 16/6 tại Hà Nội, tố cáo hành vi bóp méo sự thật của Trung Quốc (ảnh: Hữu Nghị)
 

Trung Quốc ngày càng lộ rõ dã tâm độc chiếm Biển Đông. Âm mưu này đã có từ rất lâu, bằng chứng là họ đã chuẩn bị mọi mặt từ tăng cường sức mạnh quốc phòng đến chế tạo giàn khoan khổng lồ; từ dùng vũ lực chiếm trọn Hoàng Sa và một số đảo thuộc Trường Sa của Việt Nam đến việc nhồi nhét cho học sinh và người dân Trung Quốc về cái gọi là “đường lưỡi bò”, “Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc”….??? Họ không từ một hành vi nào dù là trơ trẽn, trắng trợn để lấp liếm dư luận trong nước và thế giới về cái gọi là “chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông”???

 

Hơn một tháng nay, kể từ khi hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương - 981 trên vùng biển Việt Nam, Trung Quốc bất chất luật pháp quốc tế, phớt lờ sự phản đối của dư luận thế giới, ngày càng tỏ ra hung hăng, ngang ngược. Hành động của Trung Quốc hiện nay chỉ có thể gói gọn trong một từ: xâm lược.

 

Khi tự đặt mình là kẻ xâm lược, họ không từ mọi thủ đoạn cho dù là tàn độc, vô nhân đạo. Điển hình là ngày 26/5, họ cho tàu lớn bao vây, chèn ép rồi đâm chìm một tàu cá  bé nhỏ của Việt Nam, bỏ mặc 10 ngư dân sống chết giữa biển khơi. Ngày 6/6, một tàu cá của ngư dân Hải Phòng đang hành nghề trên vùng biển vịnh Bắc Bộ cách đảo Cô Tô khoảng 30 hải lý thì bất ngờ bị một tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm, húc khiến tàu của ngư dân ta bị thủng, hư hỏng nặng, đèn câu mực trên tàu bị vỡ, ước tính thiệt hại 300-500 triệu đồng.

 

Như vậy, không chỉ ở ngư trường Hoàng Sa mà cả những như trường khác thuộc vùng biển Việt Nam đều có bóng dáng tàu Trung Quốc, đều có hành động đe dọa xua đuổi tàu cá Việt Nam của phía Trung Quốc.

 

Sự thật đã rành rành, và chính phía Trung Quốc cũng đã thừa nhận hành động bạo ngược của họ đâm thủng tàu Việt Nam.

 

Bao nhiêu năm qua, vì muốn giữ hòa hiếu và tôn trọng tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc mà chúng ta nhún nhường, thậm chí im lặng, bỏ qua những hành vi gây hấn của Trung Quốc.

 

Nhưng cây muốn lặng gió chẳng đừng, Trung Quốc ngày càng lấn tới và đỉnh điểm là hành động trắng trợn của họ hạ đặt giàn khoan, huy động tàu chiến, máy bay xâm phạm vùng biển Việt Nam trong hơn một tháng qua.

 

“Không thể vì tình hữu nghị mà im lặng !” – Khẳng định ấy của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp thêm sức mạnh cho báo chí nói lên tiếng nói của chính nghĩa trước những hành động gây hấn của Trung Quốc. Không im lặng nhưng mọi người dân Việt Nam chúng tôi đều mong muốn tiếng nói của chúng ta đã cất lên là phải mạnh mẽ, dứt khoát trước tình trạng chủ quyền thiêng liêng của đất nước bị đe dọa.
 
Trước đây vì tôn trọng tình hữu nghị mà chúng ta thường nhún nhường, lựa lời nói để họ không thể vin cớ làm căng thẳng thêm tình hình. Nhưng với một Trung Quốc táo tợn, tráo trở, vừa ăn cướp vừa la làng thì sự nhún nhường về ngôn từ có lẽ lại được Trung Quốc cho là Việt Nam nhường “trận địa” cho họ???
 
Bởi vậy, điểm mặt chỉ tên là để gọi đúng bản chất sự việc, theo chúng tôi, đó không phải là hành động quá khích hay kích động mà là nhìn thẳng vào sự thật và minh bạch trước nhân dân.

 

Hòa bình là mục đích cao cả mà nhân loại đang hướng tới. Chiến tranh đã quá đủ đối với dân tộc này trong suốt thế kỉ hai mươi. Nhưng hòa bình phải gắn liền với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

 

Tổ quốc trên hết !

 

Nguyễn Duy Xuân