Bạn đọc viết:

Đường ống... bị bệnh nan y!

(Dân trí) - Trong vòng 5 năm từ 2009 đến nay, đường ống dẫn nước sạch sông Đà đã 7 lần bị vỡ. Dân gian có câu “quá tam ba bận”, đằng này quá tam… 7 bận rồi, có nghĩa là sự cố đã trên cả bất bình thường.

Đường ống nước làm bằng sợi thủy tinh (ảnh minh họa: Quang Phong)
Đường ống nước làm bằng sợi thủy tinh (ảnh minh họa: Quang Phong)

 

Đi tìm nguyên nhân dẫn đến việc vỡ ống liên tục, Cục Giám định - Bộ Xây dựng đã có kết luận: tuyến ống truyền tải nước Sông Đà vỡ là do chất lượng của ống không đồng đều. Kết luận cho biết: “Tại một số vị trí của ống có hiện tượng bong rộp, tách lớp, một số chỉ tiêu cơ lý không đảm bảo dẫn đến suy giảm khả năng chịu lực cục bộ của đường ống, thiếu các yêu cầu kỹ thuật đối với việc sản xuất, thi công lắp đặt ống theo tiêu chuẩn áp dụng”.

 

Có gì đó không bình thường của hệ thống đường ống được lắp đặt ở đây ?

 

Những chỗ vỡ bị bong rộp chứng tỏ chất lượng đường ống có vấn đề. Hay nói theo ngôn ngữ bác sĩ: hệ thống đường ống này đang mắc phải chứng bệnh nan y (K chăng?) Bệnh đã đến hồi di căn, bởi không chỉ bục một chỗ mà là 7 chỗ rồi. Dù đã “xạ trị” hàng tỉ đồng nhưng chẳng ai dám đảm bảo đường ống này hết… bục !

 

Tiền mất mà tật vẫn mang. Chỉ tội dân Hà thành khốn khổ mỗi lần mất nước. Hu… hu !!!

 

Nguyễn Duy Xuân