Bạn đọc viết:

Đức “hóa giải lời nguyền” Nam Mỹ

(Dân trí) - Đức – Argentina: lịch sử sau 24 năm lặp lại. Phút tỏa sáng của Goetze đã giúp người Đức “hóa giải lời nguyền” Nam Mỹ để lần thứ tư đăng quang ngôi vô địch thế giới (ảnh)!

Đức “hóa giải lời nguyền” Nam Mỹ
Cuối cùng thì trận chung kết World Cup 2014 cũng diễn ra trong sự mong đợi của hàng tỉ người trên trái đất giữa hai kì phùng địch thủ là Đức và Argentina. 113 phút căng thẳng để rồi Schuerrle và Goetze, hai cầu thủ vào sân thay người của tuyển Đức, giải quyết trận đấu chỉ trong nháy mắt.

Goetze - cầu thủ trẻ mới 22 tuổi không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng khi nhận đường chuyền như đặt của Schuerrle. Anh khống chế bóng bằng ngực, xoay người với một cú sút dũng mãnh, hạ thủ thành Romero, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Pha làm bàn của Goetze khiến hàng triệu người hâm mộ nhớ đến cầu thủ trẻ James Rodriguez cũng khống chế bóng bằng ngực và xoay người diệu nghệ, hạ gục thủ môn Uruguay, đưa Colombia vào thẳng tứ kết.

Phút tỏa sáng của Goetze đã giúp người Đức hóa giải lời nguyền Nam Mỹ để lần thứ tư đăng quang ngôi vô địch thế giới !

Lịch sử như vòng xoay (?, sau 24 năm lại lặp lại. Ở World Cup 1990 tại Itlia, Đức và Argentina cùng chơi trận chung kết. 24 năm đã trôi qua, nhưng hàng triệu người hâm mộ môn thể thao vua vẫn không quên trận cầu ấy, nhất là đối với người Argentina, một trận đấu mà họ tràn trề hi vọng lần thứ hai liên tiếp đoạt Cup thế giới bởi trong tay đang sở hữu “Cầu thủ của thế kỉ” Maradona.

Thế nhưng, lối chơi co cụm, thiên về phòng ngự của huấn luyện viên Carlos Bilardo đã giết chết niềm hi vọng lớn lao đó của người Argentina. Tôi còn nhớ như in, bình luận viên truyền hình lúc ấy đã phải thốt lên: đó là một thứ bóng đá “bệnh hoạn” !

Vâng, quả đúng là một thứ bóng đá “bệnh hoạn” bởi thể thao là để cống hiến và bóng đá thì phải tấn công. Không gì buồn tẻ hơn khi xem một trận bóng mà ngay từ phút đầu tiên, người ta đã chủ động nhường sân cho đối phương để rồi co cụm lại lo trấn giữ khung thành như đội tuyển Argentina hồi đó.

Có lẽ thế hệ con cháu của Maradona đã rút ra được bài học cay đắng ấy cho trận cầu đinh sáng nay. Họ đã chủ động chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh và đã có nhiều cơ hội ngon ăn để có thể giải quyết trận đấu trong hai hiệp chính.

Thế nhưng, điều mong đợi ấy đã không đến. Thật ngạc nhiên khi bước sang hai hiệp phụ, Argentina chơi có phần chùng xuống ngay từ phút đầu. Bóng dáng của lối chơi “bệnh hoạn” 24 năm trước hình như đang trở lại, để rồi khi mà hàng vạn khán giả trên sân cũng như hàng tỉ người đang theo dõi trận đấu trên truyền hình trực tiếp chưa kịp định thần thì bóng đã nằm gọn trong lưới của thủ thành Romero, dập tắt giấc mơ vàng của Messi và Argentina.

Thua Đức sát nút, Argentina vuột khỏi tay Cup Vàng trong gang tấc, lịch sử 24 năm trước đã lặp lại. Và như một định mệnh nghiệt ngã, người Argentina có lẽ lại phải chờ đợi vòng xoay của... 24 năm tới chăng?
Nguyễn Duy Xuân