1. Dòng sự kiện:
  2. Sổ tay VNeID
  3. Đánh giá sản phẩm

Chiếc laptop trị giá... 31 năm tù

Một người đàn ông đã đột nhập vào căn hộ của tình nhân mà anh ta quen biết qua mạng và lấy đi chiếc máy tính xách tay của cô.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 2/2005 khi cô Rachel Daniels trò chuyện cùng Ronnie Henning qua một website mai mối và cho anh ta số điện thoại di động của mình. Một tối, Henning gọi cho Daniels, nói rằng xe anh bị hỏng và nhờ cô đến đón. Sau đó Henning hỏi mượn 70 USD để sửa xe nhưng cô không mang theo ví. Cả hai lái xe trở về nhà và Daniels có cảm giác Henning "đặc biệt quan tâm" đến chiếc laptop đặt trên ghế sofa.

Hôm sau, căn hộ của Daniels bị phá khóa. Máy tính xách tay, cáp điện thoại và modem đã biến mất. Cảnh sát phát hiện chính Henning đã đem laptop ra hiệu cầm đồ để đổi lấy 250 USD.

Một phụ nữ khác, từng gặp gỡ Henning trên Internet một năm trước, cũng buộc tội anh này ăn trộm xe của cô để đánh bạc. Tuy nhiên, Henning khẳng định mình chẳng làm gì sai trong cả hai tình huống bởi anh ta đã nhờ bạn hoàn lại xe cho người phụ nữ.

Còn trong trường hợp thứ hai, Henning cho biết anh và Daniels đã hẹn hò với nhau một tuần và chính cô tự nguyện trao cho anh chiếc laptop. Khi Daniels biết Henning đã có bạn gái và đòi lại máy, anh quyết định đem nó đi cầm đồ. 

Nhưng tòa án Los Angeles (Mỹ) không chấp thuận những lý lẽ này và Henning có khả năng sẽ phải bóc lịch 31 năm.

Theo T.N
VnExpress/ CNet