Sao không nhìn mọi chuyện đơn giản hơn?

<b>Lê Phương (3/3/2010 9:05:00 AM)</b> - Nhân bữa nào đó cả gia đình vui vẻ, đông đủ hoặc có dịp nào đó bạn bận, không lo việc nhà được, bạn nói chuyện nhỏ nhẹ và thẳng thắn với vợ chồng em chồng về các vấn đề mà bạn bức xúc.

 
Nếu em chồng hiểu, sẽ tự điều chỉnh dần dần, còn nếu không cải thiện được và bạn không có đủ lòng bao dung của một 1 người chị để bỏ qua thì vợ chồng bạn nói với bố mẹ cho ra ở riêng. Chỉ có vậy thôi, có gì đâu mà suy nghĩ có chờ với đợi hay không. Tôi nghĩ tất cả là do bạn ko biết cách sắp xếp chuyện gia đình.