Phụ nữ khi đã cạn tình không giữ được đâu anh

Chào anh Hải Nam! Em nghĩ anh không nên níu kéo chị ấy làm gì hết. Vì khi chị ấy đã quyết định sinh con với người khác, nghĩa là tình cảm dành cho anh và các con đã hết. <i/>(Hết yêu, loveman3575@yahoo.com)</i>

Hiện giờ chị ấy đang muốn sống cho chính bản thân chị ấy thôi. Anh không níu kéo được đâu. Và cũng không nên giấu các con làm gì. Anh hãy li dị ngay lập tức, để chị ấy ra đi và hợp pháp hóa cái thai trong bụng. Biết rằng anh và các con sẽ bị sốc nhưng rồi thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm mầu giúp anh và con sống tốt.
 
Bản thân em đã từng trải qua cảm giác muốn sinh con với người đàn ông khác, như một minh chứng cho tình yêu chân thành của em với anh ấy. Người phụ nữ khi đã yêu ai thật lòng rồi thì họ sẽ làm tất cả vì tình yêu đó, khi đã cạn tình rồi thì cho dù người chồng có tốt mấy cũng không giữ được anh ạ. Em đã 2 lần cố tình mang thai. Nhưng rồi chính người tình đã giúp em đi phá thai và trả em về với cuộc sống hiện tại của em. Em phải mất 6 tháng mới vượt qua được cơn say nắng khủng khiếp đó với người tình.
 
Và khi em đã quay về với mái ấm của mình, sống vì trách nhiệm là chính, em thấy tội nghiệp cho chồng con nhiều lắm. Nhưng thực sự em không còn chút yêu thương nào nữa hết. Với chồng em làm tròn vai trò người vợ như một cái máy. Với các con thì em làm tròn vai trò người mẹ như một bảo mẫu. Nhiều lúc nhìn họ ngủ say, em chỉ biết khóc thôi. Nhưng rồi tâm trí, nỗi nhớ thương và tất cả tình yêu em chỉ dành được cho một người duy nhất đó là người tình của em. Mặc dù biết là không có tương lai, không có hy vọng gì hết.
 
Cuộc sống đã mở ra một trang mới rồi anh ạ. Em chỉ muốn nói với anh, là vợ chồng vì sao anh không nhận ra sự thay đổi của vợ sớm hơn, khi mọi chuyện chưa quá muộn. Giờ thì hết thật sự rồi đó anh. Em chúc anh có đủ nghị lực để vượt qua cú sốc này.