Nếu là tôi, có lẽ tôi không thể tha thứ

Nếu nói quan hệ của Nhu trước hôn nhân dẫn đến có thai trước là nguyên nhân thì điều này không đúng. Không ai có quyền chỉ trích người khác, sỉ nhục người khác như mẹ chồng Nhu đã làm với mẹ Nhu. <i/>(hendymin@...)</i>

Mẹ chồng Nhu có thể không chấp nhận mối quan hệ của con bà với Nhu đến cùng, nhưng cũng không thể tự cho mình cái quyền xúc phạm người khác. Một người con chứng kiến mẹ mình chết trong uất ức như vậy, sao có thể tha thứ cho người kia được, và có lẽ cô ấy cũng không tự tha thứ cho chính mình.

 

Chính vì thế, Nhu sống xa cách với mẹ chồng để khỏi mỗi lần nhìn thấy bà ấy, Nhu lại thấy nỗi đau trong lòng, vì Nhu mà mẹ Nhu đã phải chịu thiệt thòi, hi sinh. Nỗi dằn vặt này lớn lắm. Chồng Nhu cũng không thể nào thấu hiểu và cảm thông được đâu. Trừ khi, mẹ chồng Nhu đến trước bàn thờ mẹ Nhu xin tha lỗi, may ra có thể mong chờ sự tha thứ từ Nhu.

 

Tôi không thấy trong câu chuyện bà ấy thể hiện tình yêu với Nhu, bù đắp cho Nhu, cố gắng bù đắp cho Nhu. Nếu bà ấy cố gắng chuộc lỗi, có lẽ Nhu đã tha thứ cho bà ấy lâu rồi.

 

Thế mới biết, sống trên đời này thật khó. Đừng gây ra nghiệp rồi để gánh chịu nghiệp trong cuộc đời. Hãy biết sống tốt và bao dung với con cái, trân trọng mọi người, đừng bao giờ làm tổn thương người khác.