Hãy là người chồng thông thái

Bạn có rất nhiều vấn đề từ khi quen, yêu, rồi tiến tới hôn nhân mà chưa giải quyết thỏa đáng. Giờ bạn nên nghĩ lại một lần nữa thôi để giải quyết vấn đề theo hướng hòa hợp gia đình - <i/>(Hoàng)</i>

Bạn chưa giải quyết được nguyên nhân vấn đề mà chỉ chữa trị triệu chứng nên càng làm cho mình bế tắc và muốn buông xuôi. Tuy nhiên, tôi đánh giá bạn là người tốt (tuyệt vời thì chưa phải). Vợ bạn thường có các biểu hiện thất thường như bạn nói, nhưng bạn có biết được người mà cô ấy tâm sự nỗi lòng mình là ai không? Hãy tìm người đó và tìm cách giải quyết vấn đề. Một điều nữa là: Không một ai thích bị chỉ trích, và chỉ một số người chấp nhấn sự chỉ trích. Bạn có đọc cuốn đắc nhân tâm của Dale Carnegie do Nguyễn Hiến Lê dịch chưa? Hãy làm người chồng thông thái, biết lắng nghe tâm sự, thấy được khó khăn của vợ, biết động viên, an ủi... rồi mới được đáp lại bạn à.
 
Không dễ nhưng bạn sẽ làm tốt nếu có quyết tâm xây dựng. Với tư cách người ngoài cuộc, tôi thấy bạn khổ và vợ bạn cũng chả sướng gì. Hãy xem lại tình yêu của hai người, và giờ thì còn có thêm trách nhiệm gia đình nữa, rồi nghĩ lại mình muốn gì và hành động thôi.
Dòng sự kiện: Vợ tôi quá ích kỷ