Bạn có biết cảm giác của sự chờ đợi không?
Có thật là anh ấy đã quá ích kỷ như lời bạn Sunshine? Tôi chỉ xét đến lý do chia tay của anh ấy, bởi vì tôi cũng cảm nhận được một phần tâm trạng của anh ấy lúc đó. Hoàn cảnh của anh ấy, tôi từng trải qua.
Trước kia tôi cũng có một người để thương nhớ, tuy rằng sau này tôi và cô ấy chia tay không phải vì sự thất hứa mà bởi tôi không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho người tôi yêu.
Tôi và cô ấy quen nhau khoảng 8 năm về trước, nhưng bắt đầu yêu thì chỉ cách đây 4 năm. Vì hoàn cảnh nên chúng tôi ở cách xa nhau, mỗi năm gặp nhau vào dịp Tết về quê, còn lại chủ yếu trao đổi cho nhau những lá thư, cả thư tay và email.
Không biết suy nghĩ của cô ấy về tôi thế nào, còn riêng tôi trong 2 năm quen biết, gần như không ngày nào tôi không nghĩ về cô ấy. Và rồi dịp Tết cách đây 2 năm, cô ấy hẹn với tôi rằng sẽ gặp tôi vào ngày mồng 4, thế nhưng cô ấy đã không đến như lời hứa.
Những đôi lứa yêu nhau có điều kiện gần gũi, chuyện thất hứa vài lần thiết nghĩ cũng không sao. Thế nhưng chúng tôi cả năm mới được gặp 1 lần nên tôi xem là rất quan trọng. Bạn có biết cảm giác của sự chờ đợi không? Vì là cô ấy hẹn găp tôi trước Tết những 2 tháng cho nên trong suốt gần 2 tháng ấy, ngày nào tôi cũng cảm thấy mong ngóng, trông cho thời gian trôi đi thật mau.
Và càng tới gần ngày hẹn tôi càng mong nhớ cô ấy da diết. Đêm trước ngày hẹn gần như tôi đã không ngủ được. Hôm ấy thời gian trôi thật chậm. Tôi chờ từ sáng sớm đến trưa nhưng vẫn không thấy cô ấy gọi nên tôi gọi cho cô ấy, nhưng không hiểu sao cô ấy không bắt mấy. Đến chiều tôi cũng gọi cho cô ấy mấy lần nhưng kết quả chẳng khá hơn. Cho đến khi màn đêm buông xuống, trong tôi đã không còn cảm giác mong ngóng, chỉ còn một nỗi buồn vô biên, hụt hẫng rất nhiều.
Chiều hôm sau cô ấy gọi cho tôi và nói là chị cô ấy sinh, cô ấy phải ở lại chăm sóc nên không thể về được. Đành rằng đó là lý do chính đáng, nhưng không lẽ cô ấy không thể gọi điện hay nhắn tin trước cho tôi sao?
Lần đó, 2 đêm liên tiếp tôi đã không ngủ, đêm trước không ngủ vì thao thức chờ đợi, đêm sau vì buồn phiền chất chứa trong lòng. Lúc ấy tôi cảm giác như mình đã đánh mất tất cả.
Unreal










