Thái Lan hạ Triều Tiên đầy kịch tính

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trận mở màn T&amp;T Cup giữa Thái Lan và CHDCND Triều Tiên đã không thực sự hấp dẫn như mong đợi. Dù chơi có phần đuối hơn nhưng với lợi thế hơn người, Thái Lan có được thắng lợi 1-0 khá may mắn nhờ pha ghi bàn ở những giây cuối cùng trận đấu của Phetphun.</P>

Dù không ra quân với đội hình mạnh nhất nhưng Triều Tiên vẫn thể hiện đẳng cấp cao hơn so với đội tuyển số 1 Đông Nam Á. Và họ cũng là những người có được thế trận vượt trội hơn nhưng do phải chơi thiếu người kể từ phút 75, Triều Tiên dần đánh mất ưu thế của mình. Và ở phút cuối trận, hậu vệ Phetphun bất ngờ ghi bàn thắng duy nhất đem về thắng lợi cho đội tuyển xứ sở chùa Vàng.

 

Hai đội nhập cuộc khá chậm rãi, chủ yếu đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà.  Phút thứ 4, Thonglao đi bóng ở trung lộ và bị hậu vệ Triều Tiên phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Đáng tiếc cú sút phạt của “số 7” lại chạm người hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang.

 

Sự ăn ý của bộ đôi Thonglao - Surat giúp Thái Lan dần tạo dựng được thế trận khá sáng sủa khu vực giữa sân. Phút thứ 10, Suthonphit tung cú sút khá nhanh bên cánh trái nhưng bóng đi chệch cột dọc.

 

Phút thứ 15, Mun In Guk bị Niweat phạm lỗi ngay trước vòng 16m50 và trọng tài cho Triều Tiên được hưởng quả đá phạt. Nhưng pha phối hợp đá phạt sau đó của các cầu thủ Triều Tiên lại không thành công.

 

Thái Lan hạ Triều Tiên đầy kịch tính - 1

Thày trò Calisto cũng có mặt trên khán đài "xem giò" 2 đối thủ


Triều Tiên chơi khá ung dung nhưng các đường bóng tấn công của họ luôn khiến hàng thủ hàng thủ người Thái phải lao đao. Phút 20, Choe Kum Chol tung người đánh đầu khá đẹp mắt nhưng bóng đi không đủ hiểm để hạ gục Kittisak. Sau đó đúng 3 phút, Triều Tiên có cơ hội trong pha bóng lộn xộn trước cầu môn Thái Lan nhưng trung vệ Niweat có mặt kịp thời giải vây.

 

Ưu thế vượt trội của Triều Tiên bắt đầu phát huy tính hiệu quả. Đến phút 31, tiền đạo Kim Kum Il bật tường nhanh với đồng đội trước khi băng vào dứt điểm nhanh bằng chân trái. Rất may cho Thái Lan là thủ thành Kittisak đã chơi xuất sắc, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.

 

Cơ hội đáng kể đầu tiên đến với Thái Lan ở phút 36 nhưng pha dứt điểm của tiền vệ Suthonphit đập người hậu vệ Triều Tiên đi vọt xà ngang. Những phút tiếp theo diễn ra khá tẻ nhạt nên không có nhiều pha bóng nguy hiểm. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

 

Thái Lan hạ Triều Tiên đầy kịch tính - 2

Triều Tiến là đội chơi lấn lướt trong hiệp 1, nhưng không thể xuyên thủng
hàng phòng ngự Thái Lan


Thế trận hiệp 2 không thay đổi nhiều so với 45 phút đầu khi hai đội vẫn chơi cầm chừng và tạo sự chắc chắn ở khu vực giữa sân. Phút thứ 54, Dangda đưa bóng được vào lưới Triều Tiên nhưng không được công nhận do trước đó “số 14” đã phạm lỗi với hậu vệ đối phương.

 

Phút thứ 67, Thonglao đi bóng kỹ thuật ở khu vực giữa sân rồi dứt điểm khá quyết đoán nhưng bóng đập chân hậu vệ Triều Tiên đi ra ngoài. Ngay sau đó, Dangda đột phá trong vòng cấm nhưng cú xoài người đệm bóng của anh bị thủ thành Ri Myong Guk bắt gọn.

 

Sự vượt trội về thể lực giúp Triều Tiên bắt đầu phóng ra những đường phản công sắc bén. Phút thứ 73, Mun In Guk nhận bóng từ đồng đội ở giữa sân rồi bất ngờ tăng tốc vượt qua Niweat. Rất mang là cú dứt điểm của “số 11” bị thủ thành Kittisak cản phá, bóng chạm cột dọc trước khi một hậu vệ Thái Lan lao về giải vây.

 

Tính căng thẳng của trận đấu được đẩy cao ở phút thứ 75 khi Kim Kum Il phạm lỗi khá thô bạo với Thonglao và trọng tài Salleh không ngần ngại rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của tiền vệ đội tuyển Triều Tiên.

 

Thái Lan hạ Triều Tiên đầy kịch tính - 3

Thái Lan (trái) tận dụng lợi thế hơn người để giành chiến thắng kịch tính


Với lợi thế hơn người, Thái Lan đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tay. Và đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cầu thủ vào sân thay người Phetphun có mặt kịp thời đệm bóng trong tình huống lộn xộn ở cầu môn Triều Tiên, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

 

Thắng trận với tỷ số 1-0, đoàn quân của HLV Peter Reid tràn đầy cơ hội giành chức vô địch năm nay nếu giành trọn 3 điểm ở trận gặp đội chủ nhà Việt Nam vào ngày 1/11.

 

Thái Lan: Kittisak - Suree (Phetphun 84’), Jatakam, Niweat, Lilakorn (Dangda 45’) - Suchao (Awae 79’), Prakobkong (Phichitphong), Thonglao, Suthonphit (Nataporn 45’) - Surat, Teeratep.

 

CHDCND Triều Tiên: Ri Myoung Guk - Cha Jong Hyok, Ri Jun Il, Pak Nam Chol, Ri Kwang Chon - Mun In Guk, Pak Col Jin, Kim Kum Il, Kim Young Jun (Ji Yun Nam 68’) - Nam Song Chul, Choe Kum Chol (An Chol Hyok 45’) (Kim Myong Won 76’).

 

Bài: Anh Tuấn

Ảnh: Việt Hưng