Nhìn lại lượt đi V.league 2007:

Sóng gió "bão bùng"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - So với lượt đi mùa giải trước, lượt đi mùa giải năm nay rõ ràng có nhiều sóng gió bão bùng hơn. Nguyên nhân đến từ phía các đội bóng cũng có, đến từ phía các trọng tài cũng có, và đến từ phía chính những người làm giải cũng có…</P>

Đúng như những gì người ta lo lắng, trọng tài tiếp tục là một nỗi nhức nhối ở những lượt đấu đầu tiên. Hết đội này kiện trọng tài lại đến đội kia đòi “cạch mặt” trọng tài. Trong tất những cả những vụ lùng nhùng đó, BTC đều kết luận “trọng tài đúng”. Nhưng kết luận đó xem chừng chỉ khiến các đội bóng “khẩu phục” chứ không “tâm phục”. Và vì thế, 13 vòng đấu lượt về, nhất là những vòng sinh tử, rất có thể vấn nạn trọng tài sẽ bị thổi bùng lên.

 

Bên cạnh trọng tài là chuyện khán giả.  Thật không ngờ, sự xuất hiện của tân binh H.Thanh Hóa lại khiến cho vấn đề khản giả “nóng” đến thế. Đầu tiên, người ta MỪNG vì ở Thanh Hóa, trận nào cũng kín chỗ. Nhưng cái sự vui mừng ấy mau chóng chuyển cực thành LO sau sự cố vỡ sân.

 

Và đỉnh cao của vấn đề có thể mô tả bằng 2 chữ HỐT HOẢNG khi những khán giả kia đã nổi loạn trên sân khách (QK7). Rõ ràng là, trong khi hàng loạt những đội bóng “đói” khán giả thì Thanh Hóa lại “no” khán giả. Và cái sự “no” ấy bây giờ lại khiến cho những nhà làm giải thở không ra.

 

Nhìn vào chất lượng các trận đấu, có thể khẳng định rằng tính trình diễn của V.league đang dần mất đi. Ngoại trừ một Bình Dương chơi phong phú, đa dạng thì tất cả các đội còn lại chủ yếu cũng chỉ quanh đi quẩn lại với một “bài”. Và nguyên tắc của những “bài” đó thường được xây dựng trên cơ sở: thận trọng – an toàn – chụp giật.

 

Vẫn liên quan tới chuyện chất lượng, câu hỏi đáng phải đặt ra là: V.league có thực sự SẠCH như kỳ vọng hay không? Tất nhiên là, cho đến thời điểm này, vẫn chưa có bằng chứng nào xác minh đội này hay đội kia móc ngoặc, nhưng với những trận cầu bị tình nghi kiểu như ĐN – TCDK.SLNA (2-2) hay TCDK.SLNA – HP.HN (0-1) thì hẳn phải ngượng mồm lắm nếu bảo đây là 13 vòng đấu SẠCH. (Hãy đợi xem, trong lễ tổng kết lượt đi ở ĐN, BTC có nói thế không!).

 

Nhìn vào đại cuộc, không khó để thấy rằng giờ đây Bình Dương đang ở trong cảnh “một mình một ngựa”. Cái tổng điểm 30 mà họ có được tạo ra một khoảng cách 9 điểm so với đội đứng thứ hai H.TH và gấp gần… 3 lần so với đội bét bảng H.Huế. Trong bối cảnh ấy, cộng thêm sự sa sút của hàng loạt đại gia (ĐN, HAGL, ĐTLA), nhiều khả năng Bình Dương sẽ đăng quang mùa này.

 

Ở phía đối diện, trong cuộc đua sinh tồn chống xuống hạng, H.Huế rõ ràng đang thất thế. Sự thất thế về mặt điểm số thực ra không đáng lo bằng sự thất thế về quan hệ. Mà cái này thì những đối thủ của họ, từ HNACB, Hòa Phát cho tới TMN.CSG lại rất cao tay.

 

Cùng chung cảnh buồn với Huế phải kể tới Đồng Tháp. Nói như một nhà báo thì nếu V.league không có cầu thủ ngoại thì ĐT có khả năng vô địch, vì ai cũng hiểu lực lượng nội của họ rất đồng đều. Song nói như người Pháp thì “Với một chữ “nếu” người ta đã có thể nhét cả Paris vào lọ”. Vậy nên, hiện thực vẫn cứ là hiện thực: Đồng Tháp sẽ phải ngoi ngóp thở - ngoi ngóp sống – ngoi ngóp đấu tranh để sinh tồn.

 

L.Đ