Các sao thể thao VN đón Tết như thế nào?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Chiều 27 tết, sau khi tập buổi cuối cùng với CLB Đồng Tâm, tiền vệ đội trưởng Minh Phương chuẩn bị sắp xếp hành lý, đi mua quà để cùng với bà xã về quê tận Bình Phước đón năm mới cùng gia đình, bỏ lại sau lưng bao cực nhọc trên sân cỏ.</P>

Sau một năm vui có, buồn có, tiền vệ đội trưởng ĐTQG và CLB Đồng Tâm này trở lại đời thường. Anh có dịp làm công việc của một người chồng, người con trong gia đình. Đó là chăm sóc vợ, được thưởng thức cái bánh tét của mẹ nấu, được gặp lại họ hàng, bạn bè...

 

"Một năm chỉ có mấy ngày tết là được gần nhà nên phải làm những việc ý nghĩa. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc và quý nhất của những người thường xuyên xa nhà như đời áo số quần đùi chúng tôi. Mấy năm trước nghỉ được nhiều nên còn đi du lịch đây đó, nhưng năm nay mồng 5 đã tập trung lại nên chỉ kịp về quê đón tết thôi!", anh chia xẻ.

 

Năm Mậu Tý, tiền vệ Minh Phương hy vọng may mắn sẽ tới với bản thân và bóng đá Việt Nam. "Nhân dịp xuân về tôi gửi lời chúc mọi người an lành và hạnh phúc. Bóng đá Việt Nam sẽ đạt được những thành công ở giai vô địch Đông Nam Á vào cuối năm.

 

Riêng CLB Đồng Tâm bước vào gia đoạn hai sẽ tiến lên, đạt được những thành tích mà lãnh đạo đặt ra. Về bản thân, tôi hy vọng đứa con chào đời trong năm sẽ khôn ngoan, lanh lẹ... như bản tính của chú chuột".

 

Các sao thể thao VN đón Tết như thế nào? - 1

Minh Phương hy vọng một năm may mắn
tới tất cả mọi người.

 

Còn người đá cặp với Minh Phương ở CLB Đồng Tâm, Tài Em cho biết đêm giao thừa sẽ đón tết với vợ tại nhà và cầu mong những đều tốt lành nhất với "con chuột nhắt" sắp chào đời. Về điều ước cho năm mới, chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2005 thổ lộ:

 

"Tôi tiếc là năm 2007, bóng đá Việt Nam đã làm buồn người hâm mộ. Thế nên, bước sang năm mới, mong rằng, người hâm mộ bỏ qua những gì không tốt đẹp trong năm Đinh Hợi, để hướng sang năm Mậu Tý với phấn khởi và hy vọng mới. Với bản thân, 2008 có thể sẽ là năm bận rộn nhưng hạnh phúc với tôi, vì còn hơn 3 tháng nữa bà xã sẽ sinh rồi, tôi mong rằng mẹ tròn con vuông".

 

Đối với tiền vệ đội trưởng bóng đá nữ, Đoàn Thị Kim Chi cũng về tận huyện Châu Thành, Bến Tre để đón giao thừa với gia đình. Năm nay đã 29 tuổi, cái tuổi Chi muốn gác lại sự nghiệp cầu thủ, để hướng tới nghề làm HLV.

 

Ngoài điều đó Chi hy vọng sẽ sớm tìm được người tri kỷ. "Tôi hy vọng sẽ tìm được thật nhiều niềm vui trong năm mới. Có thể trong thời gian qua vì mải mê đá bóng mà tôi đã để vuột mất tuổi xuân, nên năm tới tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về bản thân".

 

Các sao thể thao VN đón Tết như thế nào? - 2

Kim Chi mong muốn sẽ có một năm thật nhiều niềm vui.

 

Kết thúc một năm với nhiều vinh quang đạt được là VĐV tiêu biểu nhất của TTVN năm 2007, Trương Thanh Hằng. Cô tạm biệt Trung tâm TDTT ở Đà Nẵng để về với gia đình tại TP HCM.

 

Với số tiền thưởng nhận được khoảng 200 triệu đồng (2 HCV và 2 kỷ lục SEA Games), Hằng đã mua cái laptop để rảnh rỗi chat với bạn bè và tìm thêm thông tin mới; đồng thời còn mua tặng gia đình chiếc xe Wave mới, và cho mẹ 30 triệu đồng để sửa sang lại nhà cửa đón tết.

 

Sum vầy cùng gia đình, từ một cô gái mạnh mẽ trên đường chạy, Hằng nhanh chóng hoà vào những công việc của một người phụ nữ bình thường. Cô phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua sắm, vào bếp nấu nướng.

 

Khi được hỏi về điều ước trong đêm giao thừa, bước sang tuổi 22, Hằng tâm sự: "Trong đêm giao thừa, tôi sẽ đi lễ Nhà thờ và cầu nguyện cho năm 2008 là gia đình hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc, thể thao Việt Nam tiến lên. Bản thân sẽ đoạt vé dự Olympic Bắc Kinh 2008. Và nếu được, hy vọng các cô chú bên Uỷ ban TDTT tạo điều kiện để có thể tậu căn hộ chung cư giá rẻ".

 

Theo An Nhơn

Vnexpress