Thu phí đến cả cỏ của bò, còn đâu nữa ba chữ "khoan sức dân"?

(Dân trí) - Câu chuyện gây sửng sốt trong tuần được Dân trí đưa đậm nét là chuyện một hợp tác xã ở xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa đã "sáng tạo" ra một loại phí mới: "phí đồng cỏ". Tất nhiên loại phí quá vô lý này đã bị chấm dứt ngay sau đó. Nhưng có thể nói, cơ quan nào tự ý đề ra phí này đã bất chấp cả luật pháp, chỉ ra sức tận thu.

Thu phí đến cả cỏ của bò, còn đâu nữa ba chữ "khoan sức dân"? - 1

Đó là Hợp tác xã (HTX) Minh Anh. Chính sách thu phí rất phản cảm mà đơn vị này đưa ra là: thu 100.000 đồng phí đồng cỏ/con/năm, 300.000 đồng tiền thế chấp chăn thả gia súc, gia cầm. Tổng khoản phí phải nộp: hộ có 1 đến 3 con trâu, bò thu 300.000 đồng; từ 3 đến 5 con thu 500.000 đồng; từ 5 đến 10 con thu 1.000.000 đồng và hộ có từ 10 con trở lên thu 2.000.000 đồng.

Để thực hiện chính sách trên, HTX Minh Anh còn đưa ra loạt "chế tài" như nhà nào không đóng tiền, HTX sẽ cấm chăn thả trâu, bò ra ngoài đồng, bãi cỏ. Ai muốn nuôi trâu, bò mà không nộp phí thì phải nhốt ở nhà chứ không được thả ra đồng. Những người có máy gặt đập cũng phải phải đóng tiền “đặt cọc” cho HTX khi muốn đầu tư máy móc phục vụ nông nghiệp trên địa bàn.

Những hộ dân có máy gặt, máy lồng phải đóng 5 triệu đồng gọi là tiền thế chấp cho HTX, ngoài ra mỗi máy còn phải đóng thêm 10%/đầu sào phí dịch vụ.

Khoản thu phí quá vô lý trên dĩ nhiên chưa từng nằm trong danh mục phí và lệ phí hiện hành do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt theo Pháp lệnh Phí và lệ phí. Ấy thế nhưng, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương, nơi có HTX ấy vẫn còn cho rằng HTX Minh Anh thu như vậy là "đúng" bởi có văn bản thỏa thuận của các hộ dân với HTX và dựa trên quy ước đồng điền do HTX và người dân lập nên.

Khi HTX Minh Anh ra mức phí ấy và khi ông Chủ tịch xã Thiệu Dương nói thế, dường như họ đã chưa từng đọc Pháp lệnh Phí và lệ phí. Bởi các khoản phí và lệ phí nằm trong danh sách thu của HTX này đặt ra đều không có trong danh mục bị thu thuế, tức là bất hợp pháp.

Bất hợp pháp mà ông Chủ tịch xã Thiệu Dương vẫn bảo là "đúng" thì quả thực, ông không xứng đáng ngồi ở cái ghế Chủ tịch đó nữa rồi. Không thể nào có một cái lệ làng, xã lại đi ngược với chính sách chung của Nhà nước được.

Đúng là trâu bò thả rông mà những người chăn, thả không có ý thức thì nhiều khi trâu, bò đó lấn sang khu vực trồng, cấy làm hại hoa màu. Nhưng để xử lý tình trạng đó thì phải có cách làm khác chứ không phải thu phí cao rồi đem số tiền đó chi tiêu vào cái gì đó không rõ. Hơn nữa, những chỗ chăn, thả gia súc đó lại chẳng phải đất riêng của HTX này thì cớ gì lại đi thu phí.

Cũng may mà người dân đã kịp thời phản ánh, Dân trí cũng đã có nhiều bản tin phản ánh và chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng yêu cầu xã Thiệu Dương, HTX Minh Anh trên phải trả lại hết tiền cho người dân trước ngày 30.4. Chứ nếu không, khoản thu "tù mù" này không biết sẽ vào túi ai?

Đáng chú ý, trong hàng trăm bình luận của độc giả Dân trí về bản tin nêu vấn đề này, có hàng chục ý kiến cho biết ở địa phương họ cũng có khoản phí tương tự. Đây là điều gây bức xúc lớn bởi hiện nay, ở nhiều địa phương, ngoài khoản các thuế, phí theo quy định, vẫn có không ít nơi tự đặt ra các loại thuế, phí vô lý với các hộ dân.

Những sắc thuế, phí không nằm trong danh mục thuế, phí được phép thu này đang chất gánh nặng lớn lên vai người dân ở các vùng nông thôn, miền núi, làm suy kiệt sức dân khi chính quyền địa phương một số nơi, không có phương cách nào đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ở địa phương mình để có nguồn thu chính đáng, lại ra sức bổ vào đầu dân khiến người dân ngày càng bức xúc.

Cho nên, những kiểu thu phí mới như phí đánh cả vào việc gặm cỏ của trâu bò, vật nuôi thế này càng chất thêm bức bối cho những người dân nghèo.

Do đó, trong đợt này, cần có một đợt tổng rà soát các khoản phí, lệ phí ở tất cả các địa phương để chấn chỉnh việc thực thi chính sách về phí và lệ phí, loại bỏ các khoản phí vô lý đang đè nặng lên vai người dân và xử lý nghiêm những nơi, những quan chức đề ra, phê duyệt các khoản phí vô lý như phí trâu bò gặm cỏ ở Thiệu Dương, Thanh Hóa.

Mạnh Quân