Hồi âm:

UBND huyện Cam Lâm trả lời vụ việc báo Dân trí nêu

(Dân trí) – Bà Nguyễn Thị Thạnh, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa trả lời báo Dân trí về việc 12.325m2 đất của ông Đoàn Phan Nghĩa bị huyện Cam Lâm thu hồi từ năm 2007 cho một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh, đến nay gia đình ông Nghĩa vẫn chưa được đền bù.

Công văn của UBND huyện Cam Lâm gửi báo Dân trí

Công văn của UBND huyện Cam Lâm gửi báo Dân trí

Công văn số 2302/UBND của UBND huyện Cam Lâm nêu rõ: UBND huyện Cam Lâm nhận được đơn của ông Đoàn Phan Nghĩa, trú tại thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với nội dung: Đề nghị được nhượng quyền sử dụng đất của gia đình ông thuộc đất quy hoạch dự án công ty Thành Đạt.

Về vấn đề này, UBND huyện Cam Lâm trả lời như sau:

Hiện nay, dự án khu nghỉ mát Cam Ranh city do chủ đầu tư là công ty Thành Đạt vẫn đang triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhưng do các hộ gia đình, cá nhân trong đó có gia đình ông Đoàn Phan Nghĩa sử dụng đất trong vùng dự án không chịu hợp tác vì thế dự án triển khai chậm tiến độ.

UBND huyện đề nghị gia đình ông Đoàn Phan Nghĩa và các hộ gia đình nằm trong vùng dự án chấp hành nghiêm túc chủ trương thu hồi đất của nhà nước.

Việc ông kiến nghị được sang nhượng quyền sử dụng đất thuộc quy hoạch dự án khu nghỉ mát Cam Ranh city là không phù hợp theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 1/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, việc ông kiến nghị là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin báo Điện tử Dân trí nhận được đơn kêu cứu của ông Đoàn Phan Nghĩa trú tại thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa phản ánh việc: 12.325m2 đất nhà ông (tại địa chỉ trên) bị UBND huyện Cam Lâm thu hồi từ năm 2007 cho một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh, trục lợi. Từ đó đến nay đã nhiều năm trôi qua gia đình ông Nghĩa vẫn chưa nhận được tiền đền bù, hỗ trợ từ phía chính quyền cũng như từ doanh nghiệp, khiến cuộc sống của cả gia đình 3 thế hệ nhà ông lâm vào cảnh đường cùng, màn trời chiếu đất.

Trước sự việc trên ông Nghĩa đã nhiều lần có đơn đề nghị các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết dứt điểm, giúp gia đình ông ổn định chỗ ở để tập trung làm ăn. Nhưng, cho đến nay mọi việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Thu Hà