Tình thương của cộng đồng đã cứu sống em bé bị chậm nhịp tim

(Dân trí) - Như một phép màu, nhờ sự giúp đỡ trực tiếp của nhiều bạn đọc Dân trí, trong một thời gian rất ngắn (3 ngày) đã giúp cho bé có nhịp tim chậm được lên bàn mổ để đặt máy tạo nhịp cấp cứu và đem lại sự sống cho em.

Nhờ nhiều tấm lòng hảo tâm, đặc biệt là các độc giả Dân trí đã giúp cho bé có nhịp tim chậm vượt qua cơn nguy kịch.
Gặp chúng tôi, chị Nhàn òa khóc: “Nếu không có các anh, bác sĩ và nhiều người giúp đỡ thì chắc sẽ hết cơ hội nhìn thấy con. Em xin cảm ơn quý báo và bạn đọc đã giành lại mạng sống cho bé. Xin đội ơn”.

Anh Kiên đã gần kiệt sức vì 4 ngày qua không ngủ được đã chân thành cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí “Lần đầu tôi biết báo, không ngờ báo lại giúp con chúng tôi tận tụy vậy. Hãy cho tôi xem báo là ân nhân. Xin cảm ơn bạn đọc Dân trí nhiều”.

Một cháu bé bệnh tật đã được cứu sống đúng trong ngày chúa Giáng Sinh, thắp lên hình ảnh tái sinh một cách mạnh mẽ nhất. Chính tình tương thân của cộng đồng đã làm nên điều kỳ diệu như thế, trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Được tin cháu đã qua khỏi cơn nguy kịch, rất nhiều bạn đọc Dân trí cũng đã gửi tới cha mẹ cháu lời chia vui chân thành nhất:

Bùi Đình Hưng

(12/27/2010 12:38:00 PM)

buidinhhung@fpt.vn

Kính gửi quý báo Dân Trí.Cảm ơn thật nhiều quý báo Dân Trí đã phát huy tinh thẫn hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt. Con chị Nhàn đã được cứu sống, công ơn này không thể đo đếm được, nó thật tình người và cực kì cảm động.Tôi được đi ra nước ngoài nhiều lần, có dịp ghé thăm sân Camp Nou của CLB Barcelona, họ tự hào rằng CLB của họ "Còn hơn cả 1 CLB - Mes que un club".

Với tôi, thực sự báo Dân Trí còn hơn cả 1 tờ báo, tôi chúc quý báo tiếp tục hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, những bạn đọc của quý báo như chúng tôi luôn đứng sau và ủng hộ hết lòng, bằng vật chất và cả công sức.

Le Minh

(12/27/2010 12:37:00 PM)

phungleminh@yahoo.com

Chúc mừng anh chị, tôi đọc những dòng này mà cảm thấy hạnh phúc và rơi nước mắt! Nhìn con gái bé bỏng rất yêu. Con gái tôi cũng được 6 tháng, nên tôi cũng rất hiểu tình thương yêu của cha mẹ với bé như thế nào. Chúc con gái hay ăn chóng lớn nhé!

methaihuy

(12/27/2010 12:32:00 PM)

hue.blue@gmail.com

Chuc mung anh chi! Chuc be manh khoe, hay an chong lon!

bạn đọc

(12/27/2010 12:22:00 PM)

tellme1102@gmail.com

Thật tuyệt vời! Cảm ơn báo Dân trí đã luôn làm lên những điều tuyệt vời!

Nguyễn Thành Tài

(12/27/2010 12:15:00 PM)

taitainunu@yahoo.co.uk

Thật là hạnh phúc khi thấy bé mạnh khỏe , cám ơn tất cả những nhà hảo tâm và đội ngủ bác sĩ .....và nhà báo dân trí.....

LE HAO

(12/27/2010 11:57:00 AM)

lephuhao026696@yahoo.com

cam on bao DAN TRi. Nhung hinh anh that la cam dong....

chautuonglien

(12/27/2010 11:18:00 AM)

camchau82vn@yahoo.com

Mình cũng có con nhỏ nhìn thấy bé được vùng vẫy mà vui đến rơi nước mắt. Mong sao trên thế giới sẽ không có em bé nào phải chịu cảnh bệnh tật gì hành hạ

Đỗ Dịu

(12/27/2010 11:11:00 AM)

diudt83@yahô.com

Thật là điều kỳ diệu, chúa đã mang bình an đến cho gia đình anh Kiên và chị Nhàn. Chúc gia đình anh chị luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc .

phạm thị nhung

(12/27/2010 11:09:00 AM)

nhungdan040907@gmail.com

cảm ơn Dân trí! cảm ơn! nhìn cháu mà cô không cầm được nước mắt nữa! mau khỏe rồi về bên bố mẹ cháu nhé! cô yêu cháu

3tlinh

(12/27/2010 11:06:00 AM)

3tlinh@gmail.com

Đọc xong bài này, mình thực sự xúc động quá! Trên đời này vẫn còn vô vàn những tấm lòng cao đẹp! Tờ báo Dân trí thật đáng hoan nghênh! Cầu mong Chúa che chở cho bé yêu!

Thu

(12/27/2010 11:06:00 AM)

trituevaxucam@yahoo.com

Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé....

Dinh Gia Khanh

(12/27/2010 11:02:00 AM)

khanh.dgk@gmail.com

Bé yêu ơi. Cố gắng lên nhé ccon. Cầu cho con mau khỏe lại nhé. Yêu con

Nguyễn Tiến Dũng

(12/27/2010 11:02:00 AM)

ntd6869@yahoo.com.vn

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tòa soạn và các anh chị của báo Dân Trí. Các anh chị và tòa soạn Dân Trí thực sự là những người bạn của nhân dân , mong các anh chị và tòa soạn luôn luôn và mãi mãi là những người đưa đến thật nhiều niềm hạnh phúc với mọi người . Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và thật sự xúc động trước những việc làm của các anh chị em và tòa soạn báo Dân Trí . Cảm ơn ! Cảm ơn nhiểu lắm !!!

phi hong

(12/27/2010 10:57:00 AM)

phihongmtx@gmail.com

chúc mừng gia đình anh chị. chúc bé khỏe mạnh mau lớn. một năm mới an lành!

Hoàng Phú Phúc - Hải Phòng

(12/27/2010 10:49:00 AM)

hoangphuphuc@yahoo.com.vn

Chúc mừng gia đình anh chị, chúc cháu mau bình phục, khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn cho cha mẹ cháu vui lòng, để không phụ công những người đã quan tâm đến cháu. Chúc bình an.

phan thi thuy

(12/27/2010 10:43:00 AM)

phanthằnhthuy.hn26@yahoo.com.vn

Tôi thấy Quý báo Dân trí đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh vượt qua được những lúc khó khăn nhất. Rất cám ơn những anh chị báo Dân trí. Thực sự tôi thấy rất ý nghĩa và không biết nói gì hơn ngoài lời chúc các anh chị luôn mạnh khỏe để tiếp tục giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh éo le như vậy nữa. Cám ơn Báo Dân trí.

trinhly

(12/27/2010 10:39:00 AM)

hoacatnd@gmail.com

NHìn con đáng yêu quá !cái miệng lúc nào cũng như muốn đòi ăn, mắt thì nhìn mẹ khóc như con đang hiểu nỗi lòng mẹ, đôi tay vẫy vẫy nhu muốn nắm lấy bàn tay mẹ. Chúc con mau khỏe sớm về nhà với gia đình nhé. Yêu con

kim hong

(12/27/2010 10:30:00 AM)

khht2003@yahoo.com

Mong nụ cười luôn nở trên môi con. Cảm xúc không thể tả thành lời khi nghe tin thêm một sinh linh bé nhỏ nữa lại được cứu sống. Tinh thần NHÂN ÁI bất diệt!

Kim Oanh

(12/27/2010 10:25:00 AM)

kimoanh2905@yahoo.com

Cảm động quá. Chúc mừng gia đình bé và chúc riêng con gái mau chóng bình phục để lớn lên khỏe mạnh, thông minh, đáng yêu như tất cả các em bé trên cuộc đời này.

Đêm Giáng Sinh

(12/27/2010 10:24:00 AM)

thanhlich2005@yahoo.com

Chúc mùng anh chị...Thật hạnh phúc

Huong Huong

(12/27/2010 10:21:00 AM)

haytraloiem8181@yahoo.com

Tôi rất cảm động và vi mừng khi bé được cứu sống, "cảm ơn chúa". cuộc đời thật éo le , những người như anh chi tìm mọi cách để cứu sống con, trong khi đó có những người mẹ, người cha lại nhẫn tâm bỏ rơi con cái. Cầu cho những người có tấm lòng như anh chị sẽ luôn gặp may mắn và hạnh phúc.Chúc bé mau khỏe

lê năm

(12/27/2010 10:19:00 AM)

namle8255@yahoo.com.vn

chúc mừng con, chúc mừng anh chi. Thật hạnh phúc khi thấy con khỏe mạnh

vì trẻ thơ

(12/27/2010 10:17:00 AM)

vitrethohvtc@gmail.com

Thật tuyệt vời! Cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn Dân Trí!!!

hoa

(12/27/2010 10:13:00 AM)

hoamuatranghy@yahoo.com

chúc mừng anh chị, cám ơn bao dantri mong rằng báo ngày càng là cầu nối cho những tấm lòng hảo tâm.chúc bé mau khỏe về cùng gia đình.

Vũ Thị Hiền

(12/27/2010 10:01:00 AM)

saobien_85@yahoo.com

Cảm ơn báo Dân trí và những tấm lòng hảo tâm. Cô chúc con luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn

le thi kim phung

(12/27/2010 9:59:00 AM)

phungkhanh3006@ovi.com

chúc cháu luôn mạnh khỏe, chúc mọi điều bình an luôn đến với gia đình cháu.

mr.trantruong

(12/27/2010 9:59:00 AM)

mr.trantruong91@gmail.com

hi. nhìn bé dễ thương quá. chúc bé hay ăn chóng lớn nha. cảm ơn Dân trí đã giúp bao người qua cảnh khốn khó

kiep ngheo

(12/27/2010 9:51:00 AM)

kiep_ngheo@yahoo.com

ôi một thiên thần lại được cứu sống,cảm ơn cuộc đời bởi đâu đó vẫn có những niềm hạnh phúc

nt

(12/27/2010 9:42:00 AM)

nt@yahoo.com

Xin chúc mừng anh chị. Chúc cho cháu mau khỏe mạnh.

loan vũ

(12/27/2010 9:39:00 AM)

ls2v4ever@gmail.com

cảm động quá,chúc mừng anh chị và cháu. chúc gia đình anh chị luôn mạnh khỏe

tuyền

(12/27/2010 9:38:00 AM)

tuyen.yw@gmail.com

Thật không hạnh phúc nào bằng.Chúc bé mau bình phục.

Thu Nguyễn

(12/27/2010 9:37:00 AM)

sweetsheavens@yahoo.com

Cảm ơn đội ngũ cán bộ làm việc tại báo điện tử Dân Trí. Chương trình từ thiện của báo vô cùng thiết thực, đáp ứng đến tận nơi những hoàn cảnh khó khăn. Kính chúc quý cán bộ báo Dân Trí Giáng Sinh tràn ngập niềm vui và Năm Mới an khang, thịnh vượng; và sẽ ngày càng giúp được nhiều mảnh đời khó khăn trên đất nước Việt Nam.

Văn Dương

(12/27/2010 9:32:00 AM)

duong@yahoo.com

Thật xúc động trước tình cảm mang đầy tình nhân văn cao cả của các anh chị làm báo, các bác sĩ, y tá và nhưng con người luôn sống có ý nghĩa với đồng loại mình. Cầu chúc cho toàn thể mọi người đón năm mới an bình và tốt lành.

Nguyen Duyen

(12/27/2010 9:27:00 AM)

nguyenthiduyenhn@yahoo.com

Tôi là 1 BN cũng bị Block nhĩ thất độ III, tôi đã đặt máy tạo nhịp được hơn 3 năm rùi nhưng bây giờ tôi đã 33tuổi và có 1 cháu trai 1,5 tuổi. Quả là y học bây giờ thật tuyệt vời. Qua báo tôi xin cảm ơn các nhà khoa học, các nhà y đức, cảm ơn độc giả, các bố mẹ nhân ái đã chung tay cứu vớt 1 sinh linh bé bỏng. Hy vọng 1 ngày không xa các bệnh nhân như tôi, như bé gái kia sẽ không phải mang theo mình suốt đời chiếc máy tạo nhịp.

Thảo Phạm Văn

(12/27/2010 9:22:00 AM)

supervip_90@yahoo.com

Chúc mừng anh chị

thuỷthanh

(12/27/2010 9:21:00 AM)

Thuy_neversad@yahoo.com.vn

Cám ơn đội ngũ y bác sĩ TP Huế. Và cám ơn lòng dũng cảm của con, thắp lên hy vọng giúp đỡ cho các bố mẹ nhân ái. Xoa dụi nỗi đau mất nhân ái của mọi người , xin cám ơn

Thuy

(12/27/2010 9:17:00 AM)

lethithuy1410@yahoo.com

Xin cảm ơn Dân Trí, mong rằng dân trí sẽ giúp thêm nhiều bé thế nữa. Nhìn thấy nụ cười của bé là mình thấy rất vui.!!!!!!

VIC

(12/27/2010 9:13:00 AM)

xuanphucit@gmail.com

chúc bé mạnh khỏe mau lớn ...............................

nhant_dtu

(12/27/2010 9:12:00 AM)

dreamwonderful_10@yahoo.com

Nhờ lòng hảo tâm của Báo Dân Trí đã mang lại nhiều hạnh phúc cho gia đình cháu bé, , không chỉ gia đình ấy mà cả đại gia đình trên mọi miền đất nước. Xin cảm ơn tầm lòng cao cả của Báo Dân trí. Vì dân tộc tôi - tôi yêu dòng máu Lạc Hồng!!

Dương Thảo

(12/27/2010 9:11:00 AM)

chieutim_binhyen@yahoo.com

Cố gắng lên Bé nhé! Nhìn con đưa 2 tay vẫy vẫy, nhìn cái miệng con chúm chím. Cô yêu con lắm.!

thuyhang

(12/27/2010 9:06:00 AM)

thuyhang160786@gmail.com

thật tuyệt vời ! cảm ơn tấm lòng nhân ái của mọi người, để thế hệ trẻ có niềm tin vào cuộc sống hơn ! chúc mừng gia đình anh chị và cháu bé!

thế vinh

(12/27/2010 8:59:00 AM)

h.thevinh@gmail.com

Chúc mừng gia đình anh chị,chúc cháu mau bình phục,hay ăn chóng lớn để không phụ lòng những người đã quan tâm đến cháu,

trungnguyen1203

(12/27/2010 8:56:00 AM)

matkinht.h@gmail.com

Nhìn con gái đáng yêu quá. Chúc con mau khỏe để về với gia đình con nhé.Mọi người vẫn luôn ở bên con.

Nguyễn Huỳnh Kim Tuyền

(12/27/2010 8:52:00 AM)

tunien_tphu@vnn.vn

Chúc con gái nhỏ mau chóng bình phục,để sống 1 cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác. Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với con gái nhỏ...

huong

(12/27/2010 8:36:00 AM)

huowngh@yahoo.com

Mình đã khóc khi xem video clip này!!!

huyênl

(12/27/2010 8:31:00 AM)

chimmica@yahoo.com

Cám ơn tất cả vì đã làm nên điều kỳ diệu này cho bé. Thế gian này vẫn còn có nhiều người tốt. Hãy sống khỏe mạnh và hạnh phúc nhé bé con của mẹ.

van

(12/27/2010 8:31:00 AM)

van_lobi@yahoo.com.vn

cam on bao Dan tri, nho co bao ma cac hoan canh dang thuong den voi moi nguoi. Cam on tat ca cac tam long hao tam cua moi nguoi.

Đỗ Thanh Hà

(12/27/2010 8:29:00 AM)

xanh.3t@gmail.com

Cảm ơn Dân Trí...!

hoàng chinh

(12/27/2010 8:24:00 AM)

chinh@someco.com.vn

Cảm ơn những tấm lòng nhân ái. Cảm ơn Dân trí

yến nhi

(12/27/2010 8:03:00 AM)

saobang24q@yahoo.com,vn

Một ngày bắt đầu bằng một điều tốt lành, một sinh linh bé nhỏ đã được cứu sống.Cứ nhìn hình ảnh đôi tay con nhỏ xíu trong tay cha mẹ mà lòng người cảm thấy thanh thảnh, bình yên.Cầu mong sao cho con có đủ nghị lực và sức khỏe để hồi phục nhanh chống sau ca phẩu thuật,chúc mừng cha mẹ của con, chúc mừng các bác sĩ đã một lần nữa làm nên điều kỳ diệu.

Nguyễn Công Yết

(12/27/2010 7:55:00 AM)

yetmc95@gmail.com

Cảm ơn Báo Dân Trí, đã mang lại hạnh phúc cho cháu bé, Báo Dân Trí đã làm được nhiều việc tốt, mang lại nhiều hạnh phúc cho các gia đình,

Lê Công Hòa

(12/27/2010 7:53:00 AM)

hoale2011@gmail.com

Xúc động quá mọi người ơi. chúc bé mau khỏe, cám ơn Dân Trí, cám ơn cộng đồng.

Nguyen Van

(12/27/2010 7:40:00 AM)

hoaquynhvang1983@yahoo.co.uk

Thật tuyệt vời! không có gì diễn tả được niềm vui sướng, cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm.

Mr RichChad

(12/27/2010 7:28:00 AM)

lângtunguyenqung85@gmail.com

xin gửi lời chúc mừng đến anh chị nhé...giáng sinh đúng là an lành và ấm áp..ấm vì có cháu bé trở lại cuộc sống...hiihiihihiihih

minhmoc

(12/27/2010 7:12:00 AM)

matthuytinh07@yahoo.com

Cảm động quá! Ước gì trên thế giới này mọi khổ đau sẽ được báo Dân trí giúp đỡ và kêu gọi sự ủng hộ của tất cả mọi người. Chúc cháu và bố mẹ mạnh khỏe hạnh phúc

Phạm Văn Kiên

(12/27/2010 6:11:00 AM)

phamkiênhin@gmail.com

Xin chúc mừng bé đã qua cơn nguy kịch, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.

mimosa

(12/27/2010 1:02:00 AM)

vi_ai09@yahoo.com

cam on Dan tri da kiu song duoc be. dua con be bong toi nghiep con wa co len con oi.

Nguyễn Song Hiếu

(12/27/2010 12:54:00 AM)

songhieu87@gmail.com

Thật tuyệt vời. Đây là kết quả mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Chúc cháu mau chóng bình phục sức khoẻ, chúc mừng gia đình anh Kiên chị Nhàn. Cảm ơn quý báo!

tankado

(12/27/2010 12:16:00 AM)

quángpc07@gmail.com

Thật tuyệt vời. Trong những lúc khó khăn nhất lòng nhân ái, tình yêu con người đã giúp nhau vượt qua tất cả.Thật cảm động Xin cảm ơn Bá Dân Trí và những tấm lòng hảo tâm

nguyễn thị hà trang

(12/27/2010 12:11:00 AM)

hỏangtutngmo_611@yahoo.com

nhìn bé khỏe mạnh ai cũng vui. nước mắt rơi lệ. nhờ báo mà mọi người đã cứu sống được bé. đa tạ ! chúc bố mẹ bé sẽ vượt qua được khó khăn này. cảm ơn báo và mọi người

Bùi Minh Ngọc

(12/26/2010 11:56:00 PM)

ngoc_1985@yahoo.com

Quá tuyệt. Nếu không có sức mạnh tập thể thì chúng ta đã không cứu được sinh linh bé nhỏ này. Mỗi người chỉ cần giúp 1 chút thôi là mang lại bao hạnh phúc cho những người khác. Cảm ơn Dân Trí

 

Tùng Linh