Sao phải khắt khe với cái đẹp
(Dân trí) - Nhan sắc, trí tuệ là những điều quý giá mà phụ nữ nào cũng muốn sở hữu. Nhưng “cuộc sống muôn màu, không ai có tất cả và cũng không ai mất tất cả, tùy vào quan điểm của mỗi người” - Hoang Huynh chia sẻ cùng tác giả bài Trí tuệ & nhan sắc!?
Bài viết Trí tuệ & nhan sắc của tác giả Thế Nam trên Dân trí đã nhanh chóng trở thành đề tài “hot”, thu hút nhiều ý kiến độc giả cả nam lẫn nữ tranh luận sôi nổi, thậm chí bảo vệ quyết liệt quan điểm của mình.
Theo lập luận của độc giả Thoa - Nữ - 27 tuổi - Từ Bắc Ninh thì:
“Thời đại ngày nay mẫu người phụ nữ đẹp, thông minh, giàu có, tôi nghĩ càng ngày càng nhiều. Không biết bằng cách gì mà giàu nhưng cứ giàu là được rồi, đi ôtô vẫn hơn đi xe máy, xe đạp nhiều. Nhà có người giúp việc vẫn hơn phải tự tay làm việc nhà mệt oằn người, người lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ chẳng hơn lúc nào cũng mồ hôi à. Vậy tại sao xinh đẹp lại không làm giàu được, mà đã làm giàu được tất nhiên là thông minh rồi, có thông minh mới làm giàu được chứ”.
Phản biện quan điểm: giàu tức là thông minh, độc giả Doan Uyen - Nam - 25 tuổi - Từ Hải Phòng nêu ý kiến:
Có bạn nói giàu tức là thông minh. Chưa hẳn đã là vậy, con người có thể kiếm tiền bằng nhiều cách. Quan trọng là vẫn giữ được phẩm chất và nâng cao giá trị của mình thôi. Mỗi người đều có quan điểm về cái đẹp khác nhau. Đối với tôi cái "Đẹp" là phải nâng cao được giá trị của mình. Nhìn 1 cô gái xinh ngoài đường ta không thể đánh giá được gì hết. Hãy đợi tiếp xúc và nói chuyện với cô ta”.

(Minh họa: Ngọc Diệp)
Trong khi đó,Tranmai - Nam - 28 tuổi - Từ Đà Nẵng cho rằng cũng khá là thực tế khi cho rằng hầu hết phụ nữ đẹp hình như đều có phần hơi... kém thông minh:
“Thông minh ở đây được hiểu theo nghĩa nào? Nếu thông minh là sự khôn ngoan thì cái đẹp và thông minh không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Nhưng mọi người thường ví kiến thức như 1 thước đo sự thông minh. Như vậy nói “hầu hết” phụ nữ đẹp kém thông minh cũng không ngoa, vì bây giờ có nhiều cô gái ỷ vào sắc đẹp để quyến rũ đại gia chứ không dành thời gian trang bị cho mình một vốn kiến thức đầy đủ”.
Chung quan điểm, trongnghia - Nam - 28 tuổi - Từ Vĩnh Phúc bi quan khi cho rằng người phụ nữ hội tụ nhan sắc và trí tuệ là rất hiếm:
“Tôi thấy dạo này báo chí hay nói về “chân dài óc ngắn” quá. Mà cũng phải, vì sao mà báo chí nói vậy? Tôi thấy cũng đúng. Chúng ta cần phải nhìn lại các cuộc thi sắc đẹp. Có nhan sắc mà trí tuệ trống rỗng thì chỉ làm hoa cho người ta ngắm, đến hết ngày thì hoa đó sẽ tàn úa. Tài sắc vẹn toàn không phải không có, mà rất ít!”
Không ủng hộ ý kiến của tác giả, Kha - Nam - 32 tuổi - Từ Nghệ An cũng có cái nhìn không thiện cảm lắm với người đẹp và cho rằng các cô này thường có chỉ số IQ thấp:
“Chưa thấy có cuộc thi hoặc một cuộc điều tra nào về chỉ số IQ của các người đẹp....Bằng chứng là trong các cuộc thi người đẹp có rất nhiều người phần thi ứng xử có chỉ số IQ rất thấp, thậm chí không biết xử trí ra sao... Nên có thể nói người đẹp ít chăm sóc đến bộ não mà quan tâm nhiều hơn đến cách ăn mặc, mỹ phẩm. Nên tôi đồng ý với ông thầy hơn vì rất ít người vừa thông minh mà lại đẹp (tỷ lệ thông minh mà đẹp rất thấp)...
Tâm đắc với lời lẽ sắc sảo trong những câu danh ngôn xưa, độc giả hungnguyenvan - Nam - 22 tuổi - Từ Hà Nội nêu quan điểm:
“Hic, các cụ có câu “Bần cư náo thị vô nhân vấn/Phú tại sơn lâm hữu khách tầm” - Nhiều tiền là giàu về của cải. Đẹp là giàu về nhan sắc. Thông minh, hiểu biết là giàu về trí tuệ. Có tình, có nghĩa là người giàu tình nghĩa. Nên một người giàu tổng thể = Tiền + Nhan sắc + Trí tuệ + Tình nghĩa. Vậy nên mình là đàn ông thì phấn đấu Tiền, Trí tuệ, Tình nghĩa. Còn phụ nữ thì cần nhan sắc kèm thêm chút tình nghĩa gộp lại là ok!”
Nick Là gái nhưng không xinh đẹp - Nữ - 30 tuổi - Từ Hà Nội cho rằng cụm từ “chân dài óc ngắn” là rất chuẩn và đó là sự thật hiển nhiên: “Điều hiển nhiên chẳng có gì mà phải bàn. Số người đẹp chắc chắn là ít hơn số người xấu và bình thường rất nhiều. Nếu không thì người ta tổ chức thi sắc đẹp làm gì.
Nhưng trong số ít người đẹp ấy thì lại chỉ có rất ít người thông minh, nếu không thì chắc họ chẳng cần phải đi thi để khẳng định mình. Nhưng điều đó không có nghĩa tất cả các cô được giải hoa hậu đều thông minh, trí tuệ hết. Điều đó là sự thật. Chắc không cần phải chứng minh”
“Cũng xin lưu ý rằng: có trí tuệ khác với thông minh ạ. Các cụ đã đúc kết từ bao đời nay thì không thể xem thường và phủ nhận sạch trơn. “Nhân vô thập toàn” - Người toàn diện được cả người, cả nết, cả trí tuệ là có, nhưng là số rất ít” – bạn đọc này nhấn mạnh.
Ngược lại, Duyên - Nữ - 24 tuổi - Từ Hà Nội phân tích:
“Tôi là một phụ nữ không đẹp nhưng tôi không có những ý nghĩ khắt khe đối với những phụ nữ đẹp. Tôi nghĩ rằng dù phụ nữ đẹp hay không đẹp thì đều có những người thông minh, tốt nết và ngược lại.
Tuy nhiên, số phụ nữ không đẹp chiếm tỷ lệ lớn hơn nên có thể số phụ nữ thông minh, tốt nết nằm trong số này sẽ lớn hơn. Chúng ta không nên nhìn vào bề nổi của cuộc sống (đó là những cô gái có thân hình đẹp khoe nhan sắc trên mạng để có được những mục đích riêng) để kết luận sai lệch.
Thực tế là có rất nhiều những cô gái đẹp, tài giỏi - họ vẫn đang sống và thể hiện bản lĩnh, tài năng của mình trong công việc và cuộc sống hàng ngày của riêng họ, vì thế không phải toàn xã hội biết đến. Nói chung, chúng ta không nên nhìn vào số lượng những cô gái có thân hình đẹp, quảng cáo bản thân 1 cách lố lăng, không có học thức để kết luận.
Và một điều nữa mà tôi nghĩ là: chúng ta không nên xét đến vẻ đẹp ngoại hình 1 cách hoàn hảo, phải chuẩn từng cm mà nên xét đến một vẻ đẹp hài hoà và cân đối và ở mức độ tương đối thôi”.
Lý - Nam - 31 tuổi - Từ Đắk Lắk dí dỏm:
“Người con gái đẹp bao giờ cũng được mọi người nhìn ở một góc “ưu ái” hơn. Vì vậy cái thông minh với những người này cũng “ưu ái” hơn”.
Còn Khang - Nam - 31 tuổi - Từ Đắk Lắk kết luận:
Vẻ đẹp và trí tuệ bao hàm rất nhiều định nghĩa, vì thế có thể trong mắt người này bạn đó đẹp, thông minh và sắc sảo nhưng chưa chắc nhan sắc cũng như trí tuệ của bạn lại có thể chinh phục được thêm một người đàn ông nào khác.
Vì tất cả những điều trên, không ít người đặt câu hỏi: Sao phải quá khắt khe với những người đẹp?
Nguyệt Nữ