Bạn đọc viết:

Những cống hiến thầm lặng cho sự trang hoàng của đại lễ

Thật nhỏ bé mà lớn lao, âm thầm lặng lẽ mà nổi bật... Họ đang ra ra sức hết mình để lao động trang điểm cho ngày lễ thiên thu. Đó là những hình ảnh quen thuộc mà ta thường gặp bên lề đường mỗi con phố nhỏ, các trung tâm diễn ra hoạt động đại lễ.

Không đuợc tưng bừng vui chơi như bao người khác, những người lao công, chăm sóc hoa họ chỉ biết ăn mừng đại lễ bằng những tâm huyết mồ hôi của mình. Bên cạnh những sắc đỏ ngợp những con phố, họ lại lặng lẽ nâng niu từng nhành hoa, cây cỏ để tô điểm thêm vẻ đẹp của tự nhiên và tâm hồn.

Đại lễ nhộn nhịp, ồn ào bao nhiêu thì họ lại âm thầm bấy nhiêu. Những công việc tưởng chừng như nhỏ mà cao cả, nó mang một ý nghĩa cao xa.

Dưới cái nắng của tiết thu tháng mười, những người lao động đang rơi nhẹ những giọt mồ hôi để tô điểm thêm cho sắc màu cuộc sống.

Mải mê việc làm của mình, khi được hỏi một chị đang chăm sóc hoa trước đền Ngọc Sơn cho biết "Những ngày vui thế này chúng tôi lại càng yêu nghề hơn, bởi chúng tôi đang góp phần làm đẹp cho Hà Nội".

Bên lề niềm vui đi dạo, họ thật trong sáng khi lại lấy niềm vui bên công việc của mình. Đúng vậy, Hà Nội - Hồ Gươm đẹp như ngày hôm nay một phần cũng vì công sức của họ, những con người lao động nhỏ bé mà nên thơ.

Công việc thật thầm lặng, trong mỗi buổi sáng sớm, trưa hay chiều muộn hoặc xen lẫn cả trong những giờ phút nhộn nhịp đông vui. Dường như không có giờ khắc nào được nghỉ họ luôn lao động vì cái đẹp, phục vụ hết mình vì ý nghĩa của ngàn năm.
Mời các bạn cùng chia sẻ những vất vả với những người đang ngày đêm âm thầm làm đẹp cho Đại lễ:
Những cống hiến thầm lặng cho sự trang hoàng của đại lễ - 1
Những cống hiến thầm lặng cho sự trang hoàng của đại lễ - 2
Những cống hiến thầm lặng cho sự trang hoàng của đại lễ - 3
Những cống hiến thầm lặng cho sự trang hoàng của đại lễ - 4
Những cống hiến thầm lặng cho sự trang hoàng của đại lễ - 5
Những cống hiến thầm lặng cho sự trang hoàng của đại lễ - 6

 

Văn Kiệm