Khu trồng hoa Mê Linh: Rộn ràng ngày cuối năm

(Dân trí) - Trong thời khắc cuối cùng của năm cũ, khắp các cánh đồng hoa Hạ Lôi, Liễu Trì, Thường Lệ ở huyện Mê Linh, TP. Hà Nội đều tưng bừng không khí thu hoạch, chuẩn bị hoa cho Tết Nguyên đán 2013.

Từ lâu, Mê Linh nổi tiếng với nghề trồng hoa, nhưng ít ai biết rằng, để có được những bông hoa đẹp, chất lượng, thì người nông dân đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả.

Xếp hoa và kiểm tra số lượng theo nhu cầu riêng của từng khách hàng
Xếp hoa và kiểm tra số lượng theo nhu cầu riêng của từng khách hàng

Ông Lã Ngọc Trụ, trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội cho biết: “Làm ruộng thì không tránh khỏi ảnh hưởng vì thuốc sâu, đặc biệt là trồng hoa. Nhưng ở đây có một hợp tác xã riêng, thỉnh thoảng cũng mời chuyên gia tư vấn về sức khỏe, phổ biến cho người dân tránh tối đa những chất độc hại. Tuy nhiên, công việc thì vẫn cứ phải làm. Họ chỉ cố gắng bảo vệ mình khi đi làm bằng cách mặc đồ bảo hộ lao động”.

Tết là thời điểm mà người dân trồng hoa mong đợi nhất, bởi lúc này, nhu cầu mua hoa của khách hàng nhiều hơn hẳn và cũng là dịp giá hoa tăng cao nhất so với trong năm. Và đây là lúc người dân phải chăm bón nhiều nhất để đảm bảo hoa nở đúng độ.
 
Tỉ mỉ tỉa cánh cho từng cây hoa cúc
Tỉ mỉ tỉa cánh cho từng cây hoa cúc

Từ năm 1995, làng hoa Mê Linh đã trồng được rất nhiều các loại hoa: hồng, cúc, thạch thảo, cẩm chướng, phăng xê, loa kèn… Để có được một bông hoa, người dân phải thực hiện rất nhiều giai đoạn: cắt ghép, nhân giống, bón phân, phun thuốc, tỉa ánh, buộc nụ….

Bà Đỗ Thị Ngà, người thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP, Hà Nội là một trong số những gia đình có thâm niên trong nghề trồng hoa khá lâu đời. Gia đình bà đã trồng hoa từ năm 1995 cho đến bây giờ. Ngoài diện tích trồng hoa, thì ở những vùng đất trũng hơn, nhà bà cũng cấy lúa để cung cấp lương thực cho mình, nhưng hoa vẫn là nguồn thu nhập chính để gia đình bà trang trải cuộc sống.
 
Bà Ngà đang cẩn thẩn gói hoa cho khách
Bà Ngà đang cẩn thẩn gói hoa cho khách
 
Bà Ngà chia sẻ: “Trồng hoa thì vất vả lắm, phải chăm sóc, ra thăm, phân tro, phun thuốc thường xuyên cho nó từ khi còn nhỏ. Tiếp xúc với những chất hóa học nhiều thì dù có mặc quần áo bảo hộ, đi ủng, đeo khẩu trang để tránh độc hại, nhưng là công việc nên cũng không thể không làm, nên mấy năm gần đây, thì bệnh tật rất nhiều, nhất là ung thư.
 
Những ngày giáp Tết, hầu hết những người dân sống dựa vào nghề hoa đều đổ ra đồng chăm sóc, tưới bón, tỉa cành, tỉa lá nhiều hơn cho hoa. Đi dọc các tuyến đường huyện Mê Linh, đều thấy hình ảnh của những con người cặm cụi chăm chút cho từng bông hoa trên thửa ruộng của mình, với hy vọng mang lại sắc xuân tươi đẹp cho năm mới.
 
Cánh đồng hoa rực rỡ nhiều màu sắc
Cánh đồng hoa rực rỡ nhiều màu sắc

Đến với chợ hoa Mê Linh, ngay từ sáng sớm đã tập trung rất đông đúc kẻ mua người bán, từ mọi ngả đường quê, hoa tươi rực rỡ sắc màu, sắc cam, đỏ, trắng của hoa hồng, sắc vàng của hoa cúc, sắc tím của hoa phăng…Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh xuân vô cùng sống động.

Bài và ảnh: Vũ Thúy - Trần Hằng