Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo bệnh nhân: Bất nhân, tha hóa đến tận cùng!

(Dân trí) - Bất nhân, tha hóa và vô nhân tính, đó là những tính từ mà độc giả Dân trí sử dụng để nói về hành vi của nhóm bị can bị phanh phui tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An.

Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Thị Cẩm Vân (43 tuổi, ở Hà Nội) cùng 9 đồng phạm cùng về tội Lừa dối khách hàng. 

Vân là đối tượng thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An) trên địa bàn phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Quá trình hoạt động, đối tượng tuyển dụng bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng những người không có chuyên môn để thăm khám, tư vấn. 

Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo bệnh nhân: Bất nhân, tha hóa đến tận cùng! - 1

Nhóm đối tượng trong vụ án (Ảnh: Tuấn Thủy).

Khi khách hàng đến khám, Vân bố trí nhân viên tư vấn, thổi phồng mức độ nghiêm trọng bệnh của khách hàng, thậm chí bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Thậm chí nhóm người này còn dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung khách hàng, gây đau đớn khiến người bệnh hoang mang, sợ hãi.

Công an xác định có hàng nghìn lượt người đến khám với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Bước đầu, công an đã làm việc với gần 100 bị hại, xác định số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. 

Việc hành vi vô nhân tính của các đối tượng bị phanh phui gây ra làn sóng phẫn nộ rất lớn trong xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y học, nơi y đức là điều luôn phải đặt lên hàng đầu. Độc giả Tuan bình luận: "Tha hóa đến tận cùng. Vì tiền mà làm mọi thủ đoạn đê hèn, bẩn thỉu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh". 

"Vì tiền mà không gì không dám làm. Ngay cả việc bất nhân, bẩn thỉu như vậy mà cũng dám làm thì rõ ràng không phải con người nữa rồi", anh Hoàng Quốc Việt bức xúc. 

"Cần xóa sổ vĩnh viễn phòng khám này, những bác sĩ nghĩ ra trò tiểu nhân này phải bị xử lý nghiêm, cách ly khỏi xã hội thời gian dài để làm gương cho những người khác. Lấy sức khỏe của người bệnh để kiếm tiền bất chính là loại bác sĩ bất nhân, không có đạo đức hành nghề", anh Nguyễn Đức Mạnh phẫn nộ. 

Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo bệnh nhân: Bất nhân, tha hóa đến tận cùng! - 2

Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An được xác định có hành vi vẽ bệnh lừa dối khách hàng thu lợi hàng chục tỷ đồng (Ảnh: Tuấn Thủy).

"Đọc tưởng chuyện cười của bác Ba Phi, ác không thể tưởng tượng được!", bạn đọc Thanh Bình cảm thán. 

Còn với anh Trung Võ, danh xưng bác sĩ là "chiếc áo" quá rộng đối với những người này, bởi họ chỉ xứng đáng được gọi là "lang băm". Người này mỉa mai: "Những việc như này mà cũng dám làm thì đừng gọi bác sĩ, bởi họ không khác gì lang băm. Pháp luật nên xử thật nặng những trường hợp như này, không khoan hồng". 

Từ sự việc nêu trên, bạn đọc Tuấn Anh nêu quan điểm rằng Bộ Y tế nói chung và các cơ quan quản lý Nhà nước cần rà soát, thanh tra hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh bên ngoài, bao gồm cả chất lượng, điều kiện cũng như thái độ khi phục vụ khách hàng. Anh chỉ ra rằng nên siết chặt hoạt động, bởi nếu dung túng có thể dẫn tới việc bác sĩ có phòng khám riêng sẽ không tận tụy với công việc tại bệnh viện mà chỉ tập trung gia tăng tối đa lợi ích tài chính của phòng khám tư. 

"Nếu mở phòng khám tràn lan như vậy thì bệnh viện mở ra để làm gì nữa? Người bệnh ốm đau thì phải vào bệnh viện chứ sao lại khám ở ngoài? Tôi đề nghị kiểm tra toàn bộ cơ sở khám ngoài", độc giả này kiến nghị.