Ngày một sáng hơn…

(Dân trí) - Còn 3 đêm tranh tài nữa, cuộc thi “Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006” sẽ khép lại. Khởi đầu không suôn sẽ, vấp phải nhiều bất cập, nhưng càng về sau cuộc thi trở nên sáng sủa hơn và bắt đầu có những chuyền biến tốt.

Loay hoay tìm hướng đi !

 

Khời động sau sân chơi Sao mai điểm hẹn, cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình TPHCM không tránh khỏi sự so sánh, cũng như mức độ háo hức đón nhận của khán giả truyền hình. Sau cuộc thi tai tiếng năm ngoái, cũng như tầm ảnh hưởng của Sao mai điểm hẹn, áp lực “thay máu” cuộc thi năm nay khá lớn, vì thế phiên bản Superstar của Singapore được áp dụng vào cuộc thi năm nay với tên gọi khá thu hút Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006.

 

Tuy chuẩn bị và đầu tư cho cuộc thi khá chu đáo và hoành tráng nhưng ngay từ lúc khởi động, Ngôi sao tiếng hát truyền hình đã vấp phải những sai lầm khi trang điểm và làm tóc cho các thí sinh một cách màu mè và cầu kỳ không đúng chỗ như một cuộc thi thời trang tóc, riêng phần trang phục nam thì một màu, không tạo phong cách riêng, và khá lòe loẹt... Về “luật chơi” thì ban tổ chức không có sự nhất quán ngay từ đầu, tiêu chí thì chỉ có 8 thí sinh vào chung kết, nhưng sau đó sửa lại là 10, về phần bình chọn thì tiêu chí ban đầu chỉ tính 1 điểm cho mỗi thuê bao điện thoại, sau đó thay đổi là 1 thuê bao tối đa được tính 9 điểm.

 

Riêng về nội dung chương trình thì khá rườm rà với phần “lễ” mở đầu trước khi các thí sinh tranh tài, làm cho sự háo hức chờ đợi giảm xuống, bên cạnh đó là sự xuất hiện không đúng lúc của các ca sỹ khách mời, làm cho những nhân vật chính bị mờ nhạt hơn, chương trình không kết dính với nhau…Còn về chất lượng thí sinh thì chưa có ai nổi trội và thật sự tạo ấn tượng, mức độ chỉ ở dạng “nghe được”, riêng ngoại hình thì là một yếu điểm chung cho hầu hết các thí sinh.

 

Càng về sau càng sáng hơn.

 

Với quyết tâm xây dựng Ngôi sao tiếng hát truyền hình trở thành một sân chơi lớn, một nơi phát hiện và bồi dưỡng những giọng hát trẻ cho con đường chuyên nghiệp, ban tổ chức cuộc thi đã cố gắng khắc phục những hạn chế và yếu điểm ban đầu để phiên bản mới này nhanh chóng trở thành một thương hiệu uy tín trong làng nhạc Việt và thu hút sự quan tâm của dư luận.

 

Điều thay đổi dễ dàng nhận ra là phần trang phục và đầu tóc của các thí sinh đã phù hợp hơn với một cuộc thi ca hát, phần thiết kế trang phục cũng được định hướng rõ ràng với 2 nhà thiết kế riêng biệt dành cho nam và nữ. Nội dung của mỗi buổi thi cũng được xây dựng gọn nhẹ hơn, phần “lễ” đã giảm đáng kể, không có sự xuất hiện của các ca sỹ khách mời trong các đêm tranh tài, nhường sân khấu hoàn toàn cho thí sinh  thể hiện và chinh phục khán giả.

 

Một thay đổi khác nữa đó là người dẫn chương trình, nhiều chương trình có tới 3 MC, đôi lúc cảm thấy thừa, nhưng lại chưa hoàn thành nhiệm vụ làm cầu nối, các chương trình sau, cuộc thi trở nên sinh động hơn nhở sự duyên dáng và bản lĩnh của 2 MC Quỳnh Hương và Thanh Bạch.

 

Nhưng có lẽ điểm thay đổi nhất chính là chất lượng cuộc thi, giọng hát của các thí sinh được nâng lên đáng kể, tiến bộ rõ sau mỗi đêm thi, bắt đầu có những đột phá, thể nghiệm mang phong cách và màu sắc riêng của mỗi thí sinh: một Hoàng Nghiệp luôn thể hiện sự hồn nhiên trên sân khấu, Thu Trang thì đằm thắm, sâu lắng, Vũ Bảo mạnh mẽ, trẻ trung, Hồng Ngọc đầy lửa và một Phương Trinh nhiều tiềm năng thành sao…

 

Cuộc thi đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất, với những cố gắng tìm hướng đi và khắc phục những yếu điểm của cuộc thi, hy vọng Ngôi sao tiếng hát truyền hình sẽ thật sự thu hút khán giả không chỉ riêng năm nay.

 

Trung Thành