1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hành trình cứu 4 công nhân mắc kẹt dưới hầm lò:

Nín thở chờ kết quả từ “con đường máu”

(Dân trí) - Hơn 90h từ khi xảy ra sự cố bục túi nước, đường đến vị trí 4 công nhân bị mắc kẹt dưới độ sâu -75 đến -38 vẫn mịt mùng. Song, hy vọng cứu sống các công nhân vẫn được nhen nhóm bằng chính nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng cứu hộ.

Xí nghiệp khai thác than Thành Công ngày 4/10, hầu hết các công nhân đều trong tâm thế sẵn sàng vào ca đi cứu đồng đội. “Thủ lĩnh” công ty than Hòn Gai, ông Phạm Hồng Long trong bộ quần áo công nhân mỏ, mặt còn lấm đen than, vừa chui lên từ lòng đất đã vào cuộc chỉ đạo anh em công nhân ca tiếp theo như tinh thần của những người lính ra chiến trường. 
 
“Chúng ta đang làm nhiệm vụ cao cả nhất vì các anh em đang bị kẹt dưới lòng đất, hãy xuống hầm lò và cố gắng nhanh nhất để tiếp cận với họ nhé”. Giọng nói to, rõ nhưng có phần gấp gáp của vị thủ lĩnh công ty than được đáp lại bằng tiếng đồng thanh vang rền tại khai trường “quyết tâm… quyết tâm!”.

Nín thở chờ kết quả từ “con đường máu” - 1
Công nhân cứu hộ hạ quyết tâm tìm thấy đồng đội trong thời gian sớm nhất. (Ảnh chụp sáng 4/10: Quốc Đô)
  

Chia sẻ sự lo âu và chờ đợi với chúng tôi - ông Lê Văn Trung, bố vợ của công nhân Ngô Đình Giang - bày tỏ: “Tôi cũng là một người thợ mỏ nên hơn ai hết tôi rất hiểu tính chất nguy hiểm của công việc này. Nhưng tôi vẫn đồng ý cho con gái mình lấy một người thợ mỏ vì đó duyên số của các cháu. Hơn nữa, những người sống trên đất than thì luôn thừa can đảm để đi vào lòng đất". Nói về sự cố xảy ra với con rể mình, ông Chung cũng xác định tư tưởng là Giang khó có khả năng còn sống sót. Nhưng sự suy luận lý trí đó vẫn không dập tắt được một phần nghìn tia hy vọng về sự diệu kỳ có thể đến với Giang và những công nhân bị mắc kẹt từ lòng đất.

Suốt hơn 90 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, 5 bộ đàm tại bàn trực của trung tâm Cấp cứu mỏ lúc nào cũng nóng ran và liên tục được sạc pin để nhận thông tin từ các đội cứu hộ trong lòng đất.
 
Từng giờ, từng phút… ông Nguyễn Đức Thọ - Đội trưởng trung tâm cấp mỏ TKV - không rời khỏi bộ đàm. Mỗi lần có tín hiệu bộ đàm là một lần ông hy vọng. Đội cấp cứu mỏ liên tục ghi chép, chú ý nghe ngóng và đón nhận từng câu nói của đồng nghiệp dưới hầm lò truyền về. Cuốn sổ nhật ký ghi lịch trình các đội cứu hộ đã dày đến hàng trăm trang, nhuốm đen màu than.
 
Mỗi công nhân hết ca cứu hộ trở lên mặt đất đều ướt đẫm mồ hôi, khắp người phủ một màu đen vì phải vật lộn với hàng ngàn khối bùn đất trong khoảng không chật hẹp dưới hầm lò ở độ sâu -75 đến -56 so với mực nước biển.

Nín thở chờ kết quả từ “con đường máu” - 2
Các công nhân chờ đợi thông tin từ lòng đất

Ngồi sát bàn của Trung tâm Cấp cứu mỏ, ông Đoàn Văn Kiển - Chủ tịch Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam và các lãnh đạo của TKV vẫn liên tục cập nhật thông tin mới từ lòng đất để đưa ra những quyết định chỉ đạo chiến lược, với hy vọng nhanh nhất, càng sớm càng tốt tiếp cận vị trí 4 công nhân mắc kẹt.

Nín thở chờ kết quả từ “con đường máu” - 3

Người nhà những công nhân bị mắc kẹt vẫn trông chờ từng giây...

Tại khu vực Lò chợ, đoàn cứu hộ mũi “con đường máu” thận trọng vừa đào vừa gia cố, vừa đo địa chất để xác định chính xác vị trí các công nhân mắc kẹt.
 
Theo sự điều hành của Ban chỉ đạo cứu nạn, cứ khoảng 4 giờ lại có sự đổi ca các kíp thợ. Lực lượng thợ cứu hộ luôn được bổ sung và luân phiên với những công nhân khỏe mạnh, nhiệt tình nhất. 
 
Ông Phạm Hồng Long cho biết thêm, mỗi ngày có khoảng gần 1.000 công nhân vào hầm lò tham gia cứu nạn, không kể các lãnh đạo và các bộ phận liên quan ứng cứu trực chiến bên ngoài. "Đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được sự trợ giúp của lực lượng cứu hộ tinh nhuệ nhất từ các công ty Hà Lầm, Vàng Danh, Hạ Long, Mạo Khê, Uông Bí, Quang Hanh…", ông Long nói. 
 
Ông Lê Minh Chuẩn - Phó Tổng Giám đốc điều hành TKV tại Quảng Ninh nói đầy hy vọng: “Hiện các mũi ứng cứu đã tiến gần đến vị trí 4 công nhân mắc kẹt. Riêng mũi “con đường máu” đã tiến đến Lò chợ được hơn 6m. Có thể vị trí anh em đang mắc kẹt đang rất gần với đội cứu hộ đi từ -75 lên".
 

Tính đến 14h ngày 4/10: Mũi “con đường máu” tại Lò chợ đã tiến được từ chân -65 lên hơn 10m. Tại đây, gió đảm bảo, không khí thoáng. Ban điều hành cứu hộ TKV dự kiến đường vào vị trí nơi những công nhân bị mắc kẹt đang rất gần, có thể gặp được công nhân trên mũi “con đường máu”  khi đội cứu hộ tiến về phía Lò chợ có chiều dài hơn 50m.

Ở những mũi còn lại, TKV dự kiến mất  nhiều thời gian hơn mũi chiến lược “con đường máu”.

4 công nhân bị mắc kẹt trong Lò chợ có độ sâu -75 đến -36 tại vỉa 8 cánh nam - Đông Bình Minh thuộc xí nghiệp than Thành Công bao gồm: Mai Văn Thông, 27 tuổi, quê Kim Thành, Hải Dương; Ngô Đình Giang, 25 tuổi, quê Uông Bí, Quảng Ninh; Lê Văn Khởi, 22 tuổi, quê Trực Ninh, Nam Định; Dương Văn Định, 28 tuổi, quê Sơn Động, Bắc Giang.
 
Cả 4 người đều là thợ lò bậc 4/6. Hai công nhân Giang và Thông đã lập gia đình và có con nhỏ hơn 1 tuổi.

Quốc Đô