1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hành trình cứu 4 công nhân mắc kẹt dưới hầm lò:

“Con tôi đang chờ được cứu sống”

(Dân trí) - “Là công nhân ngành than, tôi luôn tin tưởng vào những điều kỳ diệu. Cũng có thể con tôi đang chờ đợi được cứu sống. Tôi tin rằng tình cảm gia đình, hình ảnh vợ và đứa con trai bé bỏng, sẽ là liều thuốc tinh thần kỳ diệu giúp con tôi không gục ngã”.

Đó là lời chia sẻ của ông Lê Văn Chung, bố vợ công nhân Ngô Đình Giang (25 tuổi, trú tại đội 10, Hồng Thái, Hưng Nam, Uông Bí, Quảng Ninh), một trong bốn công nhân Xí nghiệp Than Thành Công đang bị mắc kẹt dưới hầm lò.

 

Bấu víu vào một phần nghìn tia hy vọng

 

Đã qua đêm thứ 5, tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay 6/10, dù Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) đã huy động tất cả các lực lượng thợ hầm lò và chuyên gia giỏi nhất của ngành than trực tiếp tham gia cứu hộ 4 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất, song vẫn chưa có kết quả mong muốn.
 
“Con tôi đang chờ được cứu sống” - 1
Người thân của công nhân Dương Văn Định bật khóc tại hiện trường sáng 6/10. (Ảnh: Hữu Nghị)

 

Đêm qua, những người nhà của 4 công nhân bị mắc kẹt lại tiếp một đêm không ngủ, họ vẫn đang mòn mỏi chờ đợi “điều kỳ diệu” sẽ đến. Nhưng sau một đêm chờ đợi vô vọng, những tia hy vọng cuối cùng chỉ còn le lói. Cho đến lúc này, họ đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tình huống xấu nhất.

 

Ông Lê Sỹ Hùng, cậu ruột của công nhân Ngô Đình Giang, bùi ngùi cho biết: “Tôi biết thông tin cháu bị nạn khi đọc trên báo Dân trí. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, tôi biết là cháu tôi nhưng vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Đến khi có xe ô tô của công ty về thông báo và đón thì vợ cháu Giang mới sụp đổ hoàn toàn, cháu ngất lên ngất xuống liên tục, mỗi lần ngất gia đình phải đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu”.

 

Lấy nhau từ đầu năm 2008, vợ chồng Giang đã có một cậu con trai gần 9 tháng tuổi. Tuần nào Giang cũng tranh thủ thời gian cuối tuần về thăm vợ con. Giang là con thứ 3 trong một gia đình có 5 anh chị em. Học hết lớp 12, Giang tiếp tục theo học trường cơ giới của ngành than và về công tác ở Xí nghiệp Than Thành Công từ hơn 1 năm nay.

 

Ông Lê Văn Chung - bố vợ của Giang ngay sau khi nghe tin con rể bị nạn đã cùng với hơn 10 người thân tới hiện trường và bám trụ chờ tin cho đến hôm nay. Vẫn kiên trì chờ từng giọt tin nhưng nói về số phận con rể, hai mắt ông đã đỏ hoe. Ông nói mình cũng là một người thợ mỏ nên rất hiểu tính chất hiểm nguy của công việc này. Ngay khi nhận tin, ông đã xác định con mình khó có khả năng sống sót. Song ông vẫn tin vào vào những điều kỳ diệu.
 
“Con tôi đang chờ được cứu sống” - 2
Sự đăm chiêu của một công nhân sau giờ tan ca 3 sáng 5/10. (Ảnh: Quốc Đô)

 

Cùng hoàn cảnh vợ dại con thơ như Ngô Đình Giang là công nhân Mai Văn Thông, 27 tuổi, ở Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương. Thông lập gia đình năm 2006 và đã có 1 con gái 19 tháng tuổi. Vợ Thông mới 23 tuổi, chưa có nghề nghiệp ổn định, quá trẻ và quá bấp bênh để đón nhận một tin dữ như thế này. 

 

Mai Văn Thông đã bước vào nghề mỏ và làm việc tại xí nghiệp than Thành Công từ năm 2001. Gần 9 năm làm việc tại phân xưởng 3, Thông luôn được lãnh đạo xí nghiệp và đồng nghiệp đánh giá cao về tay nghề và tinh thần trách nhiệm với công việc. 

 

Tại cuộc họp với báo chí đêm 5/10, ông Đoàn Văn Kiển - Chủ tịch Tập đoàn Than - Khoảng sản Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi chia sẻ và cảm thông với gia đình có công nhân gặp nạn, mong họ cùng đồng hành với công việc may ít rủi nhiều của anh em công nhân ngành than phải làm việc dưới lòng đất. Chúng tôi đang sao sát từng giây phút bám diễn biến để đưa ra những quyết định hiệu quả nhất. Tất cả các lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và công nhân TKV họ đang làm việc hết sức nghiêm túc với tinh thần tập trung cao độ nhất cho việc cứu hộ như những người lính ra chiến trường. Chúng tôi đã treo thưởng lớn cho các đội ứng cứu hiệu quả nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tính và chuẩn bị các phương án xấu nhất có thể xẩy ra với sự cố này”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Quang Ánh - Phó Phòng An toàn của xí nghiệp than Thành Công - cho biết: “Khi Thông bắt đầu nhận công việc tại xí nghiệp, em được phân làm cùng phân xưởng với tôi. Thông là công nhân có tay nghề tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Anh em trong xí nghiệp rất tin tưởng Thông vẫn còn sống và sớm trở lại làm việc cùng anh em…”.

 

Cũng là một người bố vợ, ông Lê Văn Tăng thay con gái túc trực tại hiện trường cùng gia đình ngóng chờ tin Thông. Trò chuyện với chúng tôi, ông Tăng thể hiện rõ sự mỏi mệt: “Tôi phải thông tin qua điện thoại liên tục với người nhà về tình hình cứu hộ của công ty. Những ngày qua, đã đôi lần nhận được tín hiệu khả quan báo lên từ lòng đất, rồi lại thất vọng tràn trề khi đến nay đã hơn 4 ngày trôi qua mà thông tin con tôi vẫn bặt vô âm tín. Hy vọng của chúng tôi đang mất dần nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ hết hoàn toàn hy vọng. Dù chỉ còn một phần nghìn tin hy vọng, chúng tôi vẫn tin tưởng chờ”.

 

Phía dưới lòng đất, gần 300 công nhân cứu hộ vẫn đang nỗ lực từng phút giây với tinh thần kiên cường của người thợ mỏ, mong sớm tiến đến vị trí các đồng nghiệp bị nạn trong thời gian nhanh nhất có thể…

 

Còn 20m nữa là chạm vào đồng đội!

 

20 mét là khoảng cách không xa trong điều kiện bình thường, song ở dưới độ sâu -75, đường hầm bị đất đá lấp kín, 20 mét lại là một trở ngại khó khăn.


“Con tôi đang chờ được cứu sống” - 3

Trắng đêm chờ từng giọt tin. (Ảnh: Hữu Nghị)

 

Vừa tan ca 3 lúc 7h sáng 6/10, khuôn mặt vẫn còn đen nhẻm, công nhân Lê Quang Hanh (26 tuổi) cho biết: “Chúng tôi đã tiến đến được gần 20m trong Lò Chợ, sau khi đào bới và vận chuyển đất đá ra ngoài còn khoảng 20m nữa là chạm tới họ và nhiều khả năng trong ngày hôm nay 4 công nhân này sẽ được đội cứu hộ tìm thấy đưa lên khỏi hầm”.

 

Tuy nhiên anh Hanh cho biết, do bục túi nước, một số nơi trong hầm lò đã bị xiêu vẹo nên lực lượng cứu hộ vừa tìm kiếm vừa phải gia cố lại đường hầm cho chắc chắn để phòng những bất trắc xảy ra tiếp theo.

 

Trong ca làm việc của đội cứu hộ tại “con đường máu”, đội cứu hộ đã bị nhiều phen hốt hoảng khi bị nước chảy ra. 
 
“Con tôi đang chờ được cứu sống” - 4
Mọi phương án cứu hộ đều được bàn bạc kỹ (Ảnh: Hữu Nghị)

 

Nguyễn Văn Toàn (21 tuổi, công nhân Công ty than Hòn Gai) - người tham gia cứu hộ suốt 4 ngày vừa qua - kể lại, trong hầm lò, hàng trăm mét khối đất đá lấp kín lối đi; những lớp bùn nhão ngập ngang gối khiến công cuộc cứu hộ rất khó khăn. Toàn cũng hy vọng những điều kỳ diệu sẽ đến với các công nhân gặp nạn.

 

Hồng Ngân - Quốc Đô