1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng:

Lửa thử vàng, gian nan thử sức

(Dân trí) - Sau những thất bại, mấy năm nay ông chủ trang trại nuôi cá - vịt Lê Văn Chủ liên tục gặt hái thành công. Mỗi năm, trang trại của anh cho thu hơn chục tấn cá, hàng triệu quả trứng vịt, hàng ngàn con vịt thương phẩm, tổng doanh thu hơn 1 tỷ đồng.

Đứng bên khu ao rộng gần 4 mẫu đang vào vụ thu hoạch giáp Tết với hàng tấn chép, cá mè thương phẩm, Lê Văn Chủ - đảng viên trẻ ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội tâm sự: Có được thành quả như hôm nay em từng nếm trải mấy vụ cá thất bát, ngỡ phá sản nhưng em nghĩ khó có thành công nào lại đến dễ dàng. Em thường tự nhắc mình “lửa thử vàng, gian nan thử sức”.

 

Sinh năm 1976, Lê Văn Chủ hiện là Ủy viên Ban thường vụ Đoàn xã, một đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu ở vùng đồng trũng Phương Tú vừa vinh dự được tham dự buổi gặp mặt 1.000 đảng viên trẻ tiêu biểu của thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng. Năm 2008, anh còn được nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho những đoàn viên thanh niên xuất sắc trong phong trào thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi và giúp nhiều người cùng có việc làm.

 

Năm 1997, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lê Văn Chủ quyết định trở về lập nghiệp ở quê hương. Người dân vùng đất trũng Phương Tú khi đó vốn chỉ quen với việc cấy một vụ lúa với năng suất bấp bênh. Nắm bắt chủ trương của lãnh đạo xã vận động, khuyến khích bà con dồn ô đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu trồng trọt và chăn nuôi, anh Chủ quyết định đi tiên phong thầu hơn 3 mẫu đất trũng để đào ao thả cá trước sự hoài nghi của nhiều người. Bởi lẽ, vùng đất trũng Phương Tú mùa mưa thì úng, mùa nắng lại hạn, rất khó để phát triển sản xuất nông nghiệp.

 

Vay mượn bạn bè, người thân và cả ngân hàng được hơn 50 triệu đồng, Chủ thuê máy đào ao, khoanh vùng thả cá rất “hoành tráng”. Chưa có kinh nghiệm nên anh đã phải “nếm” ngay thất bại trong vụ đầu. Mất vài ngày suy sụp, nhưng rồi bình tĩnh lại, Chủ hiểu mình thất bại do đã nghĩ và hiểu về làm trang trại chăn nuôi quá đơn giản.

 

Cẩn thận nghiên cứu thị trường, Chủ quyết định cải tạo hệ thống ao nuôi, tập trung nuôi một số loại thủy sản, gia cầm được người tiêu dùng ưa chuộng như cá rô phi, cá chép, cá mè, vịt siêu trứng.

 

Nhớ lại những ngày đầy gian khó ấy, Chủ kể: “Lúc đó, em chẳng ngại mình là con trai, cứ lang thang khắp các chợ ở Hà Nội để tìm hiểu thị trường, nắm bắt chủng loại sản phẩm người tiêu dùng ưa chuộng”. Sau những thất bại, liên tục mấy năm trở lại đây ông chủ trang trại nuôi cá - vịt Lê Văn Chủ đã liên tục gặt hái được những thành quả xứng đáng. Mỗi năm, mô hình sản xuất của anh cho thu hơn chục tấn cá, hàng triệu quả trứng vịt, hàng ngàn con vịt thương phẩm, đạt tổng doanh thu hơn 1 tỷ đồng.

 

Thành công trong phát triển kinh tế gia đình, Chủ còn là người rất nhiệt tình hỗ trợ nông dân trong xã về giống, vốn, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm, thị trường trong việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản và tạo việc làm cho gần 200 lao động thời vụ ở địa phương.

 

Là một cán bộ đoàn, một đảng viên trẻ, Chủ luôn ý thức được rằng mình không thể chỉ làm giàu cho bản thân mà còn phải gương mẫu trong mọi mặt và giúp đỡ người dân ở địa phương. Trước lúc chia tay chúng tôi, Lê Văn Chủ chân thành bày tỏ: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu, với những đảng viên ở khu vực nông nghiệp, nông thôn như em không phải là những điều xa vời, to tát mà chỉ từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống sinh hoạt và sản xuất hàng ngày. Chẳng hạn, trong sản xuất, trong sinh hoạt hàng ngày phải chuyên cần, tiết kiệm, biết trân trọng thành quả lao động của bản thân và gia đình, bà con nông dân. Hơn thế, khi gặp khó khăn, thất bại, mất mùa, chớ vội nản mà phải biết tìm cách khắc phục.

 

Thanh Trà

 TTXVN