Nữ sinh dân tộc Tày đa tài, học giỏi

(Dân trí) - Không chỉ là Bí thư lớp học giỏi, em còn là người nhỏ tuổi nhất tại hội nghị điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là học sinh duy nhất của Trường dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng vào đội tuyển quốc gia môn Địa.

Đó là Hoàng Thị Nga, người dân tộc Tày, hiện là học sinh lớp 12A, Trường dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng.

Cảm động trước tình cảm của Bác

Là đại biểu trẻ tuổi nhất tại hội nghị điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn quốc tại Hà Nội, Nga chia sẻ: “Em rất vinh dự, tự hào được dự hội nghị này nhưng em cảm thấy rất lo lắng sợ mình không làm tròn niềm tin mà mọi người dành cho em”.

Nga hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác bằng cuộc thi kể chuyện từ năm lớp 10 khi trường phát động. Đến với cuộc thi này, Nga đã đọc và tìm hiểu rất nhiều sách viết về hoạt động cách mạng của Bác. Đặc biệt, Nga đã sưu tầm gần trăm câu chuyện về Bác.

Câu chuyện về Bác mà Nga cảm động nhất đó là “Những bông hồng trong vườn Bác”, một câu chuyện nói đến tình yêu thương con người trong cuộc sống.  

Nữ sinh dân tộc Tày đa tài, học giỏi - 1
Hoàng Thị Nga, cô gái Tày học giỏi, hát hay.

Bằng giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào, Nga kể rằng: “Bác nằm trên gường bệnh, mọi người rất lo lắng, các cô y tá luôn túc trực bên Bác. Khi Bác tỉnh dậy, điều đầu tiên, Bác bảo chú bảo vệ ra vườn ngắt cho bác bó hoa để tặng cho các cô y tá”.

Câu chuyện cảm động và lối kể chuyện tình cảm, chân thành đã mang đến cho Nga giải nhất cuộc thi kể chuyện về Bác ở tỉnh Cao Bằng. Nga đã vinh dự là đại biểu của tỉnh đi dự hội nghị điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn quốc.

Nga tâm sự: “Đến với cuộc thi, điều đầu tiên là em học được ở Bác rất nhiều từ nghị lực, phong cách, lối giao tiếp thân thiện trong cuộc sống hàng ngày từ những việc nhỏ nhất. Những câu chuyện của Bác đã giúp cho em sống trong môi trường tập thể hòa nhã hơn, không gây xích mích với bạn bè và giúp đỡ nhiều bạn hơn trong học tập”.

Quyết tâm giành giải quốc gia môn Địa lý

Không chỉ nổi tiếng kể chuyện hay về Bác mà Nga còn nổi tiếng về học giỏi. Năm học lớp 11, Nga là thí sinh nhỏ tuổi nhất tỉnh “lọt” vào đội tuyển quốc gia môn Địa lý nhưng chưa đoạt giải. Năm lớp 12, Nga đang tập trung toàn lực để đoạt giải quốc gia”. Có lẽ Nga là học sinh duy nhất của Trường nội trú Cao Bằng vào đội tuyển quốc gia môn Địa.

Chia sẻ về bí quyết học môn Địa, Nga cho biết: “Em rất thích môn Địa lý, càng học em càng say mê vì môn Địa cho em nhiều kiến thức thực tế, giải thích được nhiều hiện tượng khác nhau, biết đến nhiều vùng đất mới. Để học tốt môn Địa, các bạn cần có sự say mê, đọc nhiều, tìm hiểu nhiều. Với môn Địa không chỉ dựa vào lý thuyết mà nhìn vào thực tế để điều chỉnh kiến thức của mình thì mới đạt hiệu quả”.

Được biết, 12 năm liền Nga còn là học sinh giỏi của lớp, em đã từng đoạt giải ba môn Văn hồi cấp I và đoạt giải khuyến khích cuộc thi máy tính Casio. Không chỉ thế, Nga còn là Bí thư năng động của lớp, luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ các bạn học tốt hơn.

Suốt 3 năm cấp III, mỗi năm Nga chỉ được về nhà 2 lần do nhà cách trường đến 70km. Bố mẹ Nga cũng ít có điều kiện ra thăm con vì bận công việc ở xã và vườn quýt ở nhà.

Nga tâm sự: “Xa nhà rèn luyện cho em tính tự lập, do vậy em luôn cố gắng học tập và quyết tâm thi đỗ đại học. Ước mơ của em là thi đỗ vào ĐH Luật hoặc Báo chí”.

 
Hồng Hạnh