Đảng viên 8X chia sẻ về khát vọng trong năm mới 2010

(Dân trí) - Tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nỗ lực cống hiến và sẵn sàng đón nhận khó khăn để trưởng thành hơn là chia sẻ chung của các đảng viên trẻ thế hệ 8X trong năm mới 2010 và trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn, cô cán bộ trẻ Bùi Lê Giang, học viên lớp B2D37 Học viện An ninh nhân dân, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với một năm tuổi Đảng, Giang luôn xác định vào Đảng không phải là để cho riêng mình, không phải để đạt được những quyền lợi cá nhân, mà trước hết đó là cơ hội để cống hiến hết mình cho xã hội.

Cô đảng viên trẻ và năng động bày tỏ hy vọng: “ Năm 2010 thế hệ trẻ sẽ phát huy tối đa nguồn lực con người, đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng, khẳng định được vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”. Giang cũng chia sẻ những mong muốn hết sức thiết thực: “Mỗi đảng viên trẻ cần phải là lực lượng tiên phong để làm gương cho các bạn trẻ. Tự bản thân mỗi người phải khơi dậy và bùng cháy nhiệt huyết tuổi trẻ để nỗ lực rèn luyện trở thành một đảng viên tốt trong một tổ chức tốt, một công dân tốt trong một xã hội văn minh và tiến bộ”.

Đảng viên 8X chia sẻ về khát vọng trong năm mới 2010 - 1
Bùi Lê Giang - học viên lớp B2D37 Học viện An ninh nhân dân tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
 
Cũng mang trong mình mong muốn ấy là Lê Minh Đức (thủ khoa đầu vào năm 2006, hiện là sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K26, Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Với 22 năm tuổi đời và 2 năm tuổi Đảng. Đức cho biết trở thành đảng viên là một vinh dự lớn đồng thời cũng là “sức ép” khiến Đức phải cố gắng sinh hoạt, học tập tốt và gương mẫu hơn nữa.
 
Đảng viên 8X chia sẻ về khát vọng trong năm mới 2010 - 2
22 tuổi, Lê Minh Đức - sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K26, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có 2 năm tuổi Đảng.

Khi được hỏi về khát vọng trong năm 2010, chàng đảng viên thế hệ 8X bày tỏ: “Năm 2010 là năm gắn với nhiều dấu ấn lịch sử của Việt Nam. Thế hệ trẻ Việt Nam sẽ là một thế hệ cống hiến hết mình cho đất nước bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, luôn sống có mục tiêu và lí tưởng”.

Để có được một thế hệ trẻ như thế, chàng đảng viên trẻ hiến kế: “Cần phải đẩy mạnh tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, đổi mới phương pháp học tích cực, chủ động hơn, phát động các phong trào thi đua trong học sinh, sinh viên”.
 
Một bạn trẻ 8X khác cũng có hai năm tuổi Đảng là Hoàng Ngọc Thuận (sinh năm1986, giảng viên Trường đại học Ngoại thương). Thuận chia sẻ về cảm xúc khi tuyên thệ trước lá cờ Đảng và cờ Tổ Quốc: “Lúc đó, tôi rất tự hào vì mình đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, hàng ngũ những người con Việt Nam ưu tú sẵn sàng cống hiến hết sức mình vì Tổ quốc, và kèm theo đó tôi cũng
hiểu rằng mình càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể làm tốt vai trò này”. 
 
Đảng viên 8X chia sẻ về khát vọng trong năm mới 2010 - 3
Sinh năm 1896, Hoàng Ngọc Thuận - giảng viên Trường đại học Ngoại thương có hai năm tuổi Đảng.
 
Bước vào năm 2010, chàng giảng viên-đảng viên bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hôm nay sẽ cố gắng đóng góp nhiệt huyết tuổi trẻ cho phong trào chung của thanh niên thủ đô, cho các hoạt động có ý nghĩa.
 
Đứng trong hàng ngũ Đảng từ năm thứ tư đại học, đến nay Nguyễn Thị Phương Trang (sinh năm 1983, hiện đang làm tại phòng thư ký tổng hợp của ngân hàng BIDV) có gần 4 năm tuổi Đảng.
 
Với quan niệm “một cá nhân tốt góp phần làm nên một tập thể tốt; một tập thể tốt là nhân tố góp phần tạo nên một quốc gia hùng mạnh”, Trang luôn lấy những tấm gương quanh mình để soi vào đó nhìn nhận lại chính mình và cố gắng phấn đấu.
 
Đảng viên 8X chia sẻ về khát vọng trong năm mới 2010 - 4
Nguyễn Thị Phương Trang (sinh năm 1983) đứng trong hàng ngũ Đảng từ năm thứ tư đại học.

Năm 2010 là một năm nhiều sự kiện và dấu ấn của cả đất nước, Trang khẳng định thế hệ trẻ đặc biệt là thế hệ 8X sẽ là một trong những lực lượng tiên phong, góp phần làm nên những dấu ấn đó.

Cô đảng viên trẻ kết luận ngắn gọn: “Thế hệ trẻ hôm nay cần phải biết ước mơ và dám thực hiện ước mơ, phải có niềm tin, biết cách xây dựng, vun đắp và giữ vững niềm tin ấy bằng nhiệt huyết tuổi trẻ”.

Bài và ảnh: Thu Ngân