Chủ quán cà phê Xin Chào: Số tiền 17 triệu đồng rất lớn...

(Dân trí) - Khi sự oan ức của mình được minh oan bằng cái kết “có hậu”, ông Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào mong muốn cơ quan chức năng trả lại số tiền mà ông đã đóng phạt.

Ngoài ra, ông không đòi hỏi gì thêm về vật chất, không muốn ai mất chức, đi tù. Ông chỉ muốn yên ổn làm ăn.

Tối 25/4, ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào, người “suýt” bị đưa ra trước tòa xét xử về tội “Kinh doanh trái phép” vẫn còn lâng lâng niềm vui sướng sau 1 ngày được Viện KSND huyện Bình Chánh trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, chính thức minh oan cho ông.

Ông Tấn đã được minh oan
Ông Tấn đã được minh oan

Ông Tấn nói rằng, ngay khi nhận quyết định của Viện KSND huyện, ông đã kịp về báo tin với người mẹ già hơn 80 tuổi của mình đang bị bệnh rằng: “Con không bị truy tố. Con của mẹ không phạm tội”. Rồi ông kể: “Mẹ tôi nói rằng, nhà mình có truyền thống cách mạng bao đời, nên khi nghe tin con mình bị công an kiểm tra, viện kiểm sát đòi đưa ra tòa xét xử, bà buồn lắm. Giờ nghe tin Thủ tướng, Bí thư Thành ủy, Viện KSND tối cao, TAND Tối cao, Bộ Công an… cùng vào cuộc để trả lại sự trong sạch về số phận pháp lý của con mình, bà vui lắm”.

Khi vừa khai trương quán Xin Chào, ông Tấn đã bị công an huyện Bình Chánh xuống kiểm tra và ra quyết định xử phạt hành chính 17 triệu đồng. Số tiền trên, ông Tấn đã chạy vạy khắp nơi để có tiền nộp vào kho bạc huyện Bình Chánh, chấp hành hình phạt.

Giờ đây, khi mình chính thức được minh oan, ông Tấn chỉ “xin” lại số tiền 17 triệu đồng đã đóng phạt trước đó. “Nếu cơ quan chức năng xem xét thấy được thì cho tôi xin lại. Số tiền đó với gia đình tôi là rất lớn”, ông Tấn nói.

Ông chủ quán Xin Chào cho biết, ngoài số tiền trên, ông không đòi bồi thường gì thêm và cũng không yêu cầu xử lý hình sự những người đã khởi tố, truy tố oan cho ông. “Tôi được minh oan là phúc lắm rồi. Mẹ tôi vui là tôi vui. Tôi không mong những ai đã truy tố oan cho tôi vô tù đâu. Họ cũng có gia đình, có mẹ già, có con cái. Tù tội làm gì, khổ lắm. Giờ tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn thôi”, ông Tấn thật thà chia sẻ.

Ông Tấn gửi lời cảm ơn tất cả các cơ quan báo chí, những ai đã quan tâm, giúp đỡ, động viên và mạnh dạn làm sáng tỏ vụ việc. Ông không quên nhắn nhủ: “Mai mốt rảnh, ghé Xin Chào cà phê sẽ tâm sự nhiều hơn”.

Công Quang