1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xung quanh việc công bố kết luận thanh tra vụ “xà xẻo” tiền cứu trợ:

Các “quan” thừa nhận đã tổ chức ăn nhậu

(Dân trí) - Ngày 15/11, sau khi tổ chức "họp kín" để công bố một bản kết luận thanh tra gây bất bình trong nhân dân về vụ "xà xẻo" tiền cứu trợ lũ quét tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, cán bộ thanh tra và người bị thanh tra đã cùng ăn uống, nhậu nhẹt. Ông Chánh thanh tra tỉnh, trưởng đoàn thanh tra, thừa nhận có tham dự bữa nhậu này...

Về nội dung đáng tranh cãi của bản kết luận thanh tra, trong cuộc họp báo tổ chức ngày 16/11, nhiều phóng viên đã bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc tỉnh chỉ đề xuất hình thức xử lý hành chính, kỷ luật nội bộ. Trong khi đó, rất nhiều cá nhân đã có dấu hiệu tham nhũng, cần phải truy tố trước pháp luật.

 

Cũng trong buổi họp báo này, một số nhà báo đặc biệt quan tâm đến việc sau khi công bố kết luận thanh tra, đoàn thanh tra đã tổ chức liên hoan, nhậu nhẹt với các đối tượng bị thanh tra. Trả lời về những thắc mắc này ông Thái Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh (trưởng đoàn) thành thật thừa nhận điều này là có.

 

Ông Sinh lý giải: "Tôi và anh em trong đoàn có dùng cơm với một số đồng chí cán bộ huyện Hương Sơn. Nhưng kết luận đã ký rồi thì không thể nói việc ăn như thế là tiêu cực được. Mà tôi chỉ ăn thôi chứ không chúc tụng với ai cả...".

 

Một nhà báo cho rằng, nếu có "đói" lắm thì đoàn cũng không nên tham gia vào bữa nhậu này. Như thế chẳng khác nào "đổ dầu vào lửa", càng khiến dân bức xúc thêm. Một số ý kiến lo ngại, nếu không xử lý hình sự thì ngay cả số tiền đã thất thoát cũng không thể thu lại được. Ông Sinh khẳng định chắc nịch: "Tôi cam đoan là thu được! Tôi đã thống nhất với những đối tượng này rồi..." (!?).

 

Nhiều người dân vẫn chưa thôi bất bình về việc đoàn thanh tra tỉnh tổ chức "họp kín", công bố kết luận thanh tra mà không cho dân vào nghe, bắt dân đứng ngoài hoặc muốn vào thì phải trình giấy giới thiệu. Thầy giáo Trần Xuân Đức (đã nghỉ hưu) ở khối 15, thị trấn Phố Châu, đã đứng bên ngoài chứng kiến bữa ăn nhậu của các "quan", bức xúc: "Ăn như thế thì công minh sao được. Tại sao trong quá trình ở đây thanh tra họ không về với nhân dân chúng tôi một lần để nghe chúng tôi nói? Chúng tôi biết họ đã ăn ngủ trên khách sạn sang trọng hơn một tháng nay, còn giờ lại chung mâm với những người đã bị chính họ thanh tra. Làm kiểu này thì làm sao mà ra cho được vấn đề".

 

Kết thúc cuộc họp báo, các phóng viên cùng có chung suy nghĩ với người dân: Để có một bản kết luận khách quan, công minh và hợp lòng dân, không cách nào khác, Thanh tra Nhà nước và Bộ Công an phải trực tiếp vào cuộc.

 

Ngàn Phố