1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Kạn khẩn trương thông các tuyến tỉnh lộ

(Dân trí) - Bắc Kạn là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất sau trận mưa lịch sử đêm 16 rạng sáng 17/7. Đến thời điểm hiện tại, nhiều tuyến đường tỉnh lộ và quốc lộ 279 đoạn đi qua tỉnh, giao thông bị đình trệ tắc nghẽn do đất đá “nuốt” hết đường.

Thị xã: Nhịp sinh hoạt trở lại bình thường

 

Tính đến thời điểm chiều 18/7, nước lũ tại thị xã Bắc Kạn cơ bản đã rút hết. Mặc dù vậy, mực nước sông Cầu vẫn rất to. Tới sáng 19/7, trời đã hết mưa và nắng rất to. Hầu như không còn tuyến đường nào trong thị xã bị ngập úng. Nhịp sinh hoạt tại đây đã trở lại gần như ngày thường. Người dân tại những nơi bị nước lũ tràn vào nhà đang khẩn trương khắc phục hậu quả, dọn bỏ phù sa.

 

Tại khu vực phường Sông Cầu, nhiều nhà bị nước lũ cuốn theo phù sa vào, cao đến gần nửa mét. Chị Nguyễn Việt Hoà nhà ngay gần bờ sông, vừa quét dọn phù sa vừa nói như phân trần: “Chúng tôi không trở tay kịp. Ào cái nước lũ đã dâng lên. Bây giờ hốt dọn đống phù sa này có lẽ cũng phải mất nửa ngày mới xong”.

 

Bắc Kạn khẩn trương thông các tuyến tỉnh lộ - 1

Nước lũ tại sông Cầu bắt đầu rút.

Bắc Kạn khẩn trương thông các tuyến tỉnh lộ - 2

Máy xúc đang khẩn trương khai thông đường.

 

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các hoạt động tại thị xã Bắc Kạn đã bình thường trở lại. Mặc dù vậy, nhiều người dân nói rằng nhiều năm sau nữa, họ không thể quên được những cơn mưa tầm tã trong ngày 17/7 và thời khắc nước tràn sông ngập lên bờ. Nhắc lại, nhiều người còn chưa hết bàng hoàng.

 

Nhiều tỉnh lộ bị tắc nghẽn

 

Cho tới chiều nay 19/7, tại nhiều tuyến đường tỉnh lộ, các phương tiện giao thông vẫn không thể đi lại. Hầu hết các tuyến đường đều có nhiều điểm tắc nghẽn do núi sạt, đất đá lấp kín đường. Đường vào xã Nam Cường, huyện Ba Bể bị tắc hoàn toàn do có quá nhiều điểm sạt lở. Đường vào huyện Chợ Đồn cũng có hàng chục điểm tắc.

 

Ông Hà Văn Hướng - Trưởng phòng quản lý giao thông, Sở Giao thông tỉnh Bắc Kạn cho hay: “Hiện tại các tuyến đường còn tắc là quốc lộ 279, tỉnh lộ 257,258, 258B, 212, 212B, 254B. Trong đó, tỉnh lộ 257 dẫn vào huyện Chợ Đồn tắc rất nặng, tỉnh lộ 254B từ xã Đông Viên sang xã Bình Trung (Chợ Đồn) chưa thể đi lại được”.

 

Bắc Kạn khẩn trương thông các tuyến tỉnh lộ - 3
 Người dân chờ thông đường trong mệt mỏi.

 

Ông Hướng cho biết, nhanh nhất thì trong đêm nay 19/7, các điểm tắc đường mới có thể giải quyết được cơ bản. Tới ngày mai thì ô tô mới có thể qua lại. Ở thời điểm hiện tại, nhiều tuyến thông tin, tuyến cáp quang bị đứt liên lạc cũng chưa được khắc phục.

 

Xuất hiện dịch vụ chặt chém người qua đường

 

Bắc Kạn khẩn trương thông các tuyến tỉnh lộ - 4

Vác thuê qua điểm sình lầy với giá cắt cổ.

Có một thực tế, tại nhiều điểm tắc đường đã xuất hiện lực lượng “phản ứng nhanh”, thừa nước đục thả câu chớp thời cơ kinh doanh chặt chém người qua đường. Giá đẩy một xe máy qua điểm sình lầy là 30 nghìn đồng, giá cõng một người là 10 nghìn đồng.

 

Tại những điểm lầy lội, nhiều người bắc ván và ai qua cũng phải trả tiền (kể cả không thuê đẩy xe). Vì vậy, đã phát sinh nhiều vụ cãi vã to tiếng.

 

Hầu hết đây là dân bản địa, hoạt động tự phát. Tuy nhiên khi được hỏi, một người “cõng thuê” tại Chợ Đồn (điểm ách tắc tại xã Phương Viên) hùng hồn tuyên bố: Số tiền này để ủng hộ khắc phục bão lũ địa phương(?!) Thực tế, số tiền thu được họ đều chia nhau. Chính quyền các xã sở tại cần nhanh chóng xác minh và quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh cắt cổ này. 

Bài và ảnh: Bảo Trung - Phúc Hưng

Dòng sự kiện: Lũ lụt tại Bắc Kạn