1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

NSND Quang Thọ khuyên Đăng Dương: “Muốn hát hay phải… yêu nhiều hơn nữa”

(Dân trí) - Trong live concert đầu tiên đậm chất thính phòng, cổ điển tại “thánh đường nghệ thuật” Nhà hát Lớn, Đăng Dương không dưới một lần như vỡ òa cảm xúc thăng hoa trên sân khấu. Anh rơi nước mắt khi ôm thầy Quang Thọ, cô Thanh Tâm và nhận được những lời chia sẻ “chạm đến trái tim”…

Một trong những xúc cảm mềm mại, đầy xúc động mà khán giả cảm nhận được trong live concert “Mặt trời của tôi” tối ngày 14/10 tại Hà Nội là khi NSƯT Đăng Dương hướng về hai người thầy, NSND Thanh Tâm và NSND Quang Thọ nói lời cảm ơn từ đáy lòng.

Khoảnh khắc nam ca sĩ nhạc đỏ bất ngờ bước xuống sân khấu ôm chầm lấy NSND Quang Thọ, NSND Thanh Tâm- những người thầy dìu dắt anh suốt những năm tháng học tập tại Nhạc viện tặng hoa cũng là khoảnh khắc anh rơi nước mắt.

Đăng Dương dành cái ôm thật chặt cho những người thầy của mình.
Đăng Dương dành cái ôm thật chặt cho những người thầy của mình.

NSND Quang Thọ chia sẻ về Đăng Dương.
NSND Quang Thọ chia sẻ về Đăng Dương.

Chia sẻ tại chương trình, NSND Thanh Tâm nhắc lại ấn tượng về cậu học trò “cao, gầy gò, đen và nhút nhát ngày nào”: “Năm 13 tuổi, Đăng Dương đi theo anh rể muốn thi vào Nhạc viện học hát. Tuy nhiên, tuổi của Dương còn nhỏ, phải sau giai đoạn vỡ giọng thì học hát mới tốt. Tôi có nói với Dương, em nên học nhạc cụ gì đó cũng tốt và Dương xin học đàn bầu. Tôi là người dạy đàn bầu.” Trong con mắt NSND Thanh Tâm, Đăng Dương là cậu học trò ít nói, chăm chỉ và chỉn chu. Và cô Thanh Tâm không giấu giếm cảm giác hồi hộp khi Đăng Dương đánh đàn bầu trên sân khấu sau 22 năm.

Nếu như NSND dạy đàn bầu cho Đăng Dương thì NSND Quang Thọ là người thầy thanh nhạc đầu tiên của Đăng Dương. Ngay từ khi giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội, NSND tin tưởng rằng học trò của mình sau này sẽ là một ca sĩ có tiếng với giọng nam cao khỏe khoẳn, mạnh mẽ và chắc nịch.

“Lúc ấy, khoa thanh nhạc và khoa thanh nhạc gần nhau, tôi vẫn thấy một cậu bé lấp ló ngoài cửa nghe các bạn đang luyện thanh. Tôi thấy cậu bé này có vẻ thích hát đây. Tôi có nói học hát khổ công lắm: 4 năm trung cấp, 4 năm đại học mới ra trường có thể đi hát được. Nhưng Dương nói em rất thích học hát. Năm 1992, Dương chính thức thi vào đỗ gần như thủ khoa thanh nhạc. Tôi nhận dạy Đăng Dương vì nhìn thấy sự ham mê ca hát, chất giọng cao khỏe…”, NSND Quang Thọ kể lại.

Ông cho biết tất cả những bản tình ca trong chương trình hầu hết là những bài hát ông dạy Đăng Dương từ khi chập chững bước vào nghề ca hát. Theo NSND Quang Thọ, cho đến giờ những bài hát đó- qua giọng hát của Đăng Dương đã có một khoảng cách rất xa…

Cũng trong đêm nhạc, NSND Quang Thọ hóm hỉnh nhắn nhủ tới học trò: “Đăng Dương đang ở độ tuổi sung sức nhất. Và tôi khuyên cậu ấy rằng: “Đăng Dương ơi, mày phải yêu nhiều hơn nữa thì tiếng hát mới bay hơn nữa, mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa”. Câu đùa tếu của ông nhận lại tràng vỗ tay và tiếng cười vang dội khán phòng.

Đăng Dương đã thỏa sức thăng hoa trên sân khấu âm nhạc.
Đăng Dương đã thỏa sức thăng hoa trên sân khấu âm nhạc.

Trước đó, khán giả liên tục vỗ tay tán thưởng sau các tiết mục trình diễn của nam ca sĩ nhạc đỏ. Có thể nói, cho đến thời điểm này, Đăng Dương là nghệ sĩ dòng nhạc thính phòng đầu tiên thực hiện một live concert đậm chất thính phòng, cổ điển tại “thánh đường nghệ thuật” Nhà hát Lớn. Giấc mộng trong 22 năm ca hát có một đêm thỏa sức thăng hoa với dàn nhạc giao hưởng của anh đã trở thành hiện thực. Và chắc chắn, đêm nhạc của Đăng Dương sẽ là cái đích để nhiều nghệ sĩ cùng dòng nhạc hướng tới.

Những ca khúc mà Đăng Dương và các nghệ sĩ khách mời thể hiện đều là những “bài ca đi cùng năm tháng”, rất quen thuộc với khán giả nhưng được thể hiện với sự sang trọng, lịch lãm mà vẫn gần gũi.

“Mặt trời của tôi” được chia làm 5 phần với chủ đề rõ rệt. Phần đầu là những ca khúc chính ca của dòng nhạc giao hưởng, gồm những bài ca về Hà Nội, về đất nước - như thể hiện sự tri ân của anh với mảnh đất đã nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc của anh, đó là: “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Giai điệu tổ quốc”, “Người chiến sĩ ấy”, “Người Hà Nội”. Sau mỗi tiết mục thể hiện, Đăng Dương và nhạc trưởng Lê Ha My lại dành cho nhau cái bắt tay, cái ôm thật chật, thật phấn khích.

Đăng Dương biểu diễn đánh đàn bầu trên sân khấu.
Đăng Dương biểu diễn đánh đàn bầu trên sân khấu.

Phần dân ca đem đến cho khán giả những trải nghiệm mới lạ, rất hấp dẫn khi Đăng Dương và các nghệ sĩ Hồng Vy, Duyên Huyền, Đào Mác thể hiện các ca khúc dân ca theo phong cách thính phòng. Lần lượt các ca khúc: “Se chỉ luồn kim”, “Qua cầu gió bay”, “Bèo dạt mây trôi”, “Gió đánh đò đưa”, “Trống cơm” được phối khí, thể hiện với màu sắc cổ điển đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.

Hình ảnh Đăng Dương biểu diễn đàn bầu - nhạc cụ anh theo học từ năm 13 tuổi với ca khúc dân ca quan họ “Se chỉ luồn kim” đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị.

Cũng là lần đầu tiên, ở phần tình ca; Đăng Dương thể hiện nhạc phẩm của Huy Du- Ngọc Sơn, “Tình em” với tiếng đàn piano của chính con trai nhạc sĩ: Huy Phương. Với “Tự nguyện” kết hợp cùng Lan Anh, “Những ánh sao đêm”, “Khát vọng”, Đăng Dương chinh phục khán giả hoàn toàn với chất giọng bền vững, mạnh mẽ và cũng rất tình cảm.

Lan Anh song ca với Đăng Dương ca khúc Tự nguyện.
Lan Anh song ca với Đăng Dương ca khúc "Tự nguyện".

Ở mảng âm nhạc Tây Âu, Đăng Dương và các nghệ sĩ Duyên Huyền, Đào Mác, Hồng Vy mang đến sự mới lạ, ăn khớp với phong cách acapella (hát không nhạc đệm) ca khúc “Besame Mucho”, sự hào sảng trong “Osolemio” (Mặt trời của tôi)…

Phần âm nhạc Nga với sự thể hiện của Tam ca nam: Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn đưa khán giả sống lại thời tuổi trẻ với sự ảnh hưởng của âm nhạc, văn hóa Nga. Liên khúc “Chiều Matx-cơ-va”, “Chiều hải cảng’, “Nước Nga của tôi”, “Thời thanh niên sôi nổi” đã phần nào giúp khán giả hổi tưởng lại miền ký ức đẹp đẽ của âm nhạc Nga.

Khỏi phải nói đến sự hòa quyện ăn ý, vì Đăng Dương và hai người bạn Trọng Tấn, Việt Hoàn từng làm nên tam ca nhạc đỏ nổi tiếng. Dù đang ốm nhưng Trọng Tấn vẫn hát hết mình trong sự kiện âm nhạc quan trọng của bạn mình. Phần trình diễn của tam ca nhạc đỏ khép lại chương trình cũng là thông điệp Đăng Dương muốn nhắn nhủ: “Mặt trời của tôi” chính là gia đình, bạn bè, thầy cô và chính là khán giả luôn không ngừng ủng hộ động viên mình…

Việt Hoàn- Đăng Dương- Trọng Tấn khép lại chương trình với những giai điệu Nga tươi đẹp và sôi nổi.
Việt Hoàn- Đăng Dương- Trọng Tấn khép lại chương trình với những giai điệu Nga tươi đẹp và sôi nổi.

Nguyễn Hằng

Ảnh: Đỗ Thế Dương