Nhạc sĩ “Có phải em mùa thu Hà Nội” nhập viện vì bệnh nặng

(Dân trí) - Tác giả của ca khúc nổi tiếng “Về đây nghe em” Trần Quang Lộc vừa trải qua ca phẫu thuật đầu tiên sau khi nhập viện cấp cứu vì căn bệnh ung thư bàng quang tái phát.

Hiện tại, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đang nằm điều trị tại Khu C, khoa Niệu, bệnh viện Bình Dân, TPHCM để chờ ca mổ tiếp theo vào ngày thứ 3 (12/12) sắp tới.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc chia sẻ, sau ca mổ đầu tiên khi cấp cứu, các bác sĩ cho biết ông phải giải phẫu lần nữa để cắt bỏ bàng quang đã bị hư hoàn toàn.
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc chia sẻ, sau ca mổ đầu tiên khi cấp cứu, các bác sĩ cho biết ông phải giải phẫu lần nữa để cắt bỏ bàng quang đã bị hư hoàn toàn.

“Sắp tới tôi phải trải qua ca đại phẫu, bởi bác sĩ cho biết bây giờ bàng quang của tôi đã hư hết, phải cắt bỏ hết để tái tạo bàng quang mới bằng ruột. Ca mổ có thể kéo dài 12 tiếng, tuy nhiên tôi cũng không quá lo lắng, bởi số phận cũng không nói trước được. Nhưng tôi cũng cảm thấy không có gì phải hối tiếc nếu có chuyện không may xảy ra, tôi đã sống hết mình với cuộc đời gần 70 năm của mình”.

Ông cho rằng nếu mình vượt qua được ca mổ lần này là chuyện đại hỷ trong cuộc đời bởi ông còn nhiều tâm nguyện còn muốn thực hiện. Nhạc sĩ cho biết, hiện tại ông đang thực hiện dự án âm nhạc với các ca khúc thiếu nhi, những tác phẩm mong muốn để đời sau khoảng thời gian dài sáng tác những bản tình ca. Và với dự án này ông chỉ vừa sáng tác được 3 bài.

Tác giả “Có phải em mùa thu Hà Nội” cũng chia sẻ, từ năm 2000 đến nay ông và vợ đã về Bà Rịa sống “ẩn dật”. Cuộc sống với ông khá thoải mái, tiền tác quyền và dạy học cũng đủ cho vợ chồng sinh sống. Thế nhưng từ khi phát hiện bệnh cách nay gần 5 năm theo đuổi điều trị thì gia đình cũng dần đi vào khó khăn, kinh tế cũng kiệt quệ. Với những khó khăn hiện tại về kinh phí chạy chữa bệnh tình, nhạc sĩ Trần Quang Lộc cho biết, trước mắt ông đang rất cần khoảng 150 triệu đồng để nộp viện phí và thuốc men điều trị, chưa nói đến tiền hậu phẫu thuật ông phải nằm viện 1 tháng cũng là một khó khăn rất lớn cho gia đình.

Vợ nhạc sĩ - bà Nguyễn Thị Thuận chia sẻ: “Trước khi ông nhà đổ bệnh, cuộc sống gia đình chúng tôi cũng thoải mái vì ông đi dạy nhạc cùng với tiền tác quyền cũng có thu nhập. Thế nhưng trong 5 năm qua, ông mắc phải bệnh thì tài sản tích cóp của gia đình cũng “đội nón ra đi”. Tôi phải bán miếng đất cả đời vợ chồng tích cóp được, cái nhà cũng phải cầm cố ngân hàng để lo cho ông. Vừa chuộc lại được thì ông nhập viện cấp cứu lại phải đi cầm lần nữa... Còn nước còn tát để lo cho ông, dù gồng gánh thế nào tôi cũng phải cố gắng lo cho ông”.

Bà cũng chia sẻ, vừa qua được nhà thơ Lâm Xuân Thi, chủ doanh nghiệp Xe đạp Martin 107 đã gửi hỗ trợ cho chồng bà ngay 10 triệu đồng khiến hai vợ chồng bà rất cảm động. Bà cho biết, với bệnh tình của ông hiện tại cũng khó nói trước điều gì, nhưng bà mong ông sống thêm được vài năm nữa, để thực hiện hết những tâm huyết cuộc đời của mình.

"Thời gian đầu khi phát hiện bệnh ông cũng suy sụp, nhưng sau này ông cũng dần quen và tinh thần thoải mái hơn", vợ nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1945 tại Quảng Trị, năm 20 tuổi ông học ở Trường Quốc gia âm nhạc Huế. Tuy gia đình ba mẹ không thích ông theo hoạt động nghệ thuật nhưng ông vẫn theo đuổi đam mê lớn nhất của mình.

Đến nay, "gia tài” âm nhạc của ông đã lên đến gần 600 bài hát đã được sáng tác, trong đó một số khúc nổi tiếng như: Về đây nghe em (thơ A Khuê) và Có phải em mùa thu Hà Nội (thơ Tô Như Châu)... đã đi vào lòng nhiều thế hệ yêu nhạc.

Nhạc sĩ cũng chia sẻ, trong gần 20 năm qua tuy đã rời thành phố về sống ở quê nhưng ông vẫn yêu sáng tác và sáng tác đã giống như hơi thở, cuộc sống của mình. Tuy mắc bệnh nhưng ông vẫn "tham công - tiếc việc" và mong muốn sẽ có thêm nhiều sáng tác mới để lại cho đời...

Bài & ảnh: Băng Châu