Lý do giới giải trí Việt xuất hiện quá nhiều "thảm họa"

Showbiz tuần qua nhắc nhiều đến cụm từ “thảm họa”, hết những thảm họa trong lĩnh vực thời trang, điện ảnh rồi đến thảm họa MC. Tiếc là cái mác chẳng hay ho này lại gắn với rất nhiều chân dài, khi họ “cố đấm ăn xôi” để làm bàn đạp tấn công showbiz.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 Vũ Ngọc Anh (trái) và MC Mỹ Linh.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 Vũ Ngọc Anh (trái) và MC Mỹ Linh.

Đua nhau lấn sân showbiz

Ngành giải trí Việt chưa thực sự phát triển như nhiều nước trong khu vực, nhưng cũng đủ tạo ánh hào quang lấp lánh và thu hút những người có chút thanh - sắc chạy theo. Dù “bong bóng showbiz” đã nhiều lần vỡ, khiến người trong cuộc bẽ bàng, nhưng người ở ngoài vẫn không ngừng mường tượng về nơi “Sao” liên tục khoe quần áo đẹp, sắm nhà lầu, xe sang dễ như chơi.

Với xu thế phát triển của ngành truyền thông, cùng sự ra đời của hàng loạt chương trình giải trí lớn nhỏ, việc trở thành người của showbiz cũng không khó. Tham gia một cuộc thi nhan sắc, kết nối với ông bầu để có thêm show, mua một vài vai diễn, hay dự những sân chơi nhảy múa, ca hát nhiều như nấm mọc sau mưa, là có ngay những cái mác người mẫu, ca sĩ, diễn viên và nghiễm nhiên trở thành người của công chúng.

Công thức lăng xê này đã biến một Ngọc Trinh từ cô gái quê thành người mẫu, “nữ hoàng nội y” và nay sắp thành diễn viên điện ảnh, khi chân dài 9X đang dốc sức bỏ tiền tỉ sản xuất phim về chính cuộc đời mình. Nó cũng giúp nhiều người trẻ “đổi đời” khi chỉ sau một đêm được triệu người biết đến và kiếm tiền tỉ dễ như chơi.

Nhưng cũng vì sự dễ này mà thời gian qua, làng giải trí Việt chứng kiến không ít “thảm họa” trong nhiều lĩnh vực. Sau những “thảm họa” âm nhạc, thời trang, điện ảnh, gần đây xuất hiện thêm cụm từ khiến dư luận nổi sóng - “thảm họa MC”. Cái mác này được gán cho nhiều người, từ người có “kinh nghiệm” đến người mới chập chững vào làng giải trí, mà nguyên nhân cũng chỉ vì ham nổi tiếng và thích “đóng hai vai”.

Hà Anh được khen khi làm người mẫu, nhưng lại bị coi là “thảm họa” khi nuôi ước vọng trở thành ca sĩ. Hoài Linh “duyên” khi diễn hài nhưng lại bị chê tơi bời khi lấn sân sang nghề dẫn chuyện. Rồi chính danh hài cũng bẽ bàng thừa nhận mình không hợp khi làm MC. Jennifer Phạm là hoa hậu, được khen đẹp, khen xinh nhưng khi lấn sân làm MC thì bị chê không thương tiếc.

Để thoát mác “chân dài đi hát” Hồ Ngọc Hà cũng phải mất hơn 10 năm bền bỉ, rèn giũa miệt mài. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được thành công như “nữ hoàng giải trí”, khi quyết định đóng nhiều vai trong một “sân khấu lớn showbiz” đầy rẫy thị phi.

Đừng biến mình thành “thảm họa”!

Tuần qua, dư luận “nóng” lên bởi cô MC xinh đẹp trong chương trình "Giọng hát Việt" và chân dài cũng đẹp không kém trong một bộ phim từng được kỳ vọng nhất năm. Mỹ Linh bị chê “thảm họa MC”, còn Vũ Ngọc Anh thì bị gắn mác “chân dài đi diễn”.

Mỹ Linh từng được coi là “nhân tố bí ẩn” khi bước ra từ cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình truyền hình "Én vàng 2014". Sở hữu gương mặt thanh tú, thân hình chuẩn, khả năng ngoại ngữ, nên Mỹ Linh nhanh chóng gây chú ý và trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng “săn đón”.

Nhưng nếu ở "Én Vàng 2014", Mỹ Linh gây ấn tượng bởi sự chân thành, thông minh và phong thái tự tin thì khi bước ra biển lớn, gương mặt từng được hi vọng này lại khiến triệu người thất vọng. Trong live show trực tiếp chương trình "The Voice - Giọng hát Việt 2015" diễn ra cuối tuần qua, Mỹ Linh được ưu ái lựa chọn để làm bạn dẫn với Phan Anh, nhưng người đẹp này lại liên tục mắc lỗi.

Không nhớ tên thí sinh, nói nhầm mã số, năm tổ chức, lúng túng trong mỗi phần giao lưu, lúc lại ham nói đến nỗi chen ngang “cướp” lời của người khác. Mỹ Linh mắc nhiều lỗi trong lần đầu lên sóng truyền hình đến nỗi những người từng yêu quý cô hồi hộp, giật mình thon thót mỗi khi cô gái xinh đẹp này cất lời. Và người đẹp 9X bỗng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau đêm liveshow đầu tiên "Giọng hát Việt". Thậm chí nhiều người đã gọi cô là “thảm họa MC”.

Mỹ Linh vẫn đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cái ngày cô rời cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì những lùm xùm phẫu thuật thẩm mĩ để quyết tâm theo đuổi nghề MC. Nhưng nhiều người lại tiếc, giá cô chỉn chu hơn, bớt vội vàng hơn, hay cứ làm người đẹp, đừng lấn sân sang nghề dẫn chuyện khi chỉ thích chăm chút ngoại hình, luyện sắc nhiều hơn luyện thanh.

Cùng với Mỹ Linh, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 Vũ Ngọc Anh cũng được nhắc tên nhiều trong những ngày qua, từ nghi án phẫu thuật thẩm mĩ, có người yêu đại gia, lẫn việc cố gắng “nhập hai vai”, nhưng lại chọn cái áo quá rộng với mình.

Bộ phim “Quyên” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã được chờ đợi và được kì vọng là một tác phẩm điện ảnh đáng xem. Tuy nhiên, sau ngày ra mắt đã nhận những ý kiến trái chiều mà tâm điểm là về diễn viên nữ chính. Vũ Ngọc Anh được tin tưởng giao đảm nhận một nhân vật có chiều sâu tâm lí như Quyên để thử thách tài năng của người đẹp trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Nhưng sau bộ phim, nhiều khán giả cho rằng, cuộc sống và những cú sốc thân phận trong “Quyên” cần một sức diễn dày dặn hơn, nội tâm hơn. Và Ngọc Anh có thể là người đẹp, là chân dài nhưng để trở thành diễn viên còn cần rất nhiều chứ không chỉ “cố đấm ăn xôi” là được.

Dù rất cố gắng, đổ không ít mồ hôi công sức trên phim trường nhưng cô vẫn bị chê là “người đẹp đi diễn”. Đây không chỉ là một trải nghiệm, mà còn là bài học cho Ngọc Anh cũng như nhiều người đẹp khác giữ lại cho mình khi quyết định lấn sân trong showbiz, để không nhận “gạch đá dư luận” và công chúng cũng bớt ngán ngẩm vì những “thảm họa” trong lĩnh vực được coi là đẹp như nghệ thuật.

Theo Bích Hà
Lao động

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Văn hóa, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email vanhoa@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!