Facebook ngập tràn dòng chia sẻ tiếc thương "người thắp lửa" Trần Lập

(Dân trí) - Sau 4 tháng chiến đấu với bệnh ung thư trực tràng, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường đã trút hơi thở cuối cùng lúc 12h45 tại nhà riêng ở Hà Nội. Hàng loạt nghệ sỹ Việt và những học trò cũ của Trần Lập đã ngậm ngùi tiếc thương trước sự ra đi quá sớm của anh.

Ngày hôm nay, trên Fanpage của Ban nhạc Bức Tường, đại diện của nhóm đã đăng tin buồn về sự ra đi của thủ lĩnh nhóm - nhạc sỹ, ca sỹ Trần Lập.

“Trong sự đau xót này, chúng ta cùng cầu chúc cho anh được bình an ở thế giới bên kia. Chúng tôi xin được nói lời cảm ơn chân thành nhất tới các y bác sỹ, những người anh, người chị, những người bạn và các cơ quan, tổ chức đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ hết lòng bằng cả vật chất và tinh thần trong thời gian qua.

Anh thật sự đã ra đi nhưng âm nhạc và những tư tưởng nhân ái của anh còn sống mãi với chúng ta. Ở một nơi nào đó, Trần Lập chắc sẽ cảm thấy được an ủi vì trong thời gian ở dương thế, anh đã sống hào hiệp và cống hiến hết sức mình cho cuộc đời này”.

Hàng loạt nghệ sỹ Việt, những anh em bạn bè thân thiết, học trò trong âm nhạc của Trần Lập đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của anh - người nghệ sỹ đã để lại những dấu ấn đậm nét đối với nền âm nhạc Việt Nam.

Facebook ngập tràn dòng chia sẻ tiếc thương "người thắp lửa" Trần Lập - 1

Biên tập viên, MC Quang Minh - một người bạn, người em thân thiết của Trần Lập viết:

“Vĩnh biệt anh.

Anh luôn là người anh tinh thần. Thương anh!”

“Vậy là tôi mất đi một người bạn, một người anh em tinh thần rất lớn, một người sẻ chia những đam mê từ những ly cà phê, máy ảnh, xe cộ, mũ bảo hiểm, những đôi giày "hầm hố", những chiêc mũ lính kiểu xưa nay không mấy ai có được...

Trần Lập ơi, ngủ ngon anh nhé. Người anh em tốt của tôi.

Vậy là cái xe tôi độ tới đây anh không được chạy thử rồi.

Nổ máy lên!!!

Huyền Thoại”

Rocker Anh Khoa nghiêng mình trước linh hồn của người đồng nghiệp: “Ai cũng bước đến cái đỉnh cao trào nhất...!!! Rồi về yên nghỉ... Thanh thản hay không người ở lại cứ quyết... Anh là lý do người ta bàn đến Rock Việt... Kính trọng và ngưỡng mộ”
Rocker Anh Khoa nghiêng mình trước linh hồn của người đồng nghiệp: “Ai cũng bước đến cái đỉnh cao trào nhất...!!! Rồi về yên nghỉ... Thanh thản hay không người ở lại cứ quyết... Anh là lý do người ta bàn đến Rock Việt... Kính trọng và ngưỡng mộ”

Học trò Bảo Anh đau xót trước sự ra đi của người thầy âm nhạc: Ngày mai... tụi em bay ra Hà Nội cùng anh anh nhé Tụi em không khóc, tụi em sẽ mạnh mẽ đối mặt với tất cả mọi điều như anh - một rocker ghi dấu ấn một thời... Trần Lập...
Học trò Bảo Anh đau xót trước sự ra đi của người thầy âm nhạc: Ngày mai... tụi em bay ra Hà Nội cùng anh anh nhé Tụi em không khóc, tụi em sẽ mạnh mẽ đối mặt với tất cả mọi điều như anh - một rocker ghi dấu ấn một thời... Trần Lập...

Nguyễn Thảo Nguyên – The Voice – Thành viên trong team Trần Lập bàng hoàng trước sự ra đi của người thầy.
Nguyễn Thảo Nguyên – The Voice – Thành viên trong team Trần Lập bàng hoàng trước sự ra đi của người thầy.

Ca sỹ Hương Tràm sốc trước sự ra đi của người anh trong nghề.
Ca sỹ Hương Tràm sốc trước sự ra đi của người anh trong nghề.

NSƯT Chí Trung chia buồn tới gia quyến.
NSƯT Chí Trung chia buồn tới gia quyến.

Ca sỹ Bùi Bích Phương gửi lời từ biệt người đồng nghiệp: "Anh ra đi thanh thản anh nhé!".

Nhiều dòng chia sẻ trên nhiều facebook cá nhân của các nghệ sĩ cũng được viết:

Ca sĩ Tóc Tiên đau buồn: "Mới hôm trước còn nghe chú Sâm bảo anh yếu rồi, chỉ mong chờ phép màu... Anh đi bình an...".

Hoa khôi Áo dài 2014 Lan Khuê: "Chào tạm biệt anh, tạm biệt một thời playlist toàn nhạc rock ở cái tuổi 18 với những Evanescence, Night wish, Green day, Fall out boys, Nirvana, Microwave, Ngũ Cung và cả Bức Tường".

Á hậu Nguyễn Lâm Diễm Trang tiếc thương anh: “Nghe tin mà bàng hoàng rụng rời vì chỉ biết anh qua sự lạc quan, mạnh mẽ. Cầu cho anh yên giấc... Không hiểu sao lại có cảm giác rất hoảng sợ khi chứng kiến sự mạnh mẽ của con người không thể vượt qua được số phận”.

MC - nhà báo Trương Anh Ngọc: "Sẽ lưu mãi nụ cười yêu đời và lạc quan này của anh, từ lần mình về nước hồi tháng 9/2015. Không thể tin được, đấy lại là lần cuối cùng gặp anh trong đời. Có rất nhiều điều để nói lúc này, nhưng sao không nói được. Có rất nhiều kỷ niệm để có thể kể lại, nhưng bàn tay run không đánh phím được, đành để tấm ảnh cuối cùng với nhau này nói lên tất cả".

Phương Nhung
(Tổng hợp)