Công chiếu phim kinh dị khiến hàng loạt người xem… ngất xỉu

(Dân trí) - Bộ phim kinh dị “Raw” (Sống) vừa được công chiếu giới thiệu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (Canada) đã khiến nhiều khán giả ngất xỉu ngay trong phòng chiếu. Buổi chiếu phim phút chốc bỗng hóa thành điểm dừng chân của… hàng loạt xe cấp cứu.

“Raw” (Sống) là một phim kinh dị có những cảnh phim rùng rợn về đề tài… ăn thịt người, dù đây không phải một đề tài xa lạ trong dòng phim kinh dị, nhưng với “Raw”, dường như nội dung phim vẫn quá “nặng đô” so với những gì người xem chuẩn bị tâm lý đón nhận.

Ở Liên hoan phim Toronto có một hạng mục chương trình là “Midnight Madness” (Sự điên rồ lúc nửa đêm) chuyên dành để chiếu giới thiệu các phim kinh dị, rùng rợn. Tại buổi chiếu phim “Raw” diễn ra vào lúc nửa đêm ngày 12/9 vừa qua, mặc dù đã biết trước đây là một phim kinh dị, nhưng nhiều khán giả có mặt tại xuất chiếu vẫn quá sợ hãi đến mức ngất xỉu.

Phòng chiếu bỗng chốc trở thành điểm dừng chân của các nhân viên cấp cứu. Buổi chiếu vừa diễn ra vào rạng sáng ngày thứ 3 vừa qua theo giờ địa phương. Liên hoan phim Toronto năm nay kéo dài từ ngày 8-18/9.

“Raw” là một phim nói tiếng Pháp kể về một sinh viên đại học ăn chay trường, dần dần chuyển sang… ăn thịt người.

Đây là một phim kinh dị hiếm hoi của điện ảnh Châu Âu đã từng rất thu hút sự chú ý khi tham dự Liên hoan phim Cannes (Pháp) hồi tháng 5 năm nay, “Raw” hứa hẹn sẽ là một phim kinh dị ăn khách tại các phòng chiếu của Mỹ sau khi được một nhà phân phối phim tại Mỹ hỏi mua ở chợ phim Cannes.

Xe cấp cứu xuất hiện bên ngoài phòng chiếu phim “Raw” ở Liên hoan phim Toronto.
Xe cấp cứu xuất hiện bên ngoài phòng chiếu phim “Raw” ở Liên hoan phim Toronto.

Bộ phim nói tiếng Pháp xoay quanh nhân vật nữ chính Justine (Garance Marillier), một cô sinh viên đại học chuyên ngành y khoa vốn ăn chay trường, nhưng dần dần Justine trở thành một kẻ ăn thịt người sau khi trải qua một nghi thức nhập môn kinh khủng ở trường.
Bộ phim nói tiếng Pháp xoay quanh nhân vật nữ chính Justine (Garance Marillier), một cô sinh viên đại học chuyên ngành y khoa vốn ăn chay trường, nhưng dần dần Justine trở thành một kẻ ăn thịt người sau khi trải qua một nghi thức nhập môn kinh khủng ở trường.

Phim được biên kịch, đạo diễn bởi một gương mặt trẻ - nữ đạo diễn Julie Ducournau (32 tuổi). Đây là phim điện ảnh đầu tay của cô Ducournau, trước buổi chiếu phim, nữ đạo diễn đã chia sẻ rằng: “Tôi muốn được thấy khán giả phản ứng như thế nào với bộ phim. Tôi muốn thấy họ phản ứng ở thời điểm nào, rất tò mò đấy. Giống như tôi đang chờ đợi một sự phán xét, chính tôi cũng là một fan cuồng của phim kinh dị”.

“Raw” được biên kịch và đạo diễn bởi nhà làm phim trẻ Julie Ducournau. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của cô. Julie Ducournau đã tham dự buổi chiếu phim tại LHP Toronto và chứng kiến toàn bộ những phản ứng đa dạng của người xem đối với bộ phim.
“Raw” được biên kịch và đạo diễn bởi nhà làm phim trẻ Julie Ducournau. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của cô. Julie Ducournau đã tham dự buổi chiếu phim tại LHP Toronto và chứng kiến toàn bộ những phản ứng đa dạng của người xem đối với bộ phim.

Trước nay, khi khởi nghiệp đạo diễn, nhiều tài năng làm phim đã từng lựa chọn thử sức ở dòng phim kinh dị trước tiên, bởi thể loại phim này không đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn, dễ hấp dẫn người xem, đem về doanh thu khủng, và còn tạo được hiệu ứng đối với giới phê bình cũng như các hãng phim, giúp đạo diễn trẻ có thể ngay lập tức trở thành nhân vật được biết đến.

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter