Ảnh hiếm từ thuở Kate Moss còn… “ngây thơ”

(Dân trí) - Những hình ảnh chưa từng xuất hiện dưới đây được chụp khi siêu mẫu Kate Moss mới 14 tuổi và còn là một cô gái mới lớn “ngây thơ, trong sáng”.

Những bức hình này là những bức ảnh chuyên nghiệp đầu tiên của cô, được thực hiện khi Kate Moss mới chập chững bước vào nghề người mẫu. Hiện các bức ảnh đang được trưng bày tại London, Anh.

Người bấm máy là nhiếp ảnh gia Owen Scarbiena trong mùa hè năm 1988. Cô gái 14 tuổi sở hữu chiều cao và biểu cảm ấn tượng đã ngay lập tức thu hút ống kính của nhiếp ảnh gia, sau này, cô trở thành siêu mẫu nổi tiếng thế giới và là một trong những cái tên in dấu trong lịch sử ngành người mẫu thời trang.

Trong những bức hình đầu tiên này, Kate Moss thực sự là một người mẫu tinh khôi, trong sáng, chụp hình trong một sân quần vợt nằm trong công viên Battersea ở London, Anh. Chia sẻ trước thềm triển lãm ảnh, nhiếp ảnh gia Scarbiena cho biết khi đó ông đã bảo cô bé mới chập chững bước chân vào nghề “hãy giả vờ như thể cháu đang cảm thấy chán ngán trong lúc chờ đợi ở một bến xe buýt”.

Điều mà nhiếp ảnh gia Scarbiena không ngờ chính là sau này biểu cảm lãnh đạm, thờ ơ và có phần chán nản ngày đó sẽ trở thành cách biểu cảm đặc trưng trên sàn catwalk của siêu mẫu Kate Moss.

Những bức ảnh chưa từng thấy của Kate Moss từ thuở còn “ngây thơ”, chập chững bước vào nghề người mẫu năm 14 tuổi. Đây là những bức ảnh chuyên nghiệp đầu tiên của cô.
Những bức ảnh chưa từng thấy của Kate Moss từ thuở còn “ngây thơ”, chập chững bước vào nghề người mẫu năm 14 tuổi. Đây là những bức ảnh chuyên nghiệp đầu tiên của cô.
Được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Owen Scarbiena trong mùa hè năm 1988, Kate Moss lúc này vẫn còn là một cô bé 14 tuổi vô danh sở hữu gương mặt trong sáng, tinh khôi.
Được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Owen Scarbiena trong mùa hè năm 1988, Kate Moss lúc này vẫn còn là một cô bé 14 tuổi vô danh sở hữu gương mặt trong sáng, tinh khôi.
Những bức ảnh thể hiện sự nghịch ngợm, vui vẻ của cô bé Kate Moss ngày ấy. So với cái tuổi 14, Kate Moss đã có một chiều cao rất lý tưởng.
Những bức ảnh thể hiện sự nghịch ngợm, vui vẻ của cô bé Kate Moss ngày ấy. So với cái tuổi 14, Kate Moss đã có một chiều cao rất lý tưởng.

Scarbiena nhớ lại hồi cuối thập niên 1980, có một lần ông nhận được cuộc gọi từ mgười có công phát hiện ra Kate Moss - bà Sarah Doukas - nhà sáng lập của Storm, công ty người mẫu hàng đầu thế giới.

Khi đó, Sarah tình cờ nhìn thấy Kate Moss ở sân bay JFK, New York, Mỹ. Ngay lập tức, bà bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của cô bé “sinh ra chỉ để làm siêu mẫu”. Bà Sarah đã liên hệ với hàng loạt các nhiếp ảnh gia mà bà có quan hệ để nhờ họ thực hiện những bộ hình chuyên nghiệp đầu tiên cho Kate Moss.

Lúc này, Kate Moss là “gà mới” của Sarah Doukas, bà đã nhờ nhiếp ảnh gia Scarbiena giúp bà thực hiện một bộ ảnh thử nghiệm với “cô gái mới” của mình. Khi mới gặp Kate Moss, nhiếp ảnh gia Scarbiena không thể ngờ rằng sau này cô bé sẽ nổi tiếng tới mức nào.

Điều duy nhất mà Scarbiena thấy chú ý ở Kate đó là sự tự nhiên ở cô bé - một phong cách rất phù hợp với lối chụp ảnh thời trang tối giản của Scarbiena. Lúc này, phong cách catwalk cũng như nhiếp ảnh thời trang tối giản còn chưa lên ngôi, chính từ khi có sự xuất hiện của Kate Moss, hàng loạt những thay đổi đã xảy đến trong ngành người mẫu thời trang.

Khái niệm “người mẫu mình dây”, phong cách catwalk lạnh lùng “bơ phớt” bắt đầu được biết tới. Scarbiena nhớ lại: “Có nhiều cô gái luôn chụp hình với một tư thế quen thuộc và tôi phải tìm cách thay đổi điều đó, nhưng với Kate, tôi chỉ cần nói: Hãy giả vờ như thể cháu đang cảm thấy chán ngán trong lúc chờ đợi ở một bến xe buýt, và thế là cô bé hiểu ngay”.

Những bức hình được thực hiện ngày ấy bao gồm cả ảnh đen trắng và ảnh màu, cho thấy một gương mặt mới đầy tiềm năng. Kate Moss nhìn xa xăm, lãnh đạm, thờ ơ trước ống kính trong khi mái tóc để xõa tự nhiên, hơi rối và để mặc cho gió bay - một sự buông lơi đầy mới mẻ.

Dù nhiếp ảnh gia Scarbiena không thể hình dung được sau này Kate Moss nổi tiếng tới mức nào, nhưng ông đã ngay lập tức ấn tượng với phong cách tự nhiên và tối giản của cô người mẫu 14 tuổi.
Dù nhiếp ảnh gia Scarbiena không thể hình dung được sau này Kate Moss nổi tiếng tới mức nào, nhưng ông đã ngay lập tức ấn tượng với phong cách tự nhiên và tối giản của cô người mẫu 14 tuổi.
Những bức ảnh ngày ấy được chụp cả bằng ảnh màu và ảnh đen trắng.
Những bức ảnh ngày ấy được chụp cả bằng ảnh màu và ảnh đen trắng.
Gương mặt trẻ trung, tươi mới và một phong cách chụp ảnh lạnh lùng thờ ơ trước ống kính của Kate Moss về sau trở thành “style” trứ danh của cô.
Gương mặt trẻ trung, tươi mới và một phong cách chụp ảnh lạnh lùng thờ ơ trước ống kính của Kate Moss về sau trở thành “style” trứ danh của cô.

Nhớ lại buổi chụp hình với Kate Moss khi đó, nhiếp ảnh gia Scarbiena nhận định rằng: “Cô ấy không cố gắng gây ấn tượng với người khác, cô ấy trong sáng, tươi mới, chân thật và sở hữu một vẻ đẹp rất cuốn hút, như một nữ thần. Tôi thích cách mà cô bé thể hiện trong buổi chụp hình, cô cho thấy rằng mình không có bất cứ một ý tưởng rập khuôn nào về nghề người mẫu”.

Scarbiena cũng thú thật rằng những bức ảnh ông từng chụp cho Kate Moss thuở mới vào nghề đã bị chính ông lãng quên cho tới khi một người bạn thân khuyên ông hãy tổ chức triển lãm ảnh để trưng bày chúng.
Scarbiena cũng thú thật rằng những bức ảnh ông từng chụp cho Kate Moss thuở mới vào nghề đã bị chính ông lãng quên cho tới khi một người bạn thân khuyên ông hãy tổ chức triển lãm ảnh để trưng bày chúng.
Kate Moss đã biến đổi phong thái qua từng bức hình với những phong cách đa dạng.
Kate Moss đã biến đổi phong thái qua từng bức hình với những phong cách đa dạng.

Scarbiena cho biết ông vẫn duy trì liên hệ với Kate Moss vài năm sau đó, nhưng dần dần mối liên lạc bị đứt quãng khi Kate trở thành một người mẫu nổi tiếng thế giới. Dù không chắc liệu Kate Moss có đến xem triển lãm ảnh hay không, nhưng ông Scarbiena vẫn gửi thư mời tới cô.

Siêu mẫu Kate Moss cũng từng có một bộ ảnh thực hiện tại Việt Nam. Năm 1996, khi đã là một siêu mẫu nổi tiếng thế giới, Kate Moss 22 tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đã tới Việt Nam để thực hiện một bộ ảnh cho tờ tạp chí thời trang nổi tiếng - Vogue (ấn bản phát hành tại Mỹ).

Ở Việt Nam, Kate đã có những bức hình đẹp, được thực hiện trong những khung cảnh đậm chất Á Đông, xen lẫn giữa cổ điện và hiện đại. Bộ ảnh của Kate khi đó mang tên “Good Morning Vietnam” (Chào buổi sáng Việt Nam), giống hệt tên của một bộ phim nổi tiếng có sự tham gia của nam diễn viên quá cố Robin Williams.

Bộ ảnh mang đậm phong cách cổ điển Á Đông với sân đình, ngôi nhà cổ, sập gụ, bàn ghế khảm xà cừ, nón lá, xích lô, và chiếc áo phông giản dị in hai chữ “Việt Nam”.

Ảnh hiếm từ thuở Kate Moss còn… “ngây thơ” - 9
Ảnh hiếm từ thuở Kate Moss còn… “ngây thơ” - 10
Ảnh hiếm từ thuở Kate Moss còn… “ngây thơ” - 11
Ảnh hiếm từ thuở Kate Moss còn… “ngây thơ” - 12
Ảnh hiếm từ thuở Kate Moss còn… “ngây thơ” - 13
Ảnh hiếm từ thuở Kate Moss còn… “ngây thơ” - 14
Ảnh hiếm từ thuở Kate Moss còn… “ngây thơ” - 15
Ảnh hiếm từ thuở Kate Moss còn… “ngây thơ” - 16
Ảnh hiếm từ thuở Kate Moss còn… “ngây thơ” - 17
Ảnh hiếm từ thuở Kate Moss còn… “ngây thơ” - 18

Bích Ngọc
Theo Daily Mail