1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cậu bé 10 tuổi “cứu” tàu thám hiểm mặt trăng 40 năm về trước

(Dân trí) - Ngày 23/7/1969, khi tàu thám hiểm mặt trăng Apollo 11 quay trở lại trái đất, đã xảy ra một sự cố mà chỉ có một đứa trẻ mới có thể giải quyết được, điều mà nhiều người vẫn ngỡ chỉ có trong phim ảnh.


Cậu bé 10 tuổi “cứu” tàu thám hiểm mặt trăng 40 năm về trước - 1
Grey trong việc làm "cứu" Apollo 11.
 
Đó là vào khoảng 10h tối ngày 23/7/1969 và cậu bé 10 tuổi Greg Force đang ở nhà với mẹ cùng ba anh em trai khác của mình. Cha cậu, ông Greg Force, lúc đó đang làm việc. Ông là giám đốc trạm theo dõi của NASA ở Guam. Và gia đình ông cũng sống tại đây.

 

Trạm theo dõi Guam đóng vai trò quan trọng trong chuyến trở về trái đất của tàu thám hiểm mặt trăng Apollo 11. Một hệ thống ăng ten mạnh ở đây kết nối các liên lạc của NASA với Apollo 11 và ăng ten này là cách duy nhất NASA có những liên lạc cuối cùng với các nhà du hành trước khi tàu Apollo 11 đáp xuống biển. Nhưng vào phút cuối cùng trong đêm đó, một ổ bi của ăng ten gặp trục trặc, khiến nó gần như không thể sử dụng được.

 

Để thay thế ổ bi này cần phải tháo dỡ toàn bộ ăng ten ra và như vậy sẽ không còn đủ thời gian. Cuối cùng Charles Force nghĩ ra một giải pháp đầy sáng tạo: Nếu ông bôi thêm dầu mỡ quanh ổ ăng ten bị hỏng đó, có thể mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng vấn đề duy nhất là không ai trong trạm có bàn tay đủ nhỏ để có thể cho lọt qua một chiếc lỗ khoảng 7,5cm và bôi dầu quanh ổ bi.

 
Cậu bé 10 tuổi “cứu” tàu thám hiểm mặt trăng 40 năm về trước - 2
Grey (đứng ở cửa, áo hoa văn) khi Armstrong tới thăm trạm theo dõi của NASA tại Guam.
 

Và đó là khi Greg được gọi đến để “cứu” tàu Apollo. Charles Force đã cử người tới nhà để đón Grey. Khi đã ở trong trạm theo dõi, Grey đã thò tay được vào cái lỗ nhỏ và bôi dầu quanh ổ bi bị hỏng. Cuối cùng, nó đã hoạt động và trạm theo dõi có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên lạc trong sứ mệnh khám phá mặt trăng. Apollo 11 đáp xuống trái đất an toàn vào ngày hôm sau.

 

Vào thời gian đó, Grey không nghĩ là những gì mình đã làm là một việc lớn. 40 năm sau, anh cũng vẫn rất khiêm tốn với vai trò của mình trong sứ mệnh của tàu Apollo 11.

 
Cậu bé 10 tuổi “cứu” tàu thám hiểm mặt trăng 40 năm về trước - 3
Lời cảm ơn của Armstrong gửi tới Grey.
 

“Tất cả những gì tôi làm chỉ là cho tay vào và bôi dầu lên nó”, anh nói. Nếu tôi không ở đó, NASA cũng sẽ có khả năng kết nối được những liên lạc cuối cùng với Apollo 11 trước khi nó đáp xuống biển. Grey nói: “Theo tôi, đó không phải là vấn đề sống còn”.

 

“Nhưng sau đó cha tôi giải thích vì sao sự giúp đỡ của tôi lại quan trọng. Tôi đã rất ngạc nhiên và mọi người rất chú ý đến tôi”.

 

Sự chú ý đó đến từ báo chí và thậm chí cả các nhà du hành. Việc làm của Grey dù nhỏ nhưng là một phần quan trọng trong sứ mệnh Apollo 11. Báo chí khắp thế giới đã đăng tải. Anh thậm chí còn được chính Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, gửi lời cảm ơn khi đi thăm các trạm của NASA.
 
 
Cậu bé 10 tuổi “cứu” tàu thám hiểm mặt trăng 40 năm về trước - 4
Cha của Grey (đeo ca-vát) khi đưa Armstrong đi thăm trạm Guam.
 

Cũng không có gì ngạc nhiên, giống như bao đứa trẻ khác lớn lên trong kỷ nguyên Apollo, Grey mơ ước trở thành phi hành gia. Anh nhớ đã đến thăm văn phòng của cha để được nghe các phi hành gia liên lạc với quan chức NASA dưới mặt đất.

 

“Chúng tôi có thể ngồi và lắng nghe những liên lạc thực sự với các phi hành gia, đúng như những gì đang diễn ra. Dù thật khó hiểu nhưng tôi lại rất thích”, anh nói. “Ở Guam, chúng tôi không có truyền hình tốt. Vì vậy với tôi đó là một đặc ân lớn”.
 
 
Cậu bé 10 tuổi “cứu” tàu thám hiểm mặt trăng 40 năm về trước - 5
Grey hiện nay mong có nhiều sứ mệnh khám phá mặt trăng hơn nữa.
 

Grey cũng đã từng theo đuổi giấc mơ khám phá vũ trụ khi vào đại học, với chuyên ngành vật lý. Nhưng thật không may, anh đã không thể qua bài kiểm tra về thị lực cho chương trình không gian do anh bị mù màu. Song điều đó cũng không làm giảm đam mê của anh. Grey đã có bằng phi công. Và thậm chí nghề của anh hiện nay, chủ một trường thể dục, không liên quan đến vũ trụ, nhưng anh cho biết “kể từ đó trở đi, tôi vẫn theo dõ chương trình không gian”.

 

Là một người say mê khám phá vũ trụ, Grey hi vọng sẽ có nhiều sứ mệnh khám phá mặt trăng hơn nữa.

 

Phan Anh

Theo CNN