1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội tàu Apollo 11: "Sao Hoả còn thú vị hơn Mặt trăng"

(Dân trí) - Các phi hành gia của tàu Apollo 11 hạ cánh xuống mặt trăng cách đây 40 năm nói rằng họ không muốn dừng lại ở bước chân nhỏ bé ấy. Thay vì đó, họ kêu gọi loài người hãy hướng tới bước tiến khổng lồ của nhân loại với đích đến mới: sao Hoả.

 
Đội tàu Apollo 11: "Sao Hoả còn thú vị hơn Mặt trăng" - 1
Các phi hành gia của tàu Apollo 11: (Từ trái sang phải) Neil Armstrong, Michael Collins và Buzz Aldrin.

Vào ngày 20/7/1969, Neil Armstrong đã trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng, tiếp đó là phi hành gia Buzz Aldrin. Trong khi hai nhà du hành đi dạo trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất, phi hành gia Michael Collins vẫn ở lại khoang điều khiển trên quỹ đạo.

Tối qua, các phi hành gia trên con tàu Apollo năm nào đã hội ngộ trong một dịp xuất hiện hiếm hoi cùng nhau trước công chúng tại Bảo tàng hàng không và không gian ở thủ đô Washington DC để kỷ niệm tròn 40 cuộc đổ bộ lên Mặt trăng.

"Apollo 11 là biểu tượng cho những gì mà một dân tộc vĩ đại và những con người vĩ đại có thể thực hiện nếu chúng ta nỗ lực, hợp tác cùng nhau và có những nhà lãnh đạo mạnh mẽ có tầm nhìn và sự quyết đoán", phi hành gia Buzz Aldrin nói.

Nhưng hai ông Buzz Aldrin và Michael Collins cũng nhấn mạnh thêm, nói cách tốt nhất để tôn vinh di sản của Apollo là tiếp tục thám hiểm sâu hơn vào không gian, bắt đầu với một chuyến thăm tới sao Hoả - hành tinh láng giềng gần Trái đất nhất.

Nhà du hành Collins thì nói sao Hảo thú vị hơn Mặt trăng nhiều. "Đôi khi tôi nghĩ mình đã đến sai đích. Sao Hoả luôn là mơ ước của tôi từ khi còn nhỏ và bây giờ cũng vậy".

Ông Collins cũng hối thúc các cuộc thám hiểm tới "hành tinh Đỏ". "Tôi lo ngại rằng trọng tâm hiện thời là trở lại Mặt trăng có thể khiến Mỹ bị chậm lại hàng thập kỷ trong việc thám hiểm sao Hoả - một đích đến thú vị hơn nhiều".

Phát biểu cùng với 3 phi hành gia, Christopher Kraft, người đã sáng lập và điều hành Trung tâm Điều khiểu của NASA, cho hay việc đặt mục tiêu cho một đích đến mới sẽ tạo hứng khởi và thúc đẩy sự hiểu biết mới xa hơn Apollo và rất đáng để đầu tư cho sứ mệnh này. 

"Điều chúng ta cần là công nghệ mới. Chúng ta không có công nghệ mới kể từ Apollo", ông Christopher Kraft phát biểu.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã đặt mục tiêu trở lại Mặt trăng vào năm 2020. Tuy nhiên, viễn cảnh này, cũng như các tàu vũ trụ để đưa con người trở lại Mặt trăng, này vẫn đang được xem xét.

NASA dự kiến sẽ cho đội tàu con thoi về hưu vào năm tới và sẽ thay thế chúng bởi tàu vũ trụ Orion với kiểu dáng giống Apollo. Orion có thể được phóng trên tên lửa đẩy mới có tên gọi Ares 1.

Một loạt các hoạt động kỷ niệm 40 năm cuộc đổ bộ lên Mặt trăng dự kiến sẽ diễn ra hôm nay tại Mỹ mà đáng chú ý nhất là cuộc gặp gỡ giữa giữa 3 phi hành gia của Apollo 11 với đương kim Tổng thống Obama. Họ dự kiến cũng sẽ nêu vấn đề thám hiểm sao Hoả với ông chủ mới của Nhà Trắng.

An Bình
Theo BBC, AP