1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 13 triệu tiếp tục đến với chị Huê bị ung thư vú

(Dân trí) - Đã ở ngưỡng cửa của tử thần, chị Huê như được “sốc” lại tinh thần khi được bạn đọc báo điện tử Dân trí đồng hành. Lần thứ 2 nhận số tiền 13.455.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/5) chị mừng mừng tủi tủi gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ.

Chị Huê là mẹ của hai anh em sinh đôi Phạm Văn Lân và Phạm Văn Trung, nhân vật trong bài viết: “Bố chết, mẹ ung thư di căn, hai anh em sinh đôi nhường nhau đi học” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 16/5. Phát hiện căn bệnh ung thư vú đã di căn nên chị Huê phải nhanh chóng lên bệnh viện xạ trị nhưng trong lòng luôn canh cánh nỗi lo cho 2 con ở nhà.

Hai anh em mất bố từ khi mới 3 tuổi, giờ mẹ lại mắc bệnh ung thư di căn.
Hai anh em mất bố từ khi mới 3 tuổi, giờ mẹ lại mắc bệnh ung thư di căn.

Chồng mất từ khi các con mới lên 3, chị Huê ở vậy cố gắng xoay sở đủ các nghề để nuôi 2 con khôn lớn. Tin mình bị căn bệnh ung thư như tiếng sét đánh ngang tai khiến chị gục ngã. Suy sụp cả về tinh thần, đồng thời kiệt quệ về kinh tế nên chị đã suy nghĩ cứ để mặc vậy không đi viện nữa để khỏi khổ cho 2 con. Nhưng thương mẹ, cả hai anh em đều “xung phong” nghỉ học đi làm để có điều kiện chăm sóc mẹ.

Tương lai của 2 anh em sẽ rất khó khăn nếu như không được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ.
Tương lai của 2 anh em sẽ rất khó khăn nếu như không được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ.

Biết được tình cảnh đáng thương của gia đình chị Huê, nhiều tấm lòng bạn đọc báo điện tử Dân trí được gửi về. Lần thứ 2 có mặt tại cơ quan báo, chị Huê trải lòng: “Nếu như không có mọi người giúp đỡ, chắc chị không còn ngồi được ở đây ngày hôm nay. Mọi người không chỉ giúp đỡ chị về tiền chữa bệnh mà còn động viên chị nên chị cũng phấn chấn lên nhiều và lạc quan để quên bệnh tật em ạ”.

Chị Huê nhận tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ lần thứ 2.
Chị Huê nhận tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ lần thứ 2.

Cũng trong lần gặp gỡ này, PV Dân trí đã tận tay trao đến chị số tiền 13.455.000 đồng (của bạn đọc giúp đỡ tuần 4/5). Quá xúc động và biết ơn, chị Huê mãi mới nói được lời cám ơn đến các nhà hảo tâm. Toàn bộ số tiền này chị sẽ dùng 1 ít vào việc chữa trị, còn lại chị cho biết để mua sách vở, quần áo cho hai con chuẩn bị vào năm học mới.

Phạm Oanh