Mã số 3025:

“Ba ơi, đừng bỏ rơi mẹ và chúng con lúc này nhé!”

(Dân trí) - Đã nhiều ngày ba nằm trên giường vì trọng bệnh, không đi lại được như trước, hai đứa con nhỏ cứ thay phiên nhau đút cơm. Thấy ba kém ăn, các cháu cứ lay người cầu xin: “Ba ơi, gắng ăn chút cơm, uống chút sữa cho mau khỏe. Đừng bỏ rơi mấy mẹ con chúng con nhé”. Người mẹ nghe vậy mà nước mắt cứ rơi giàn dụa…

Nhìn thấy những cử chỉ hiếu nghĩa của các con dành cho ba mình khiến chúng tôi ứa nghẹn. Bởi, chúng chỉ là những đứa trẻ vô tư “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhưng đã cảm nhận được nỗi đau đớn mà ba đang gánh chịu. Các em sợ hãi, lo lắng cho ba mình không vượt qua được bệnh tật.

Mang trên mình trọng bệnh, anh Bình phải vào viện thăm khám thường xuyên
Mang trên mình trọng bệnh, anh Bình phải vào viện thăm khám thường xuyên

Đó là hoàn cảnh trớ trêu của anh Bùi Ngọc Bình (SN 1974) và chị Đào Thị Thu (SN 1980, thôn Bình Long, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Từ một người đàn ông trụ cột gia đình, anh Bình đột nhiên lâm bệnh, phải đi viện điều trị triền miên. Vợ anh dù hay đau ốm vẫn một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con đang tuổi đi học.

Nhìn chồng nằm trên giường vì bệnh tật, nước mắt chị Thu cứ rơi trong nỗi đau đớn nghẹn ngào. Chị Thu kể: Giữa năm 2017, anh Bình lên cơn đau đầu dữ dội. Gia đình liền đưa anh vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị kiểm tra, sau đó di chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế khám mới phát hiện bệnh phình mạch máu não.

Chị Thu bất lực khi kể về bệnh tật của chồng đã nghiêm trọng nhưng không biết lấy đâu kinh phí để chữa trị tiếp cho anh
Chị Thu bất lực khi kể về bệnh tật của chồng đã nghiêm trọng nhưng không biết lấy đâu kinh phí để chữa trị tiếp cho anh

“Khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng bệnh tật và yêu cầu phải phẫu thuật gấp, tui như chết lặng. Tui không ngờ bệnh tật của anh ấy lại nghiêm trọng đến vậy. Trong khi đó, chi phí phẫu thuật quá lớn, gia đình chưa biết lấy đâu ra. Trước đó, anh Bình cũng bị nhồi máu cơ tim, nhưng anh đã vượt qua được để lao động nuôi sống gia đình. Nhưng lần này, bệnh tật càng nghiêm trọng hơn, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng”, chị Thu uất nghẹn.

Qua 2 lần phẫu thuật nhưng bệnh tật của anh Bình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm
Qua 2 lần phẫu thuật nhưng bệnh tật của anh Bình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm

Lo cho sức khỏe của chồng, chị Thu bắt xe trở về nhà, chạy vạy vay mượn khắp nơi mới xoay đủ kinh phí phẫu thuật cho chồng. Sau lần phẫu thuật đầu tiên, dù với lo ngại tỷ lệ thành công khá mong manh, nhưng sức khỏe của anh Bình dần hồi phục. Điều trị tại bệnh viện hơn 1 tháng, vợ chồng dìu nhau về nhà. Dù đã qua phẫu thuật nhưng anh Bình vẫn rất yếu, không đủ sức lao động được. Trong gian khó, vợ chồng vẫn động viên nhau vượt qua mọi vất vả.

Nhưng được ít lâu bệnh của anh Bình lại tái phát. Chị Thu cho biết: “Sau đợt phẫu thuật đầu tiên chừng 3 tháng, anh Bình vào viện tái khám thì phát hiện bệnh tái phát và buộc phải phẫu thuật lần 2. Lúc này tui thấy mình bất lực vô cùng vì nghĩ biết xoay đâu ra tiền để phẫu thuật tiếp cho chồng. Trong đợt chữa trị đầu tiên, bao nhiều tài sản trong nhà đã bán hết cùng với vay mượn anh em lối xóm mới đủ lo chi phí. Trong cơn khốn cùng, tui buộc phải bán đi con bò sử dụng sức kéo để làm nông nghiệp, cũng là bán đi phần cơ nghiệp cuối cùng mới duy trì được mạng sống cho anh Bình”.

Đút từng miếng cơm cho ba mình, cháu gái cũng rưng rưng nước mắt
Đút từng miếng cơm cho ba mình, cháu gái cũng rưng rưng nước mắt

Thế nhưng, nỗi khó khăn, cơ cực vẫn chưa chịu buông tha cho gia đình chị Thu. Đầu năm 2018, qua thăm khám anh Bình một lần nữa phát bệnh. “Bây giờ thực sự tui không còn cách nào cứu anh được nữa rồi chú à. Bao nhiêu lần đi viện điều trị, mọi tài sản trong nhà đã bán hết, chừ không biết lấy đâu ra nữa. Lắm lúc nhìn thấy chồng thoi thóp vì bệnh mà thấy thương, nhưng tui cũng đành bất lực. Đêm nào tui cũng trằn trọc, khóc một mình mà không biết chia sẻ với ai. Càng không muốn cho chồng biết vì sự anh càng buồn hơn”, chị Thu không cầm nổi lòng mình.

Đã mấy tháng nay, mỗi lần trái gió trở trời là anh Bình cảm thấy mệt mỏi, chỉ nằm một chỗ. Anh Bình cho biết, anh thường đau ở đầu. Lần trước các bác sĩ cho biết, bệnh của anh cần phải thăm khám thường xuyên và cần phải điều trị kịp thời. Nếu không sẽ bị phình mạch máu và có nguy cơ bị vỡ. Lúc ấy tính mạng anh sẽ khó lòng giữ được.

Những lúc phát bệnh là anh Bình chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ người vợ hỗ trợ
Những lúc phát bệnh là anh Bình chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ người vợ hỗ trợ

“Sao cuộc đời tui lại bất hạnh đến thế, đã không giúp được gì cho vợ con lại trở thành gánh nặng cho mấy mẹ con. Nhiều lúc tui cũng nghĩ quẩn, nhưng nghĩ mình ích kỷ nên đành gắng gượng đến hôm nay. Các con còn chưa trưởng thành, chúng còn đang đi học, vợ thì hay đau yếu, bản thân tui không biết làm sao cho phải. Thấy các con ngày ngày ở bên chăm sóc mà lòng đau như cắt”, anh Bình mủi lòng.

Thương mẹ một thân một mình vất vả chăm ba bị ốm, 3 đứa con của anh Bình cũng xắn tay phụ giúp việc nhà. Ngoài giờ học, đứa thì giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, đứa thì xoa bóp cho ba. Lúc anh Bình còn nằm điều trị ở bệnh viện, mấy chị em thay phiên nhau vượt vòng gần trăm cây số vào bệnh viện Trung ương Huế để chăm sóc cho ba.

Ngồi xuống bên giường đút cho ba chút sữa, cháu Bùi Ngọc Trung (con trai út của anh Bình) cứ gọi ba khẩn thiết: “Ba ơi, gắng dậy uống sữa cho khỏe”.

Cho ba uống sữa, cháu Trung cầu xin ba mình tỉnh lại
Cho ba uống sữa, cháu Trung cầu xin ba mình tỉnh lại

Cháu Trung nói: “Cháu chỉ mong cho ba mau khỏe lại thôi. Cháu rất thương ba, những khi ba ốm không ăn được gì. Chị em cháu còn quá nhỏ nên một mình mẹ phải chịu vất vả”.

Cháu Trung động viên ba uống chút sữa cho mau khỏe
Cháu Trung động viên ba uống chút sữa cho mau khỏe

Hai người chị gái của em dù đang học phổ thông cũng giúp mẹ lo toan việc nhà. Ngoài một buổi đi học, các cháu còn làm thêm ở quán để kiếm tiền lo cho việc học. Dù phải chia thời gian vừa học tập vừa chăm sóc ba, nhưng các cháu đều đạt thành tích khá, giỏi.

Hai chị em cháu Trung còn nhỏ nhưng đã biết chăm sóc ba lúc bệnh nặng
Hai chị em cháu Trung còn nhỏ nhưng đã biết chăm sóc ba lúc bệnh nặng

Nhìn qua những đứa con tội nghiệp, chị Thu rơi nước mắt. Những lời thổn thức của con đối với chồng như cứa vào tâm can của chị. Cũng vì hoàn cảnh nghèo khó nên chị cũng đành ngậm đắng cay, dù thương chồng chịu đau đớn nhưng chị cũng không biết làm gì hơn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3025: Anh Bùi Ngọc Bình và chị Đào Thị Thu (thôn Bình Long, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Số ĐT: 0918.981.845 (anh Bình) - 01278.666.015 (chị Thu)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Đăng Đức