“Hotgirl ngủ gục xinh như Tây Thi” nói được 5 thứ tiếng

“Bông hồng lai” mang ba dòng máu nói được 5 thứ tiếng: Việt, Thái, Anh, Trung và Tây Ban Nha.

Bức ảnh cô gái ngủ gục xinh đẹp được ví như Tây Thi cho đến giờ vẫn khiến nhiều người “ngẩn ngơ” khi ngắm nhìn. Qua tìm hiểu của cư dân mạng, được biết, cô gái trong ảnh tên Emmy Nguyễn, sinh năm 1991, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Cô là một “bông hồng lai xịn” mang ba dòng máu Việt, Thái, Úc.


Bức ảnh cô gái ngủ gục xinh như Tây Thi được cộng đồng mạng lan truyền

Bức ảnh "cô gái ngủ gục xinh như Tây Thi" được cộng đồng mạng lan truyền

Tuy nhiên, xung quanh sự ra đời của bức ảnh, rất nhiều người nghi ngờ rằng, đó chỉ là một bức ảnh dàn dựng, một chiêu trò PR để bản thân được nổi tiếng. Một số khác cũng dự đoán, sự nổi tiếng của Emmy cũng sẽ chóng vánh như rất nhiều hot girl “nổi đình nổi đám” chỉ sau một đêm khác.

Cùng trò chuyện với Emmy Nguyễn để nghe cô nàng chia sẻ về sự xuất hiện bất ngờ này nhé:

Bạn thấy sao khi bỗng nhiên  nổi tiếng chỉ sau một bức ảnh ngủ gục?

Thật sự là từ qua đến giờ mình nhận được rất nhiều câu hỏi như thế này. Cuộc sống của mình cũng thay đổi khá nhiều từ sau khi bức ảnh vô tình được lan truyền trên mạng. Có nhiều người lạ kết bạn với mình, nhắn tin cho mình và ấn like (thích) ảnh của mình.

Cảm giác khá là lạ lẫm. Như kiểu một buổi sáng thức dậy bỗng nhiên hình ảnh của mình xuất hiện ở khắp mọi nơi. Vừa bất ngờ, vừa sợ hãi. Hơn nữa mình nghĩ, được nhiều người biết đến chưa chắc đã là nổi tiếng.


Emmy Nguyễn rất bất ngờ khi bỗng nhiên được nhiều người biết đến

Emmy Nguyễn rất bất ngờ khi bỗng nhiên được nhiều người biết đến

Liệu bức ảnh đó có thực sự “vô tình” được lan truyền như bạn nói? Nhiều người dự đoán đây là chiêu trò PR để nổi tiếng vì nếu là ảnh chụp trộm trong lúc bạn ngủ thì không thể rõ nét và tư thế ngủ khó có thể đẹp được như vậy?

Bạn hỏi mình thì mình cũng không biết hỏi ai nữa.

Nếu đã giở chiêu trò PR thì cũng chẳng ai lấy một bức ảnh ngủ vật, ngủ vờ ra để PR mà thay vào đó phải là những bức hình đẹp long lanh. Còn việc ảnh rõ nét thì chắc bạn phải tìm người chụp và đăng tấm hình đó để hỏi.

Bản thân mình cũng rất cảm ơn bạn ấy vì đã là một người “chụp trộm có tâm", đã chụp được khoảnh khắc ngủ gục mà vẫn đẹp chứ không xấu xí. Nhờ vậy mà mình được nhiều người biết đến.

Vậy bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân?

Mình là Emmy Nguyễn, sinh năm 1991, hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM. Mình sinh ra ở Bangkok nhưng lớn lên tại Úc. Ba mình là người Việt Nam, còn mẹ là người lai Thái và Úc nên mình mang ba dòng máu. Ba mẹ mình hiện tại đang sống ở Úc.


Emmy là một bông hồng lai mang ba dòng máu Việt, Thái, Úc

Emmy là một "bông hồng lai" mang ba dòng máu Việt, Thái, Úc

Mình đã tốt nghiệp chuyên ngành Fashion & Textile Merchandising tại Úc nhưng khi về Việt Nam, mình vẫn tiếp tục duy trì quá trình tự học về Fashion cũng như IT, đặc biệt là lập trình phần mềm.

Mang ba dòng máu, chắc hẳn bạn sẽ nói được 3 ngôn ngữ Việt, Thái, Anh?

Mình có thể nói 5 thứ tiếng: Thái, Anh, Việt, Tây Ban Nha và Trung Quốc. Tiếng Thái là do mẹ mình dạy, tiếng Việt là ba dạy. Tiếng Anh mình học ở nước ngoài từ bé, còn tiếng Trung Quốc và Tây Ban Nha thì mình tự học thêm.

Emmy có niềm đam mê đặc biệt với IT, vây sao bạn không theo ngành này ngay từ đầu mà lại học về thời trang?

Mình biết đến IT một cách rất tình cờ thôi, trong một lần ngồi nhìn anh của mình code. Sau đó mình cảm thấy rất thích thú với những đoạn mã hóa này nên luôn mong muốn được làm ra một phần mềm gì đó cho riêng mình.

Nhưng vì mình là con gái, ba mẹ mình không muốn mình đi theo cái nghề của con trai nên mình đã thi vào ngành Fashion & Textile Merchandising theo ý ba mẹ. Nhưng không vì thế mà mình bỏ niềm đam mê kia. Thôi thì tham lam một chút, mình cố gắng học cả hai.


Cô nàng có thể nói được 5 thứ tiếng

Cô nàng có thể nói được 5 thứ tiếng

Vì không theo học chuyên ngành IT nên mình phải mất rất nhiều thời gian để tự code ra một đoạn mã cũng như di chuyển từ bước này sang bước khác. Hằng ngày, mình thường lên mạng tự học cũng như nhờ bạn bè chỉ dẫn.

Bây giờ, mình đang thực hiện một phần mềm thời trang dành cho giới trẻ, nhưng chắc phải một thời gian nữa mới ra mắt các bạn được (Cười).

Emmy Nguyễn về Việt Nam từ bao giờ? Tại sao bạn lại quyết định về Việt Nam lập nghiệp?

Hồi còn bé, Emmy từng theo ba về thăm quê nội (Việt Nam – PV) và cảm thấy rất thích nơi này. Thế nên, sau khi tốt nghiệp, mình lập tức xin ba mẹ cho về Việt Nam sinh sống.

Ở Việt Nam, chắc hẳn Emmy có tham gia hoạt động giải trí?

Dù mới về Việt Nam được 1 năm nhưng mình cũng  may mắn được bạn bè giới thiệu và được tham gia diễn xuất vài vai phụ trong các phim ngắn như: I love you, Không nói được, 49 ngày, Chiến dịch chống ế…

Ngoài ra, thời gian rảnh, mình cũng thực hiện vài bộ ảnh thời trang để làm data cho phần mềm mình thiết kế. Khá bất ngờ là từ đó, có nhiều hãng thời trang mời mình về làm mẫu.

Mình cảm thấy bản thân phù hợp với diễn xuất hơn nhưng muốn đi sâu thì phải học tập và trau chuốt nhiều hơn nữa.


Ngay sau khi tốt nghiệp, Emmy xin bố mẹ cho về Việt Nam sinh sống

Ngay sau khi tốt nghiệp, Emmy xin bố mẹ cho về Việt Nam sinh sống

Bạn có dự định lấn sâu vào showbiz?

Mình cũng không dám nói trước. Nếu có duyên và có cơ hội, mình cũng sẽ bước vào làng giải trí để theo đuổi đam mê của mình.

Đã từng có rất nhiều cô gái “nổi tiếng sau một đêm” từ một bức ảnh chụp trộm và được đăng tải lên mạng. Nhưng đó gần như chỉ là một hiện tượng “sớm nổi tối chìm”. Emmy có lo lắng mình cũng như thế?

Thật ra, Emmy cũng không ngờ chỉ vì một bức ảnh mà mình được nhiều người biết đến như thế. Mình cũng chẳng dám coi bản thân là hiện tượng gì cả vì chính bản thân cũng bất ngờ với điều này.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù có bức ảnh đó hay không, có được nhiều người biết đến hay không thì mình vẫn đã và đang làm những việc của riêng mình. Do đó, mình chẳng có gì phải lo lắng.  Hiện tại, mình chỉ đang cố gắng hết sức mà thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của Emmy Nguyễn!

Theo Hạ Nhiên

Dân Việt