Ca sỹ Triệu Hoàng bật mí chuyện tình với Miss Teen Huyền Trang

(Dân trí) - Cư dân mạng đang hết sức bất ngờ trước lá thư ngọt ngào mà chàng nhạc sỹ, ca sỹ của những tình khúc “Yêu”, “Cảm xúc đầu tiên” dành tặng cho nhân vật chính trong những ca khúc của mình - Miss Teen Huyền Trang.

Ngày hôm nay, cư dân mạng bất ngờ khi đọc được lá thư chia sẻ của ca sỹ Triệu Hoàng dành tặng một nửa yêu thương của mình trên Facebook. Và cô gái được tag bức thư tình lãng mạn này chính là Miss Teen Huyền Trang. Lá thư có nội dung như sau:
 
Ca sỹ Triệu Hoàng bật mí chuyện tình với Miss Teen Huyền Trang

 
"Anh vốn không tin nhiều vào những điều kỳ diệu cho đến dạo gần đây mỗi lần anh vừa nhấc máy gọi em thì nhận được cuộc gọi của em. Anh vẫn cứ nghĩ đó là sự trùng hợp lãng mạn nhưng khi sự việc đó diễn ra quá thường xuyên và anh chắc rằng cómột điều gì đó gọi là duyên số. Rồi anh bỗng nghĩ đến dây tơ duyện của nguyệt lão trong những câu chuyện dân gian và tự hỏi liệu điều đó có khi không phải là điều hoang đường như anh từng nghĩ.

Em nói rằng em bắt đầu thích anh ngay từ lúc anh tình cờ đánh đàn cho em nghe vào một buổi tối mưa rơi nặng hạt, đó cũng là ngày đầu chúng ta gặp gỡ. Bẵng đi một tháng em mong đợi anh, anh vẫn biệt tăm rồi bỗng dưng một ngày anh xuất hiện, chợt hôn nhẹ lên má em và nói rằng anh thích em, em đã nghĩ rằng anh là một chàng trai lãng mạn nhất thế gian.
 
Rồi em cũng biết sự thật rằng anh không lãng mạn như chàng hoàng tử trong mơ, mà những việc anh làm chỉ theo cảm tính thậm chí anh cứng nhắc và độc đoán. Anh cứ sợ em bỏ rơi anh, nhưng không. Em lại càng có lý do cho riêng mình để yêu anh nhiều hơn, em nói em yêu anh vì anh sống thật với chính anh, nếu anh cố gắng để lãng mạn với em, em sẽ rời xa anh.
 
Anh thích lúc em cười khi anh cho ví dụ rằng anh là chiếc cặp đen, còn em là tờ giấy trắng. Anh sẽ mãi chứa đựng tờ giấy trắng vào chiếc cặp đen,và chiếc cặp bảo vệ che chở cho tờ giấy được trắng mãi...

Rất nhiều khuyết điểm của anh đối với em lại là những điều dễ thương mà không ai có được. Em đã tự nguyện bỏ hết tất cả những hào quang danh vọng phía trước để đứng sau vun đắp cho sự nghiệp của anh.

Ngày em đi, anh không thể đưa em đến sân bay vì sợ em khóc nhiều. Những giọt nước mắt của anh không rơi trước mặt em vì anh muốn em nghĩ rằng anh đủ mạnh mẽ để che chở cho em. Những ngày đầu thật kinh khủng với anh, cứ như mỗi ngày được kéo dài thêm hàng thế kỷ, những lúc được nói chuyện qua skype là những giây phút trọng đại lớn hơn bất kỳ lễ hội nào, anh chỉ có thể chạm được khuôn mặt em qua màn hình.
 
Những lúc nhớ em quá, anh muốn mua vé máy bay để được đến ôm em nhưng rào cản visa khiến anh chỉ có thể ôm hình của mình và đánh đàn hát cho em nghe để sưởi ấm trái tim em trong những ngày tuyết lạnh.

Đến khi em trở về thì anh đã đang ở xa em hơn 20 ngàn cây số, mình tiếp tục yêu thương chăm sóc qua chiếc điện thoại và màn hình vi tính... Có lẽ định mệnh muốn chúng ta xa nhau để yêu nhau nhiều hơn em nhỉ? Em biết không, dù xa nhau hơn 1 năm với hơn 20 ngàn cây số, anh vẫn cảm nhận được mùi hương và nụ cười ngây thơ của em trong ánh nắng lành lạnh giữa thu rất rõ ràng.

Điều mà em gọi là tài năng của anh khiến em tự hào và vui vẻ hạnh phúc rất nhiều nhưng nó cũng làm em khóc không ít lần. Lúc em khóc em nói rằng em ghét những điều anh đang làm, nhưng khi anh muốn dừng lại để em không buồn nữa thì em nói rằng anh phải cố gắng tiếp tục làm việc tốt hơn để những giọt nước mắt của em không rơi hoang phí. Anh không cần chọn lựa giữa em và công việc vì em quan trọng trên hết những ước mơ mà anh đeo đuổi.

Anh đang nghe bài hát A thoundsand years,nhưng anh không nghĩ bấy nhiêu đó là đủ với anh, anh muốn được ở bên em đủ lâu đến khi vũ trụ không còn khái niệm thời gian nửa.
Bao nhiêu năm bên nhau bước đi trong đêm, giờ đây cũng gần đến lúc mình sẽ được cùng nhau bước đi trong ánh nắng của tình yêu. Anh thấy mình thật may mắn vì có em. Thanks for love me! I love you”.
 
Cách đây không lâu, trong một bài phỏng vấn trên

Cách đây không lâu, trong một bài phỏng vấn trên Dân trí, Miss Teen Huyền Trang chia sẻ rằng cô bạn “đang hạnh phúc trong tình yêu”: “Đúng là Trang đang yêu. Còn việc yêu ai và yêu như thế nào thì Trang xin được giữ cho riêng mình nhé”.

Liên lạc với Huyền Trang, cô bạn thành thật thú nhận: “Em và anh Hoàng không muốn dùng tình cảm của mình để PR. Tình yêu này mãi là điều thiêng liêng nên chúng em mới giữ bí mật đến tận bây giờ.
 
Không ngờ khoảng cách quá xa, nỗi nhớ quá lớn nên anh Hoàng không thể giấu kín mãi những cảm xúc của mình. Mọi người quan tâm, yêu quý Trang và anh Hoàng nên dành cho chúng em khá nhiều câu hỏi. Hi vọng mọi người sẽ tôn trọng chuyện tình cảm của Trang”.
 
Cách đây không lâu, trong một bài phỏng vấn trên
 
Hiện tại, ca sỹ Triệu Hoàng đang sống cùng gia đình tại Seattle, Washington, Mỹ còn Huyền Trang vừa hoàn thành khóa học tại Luxembourg và đã trở về Việt Nam. Xa nhau, cặp đôi này thường dành những thời gian rỗi rãi trong ngày trò chuyện skype cho đỡ nhớ.
 
Trang muốn có một cuộc sống bình dị, kín đáo, được làm những công việc ý nghĩa trong cuộc sống cùng với một nửa yêu thương của mình. Chúc cho mối tình đẹp và chân thành của cặp đôi Triệu Hoàng – Huyền Trang sẽ luôn bền chặt.

Phương Nhung