Bị trao nhầm con 42 năm trước

Câu chuyện hy hữu này diễn ra ngay giữa thủ đô Hà Nội: Cách đây gần 42 năm, một người phụ nữ đã bị thất lạc đứa con ruột thịt của mình tại nhà hộ sinh và cũng trong suốt ngần ấy năm, bà đã hết lòng yêu thương đứa con “nuôi nhầm”…
Lại thêm trường hợp nhầm con 29 năm ở Hà Nội
Thứ 7, 12/03/2016

Lại thêm trường hợp nhầm con 29 năm ở Hà Nội

Câu chuyện buồn của chị Hiền đáng lẽ đã được xếp lại sau nhiều năm tìm kiếm trong bế tắc nhưng sau khi đọc thông tin về trường hợp nhầm con ở nhà hộ sinh Ba Đình 42 năm trước, chị quyết định công khai trường hợp của mình để thắp lại tia hi vọng sẽ tìm được bố mẹ đẻ của mình cũng như tìm lại máu mủ thực sự cho những người đã yêu thương, chăm sóc chị suốt 29 năm qua.
Hà Nội: Thêm những câu chuyện bị trao nhầm con ly kỳ khác
Thứ 7, 12/03/2016

Hà Nội: Thêm những câu chuyện bị trao nhầm con ly kỳ khác

Ngoài câu chuyện tưởng chừng như là hy hữu về gia đình bà Nguyễn Thị Mai Hạnh ở quận Ba Đình, Hà Nội bị trao nhầm con cách đây 42 năm, thực tế còn có không ít gia đình đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Có gia đình may mắn tìm lại được người con thất lạc, có gia đình đến giờ vẫn mong mỏi một phép màu có thể xảy ra…
Từ vụ "nuôi nhầm" con suốt 42 năm: Nhận diện con bằng... smartphone
Thứ 7, 12/03/2016

Từ vụ "nuôi nhầm" con suốt 42 năm: Nhận diện con bằng... smartphone

“Khi sinh con tôi được vào cùng, em bé chào đời là được đưa cho cả bố và mẹ nhận con. Tôi đã nhìn thấy mặt bé, rồi mẹ - con được đeo số giống nhau. Tôi đã “thu” toàn bộ hình ảnh con vào trong tâm trí. Hơn nữa, giờ smartphone tràn ngập, em bé nào vừa sinh ra chả được cha mẹ chụp một bức ảnh ghi nhớ khoảnh khắc đầu tiên trong đời của con”, một ông bố chia sẻ.