Mohamed Salah đi vào lịch sử Champions League, vượt xa huyền thoại DrogbaMohamed Salah đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi được 50 bàn thắng tại Champions League, trong chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Galatasaray.
Drogba khẳng định Mourinho không phân biệt chủng tộcDidier Drogba đã bảo vệ Jose Mourinho sau khi Galatasaray cáo buộc huấn luyện viên người Bồ Đào Nha có hành vi phân biệt chủng tộc.
Choáng với bụng mỡ của cựu sao Arsenal sau một tháng giải nghệSau một tháng giải nghệ, cựu sao Arsenal Samir Nasri gây sốc với thân hình phát phì khi tái xuất trong trận đấu trận đấu gây quỹ từ thiện trên SVĐ Velodrome rạng sáng 14/10 (giờ Hà Nội).
“Voi rừng” Drogba đưa ra dự đoán về trận Việt Nam - MalaysiaChia sẻ trên truyền hình Malaysia, tiền đạo lừng danh Drgoba đã đưa ra dự đoán về trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.
Chelsea đang đàm phán đón Drogba trở lạiTrên trang Twitter, đích thân CLB chủ quản của Drogba, Montreal Impact thông báo rằng đang đàm phán với Chelsea về thương vụ của “Voi rừng”.
“Mỗi tình sâu đậm” giữa Drogba với MourinhoNgay khi đặt chân tới Chelsea cách đây 10 năm, Mourinho đã có một lựa chọn đúng đắn với việc chiêu mộ Drogba, anh đã trở thành một huyền thoại của sân Stamford Bridge khi cùng đội bóng này đoạt mọi danh hiệu. Mourinho từng chiêu mộ nhiều tiền đạo ở các đội bóng ông quản lý, nhưng chắc chắn Drogba vẫn là tiền đạo thành công nhất...
10 tuyệt phẩm của Drogba trong màu áo Chelsea8 năm trời khoác áo Chelsea (2004-2012), Drogba đã có nhiều bàn thắng đẹp mắt, mang nhiều ý nghĩa. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã rời Chelsea cách đây 2 năm nhưng ngày hôm nay (26/7) một thỏa thuận giữa hai bên đã được kí kết để đưa "Voi rừng" trở lại mái nhà xưa.
Drogba lập hai siêu phẩm đánh gót trong... 2 phútỞ tuổi 37, Drogba vẫn cho thấy sự hủy diệt của mình. Mới đây, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã lập 2 siêu phẩm đánh gót chỉ trong vòng 2 phút cho CLB Montreal Impact.
Ngày về “mái nhà xưa” nhuốm màu buồn của DrogbaDrogba từng có 8 năm gắn bó đầy ắp kỉ niệm buồn vui cùng Chelsea. Đêm qua, lần đầu tiên kể từ khi ra đi vào năm 2012, anh chính thức trở lại Stamford Bridge, nhưng đó là lần trở nhuốm màu buồn khi đội bóng Galatasaray của anh vấp phải thất bại.