An Giang:

Lũ về sớm, người miền Tây tất bật "vào vụ" đánh bắt tôm, cá

(Dân trí) - Lũ về sớm không chỉ ảnh hưởng đến hoa màu, đời sống người dân vùng rốn lũ An Giang mà đối với những người sống nghề chài lưới, bà con trở tay không kịp vì chưa chuẩn bị câu lưới cho mùa đánh bắt tôm, cá...

Nhiều hộ dân sống vùng rốn lũ xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết, nước lũ năm nay về sớm hơn mọi năm khoảng 1 tháng. Chính vì sự bất thường này, nhiều ngư dân sống nghề câu lưới trở tay không kịp vì chưa sẵn sàng đón lũ. Hiện nay, bà con đang tất bật chuẩn bị ngư cụ đánh bắt tôm, cá... bái bông súng, điên điển mưu sinh.

Ông Trần Văn Nại - trưởng ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, phía Campuchia chưa mở bán lô khái thác thủy sản. Do vậy thời gian này, người dân không nên lén lút qua nước bạn khai thác, vì nếu bị bắt họ sẽ phạt rất nặng.

Người dân miền Tây tất bật chuẩn bị ngư cụ đánh bắt cá khi lũ về

Ngoài ra, ông Nại còn thông tin thêm, chính sự khắc nghiệt của việc qua nước bạn mua lô khai thác cá không còn thuận lợi như trước nên riêng trong ấp của ông, trong mấy năm gần đây đã có trên 575 người đi lao động ở Bình Dương, Đồng Nai.

Nói về công việc giải quyết cho bà con nghèo vùng lũ, ông Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Phú Hội chia sẻ: Những năm trước đây, xã kết hợp với trường nghề, đào tạo một số nghề như may, thợ hồ cho người dân. Tuy nhiên, năm nay số học viên ít dần, địa phương đang lên danh sách hỗ trợ bò cho hộ nghèo chăn nuôi theo chương trình 135 của Chính phủ. Ngoài ra, UBND xã đã đề nghị với huyện và tỉnh có kế hoạch xây dựng tuyến đê bao, giúp bà con trồng lúa, hoa màu... để khỏi chạy lũ.

Một số hình ảnh người dân tất bật chuẩn bị đánh bắt thủy sản khi lũ về:

Những cánh đồng ngoài đê ở vùng rốn lũ An Phú nước ngập mênh mong như thế này
Những cánh đồng ngoài đê ở vùng rốn lũ An Phú nước ngập mênh mong như thế này
Người dân sống nghề chài lưới đang tất bật chuẩn bị ghe xuồng... để đi đánh bắt tôm cá.
Người dân sống nghề chài lưới đang tất bật chuẩn bị ghe xuồng... để đi đánh bắt tôm cá.

Anh Nguyễn Văn Rô - làm 1.000 cái lọp cua để sang đồng Campuchia đặt cua khi nước bạn cho phép
Anh Nguyễn Văn Rô - làm 1.000 cái lọp cua để sang đồng Campuchia đặt cua khi nước bạn cho phép

Ông Huỳnh Văn Nước cho biết, ông mua gần 10.000m lưới chuẩn bị giăng bắt cá rô và cá linh. Tổng chi phí trên 17 triệu đồng.
Ông Huỳnh Văn Nước cho biết, ông mua gần 10.000m lưới chuẩn bị giăng bắt cá rô và cá linh. Tổng chi phí trên 17 triệu đồng.

Lũ về sớm, người miền Tây tất bật "vào vụ" đánh bắt tôm, cá - 5

Người dân chuẩn bị dớn...
Người dân chuẩn bị dớn...

Thời gian này, khi đến vùng lũ sẽ chứng kiến cảnh tất bật của người dân sống nghề câu lưới, chuẩn bị ngư cụ sẵn sàng ra khơi đánh bắt tôm cá...
Thời gian này, khi đến vùng lũ sẽ chứng kiến cảnh tất bật của người dân sống nghề câu lưới, chuẩn bị ngư cụ sẵn sàng "ra khơi" đánh bắt tôm cá...

Lũ về sớm, người miền Tây tất bật "vào vụ" đánh bắt tôm, cá - 8
Nhiều hộ dân tranh thủ đặt 12 cửa ngục (một dụng cụ bắt cá của người miền Tây) ở cặp bờ sông Phú Hội
Nhiều hộ dân tranh thủ đặt "12 cửa ngục" (một dụng cụ bắt cá của người miền Tây) ở cặp bờ sông Phú Hội

Chị Huỳnh Thị Loan - một tiêu thương chuyên thu mua bông súng, vui vẻ cho biết: Năm nay chắc làm ăn được vì nước nhiều...
Chị Huỳnh Thị Loan - một tiêu thương chuyên thu mua bông súng, vui vẻ cho biết: "Năm nay chắc làm ăn được vì nước nhiều"...


Mới đầu mùa, chị Loan cho biết đã mua được những sản vật rắn, lươn... to như thế này

Mới đầu mùa, chị Loan cho biết đã mua được những sản vật rắn, lươn... to như thế này

Nguyễn Hành