Phiếm đàm

Toi rồi chiếc mạng nhện lợi ích nhóm

(Dân trí) - Thế ra một sợi dây mạng nhện đứt mà giờ đây cả cái mạng nhện cũng không níu kéo nổi được nữa à, mà cả những sợi dây nào của cái mạng nhện tham gia níu kéo cũng có thể bị đứt theo à. Vậy thì “chết” tôi rồi? Hu hu…


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Bạn tôi mấy tháng trước, đi đâu mặt cũng ỉu như cái bánh đa bị nhúng nước, vì bị báo chí phanh phui ra một vụ hắn tham nhũng. Hôm nay gặp hắn, thấy khác hẳn, trông phởn phơ lắm.

Tôi hỏi:

- Thoát rồi à?

Hắn bảo:

- Là cái chắc.

Tò mò, hỏi thêm:

- Thoát như thế nào?

Hắn bảo:

- Nhờ tinh thông sách sử.

Thấy tôi măt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, hắn bèn dương dương tự đắc “khai sáng”:

- Ông thật dốt về lịch sử, nên không biết 450 năm trước, chúa Nguyễn Hoàng sau khi người anh ruột của ông là Nguyễn Uông đã bị anh rể Trịnh Kiểm giết chết, lo đến thân mình khó thoát, bèn đến xin lời khuyên của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cụ không trả lời, bỏ ra sân đứng ngắm đàn kiến đang leo trên hòn non bộ ở sân và nhận xét bâng quơ về đàn kiến: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân” Là người thông minh, nghe câu nói đầy ẩn dụ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hoàng hiểu ý ngay bậc Trí giả Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - người có trình độ học vấn uyên thâm, hiểu biết sâu rộng, liền ra về xin vua Lê chúa Trịnh cho vào trấn thủ vùng đất hoang vu Thuận Hóa, thực sự tự nguyện đi đày. Được chấp nhận lời thỉnh cầu, bất chấp cả thời tiết mùa đông giá rét, ông giong buồm đi ngay, nhờ vậy thoát chết lại làm nên nghiệp lớn.

Tôi càng tò mò hỏi:

- Thế ông học được chúa Nguyễn Hoàng ở điều gì để thoát nạn.

Hắn đắc chí:

- Thì mình cũng bắt trước chúa Nguyễn Hoàng phải tìm gặp bậc trí giả, đó là sếp lớn của mình cũng là người có trình độ học vấn uyên thâm, hiểu biết sâu rộng, để xin lời khuyên. Ông ta không trả lời câu hỏi của mình vì ngại bị vạ miệng, nên bỏ ra cửa số. Mình bám theo sau ông ta, thấy ông ta dừng lại, ngắm nghía chiếc mạng nhện giăng mắc ở góc khuất của chiếc cửa sổ và gật gù nhận xét bâng quơ: “Cái mạng nhện này thần tình thật, Một sợi dây nhện của nó bị thì có cả trăm dây khác kéo lại” . Nghe câu đó, mình bỗng ngộ ra minh đang là một mắt xích trong cả một sợi dây xích, nghĩa là nằm trong cả một nhóm lợi ích từ trên xuống dưới, được sự câu kết và phân chia lợi ích giữa những người có nhiều tiền và những người có quyền lực. được bảo kê của những người có chức, có quyền cho tham nhũng, vậy thì mình sẽ được cứu thôi, thế là mình nhẹ cả người, rũ sạch hết mọi thứ lo hão huyền, liền đi gặp gỡ cầu cứu sự bảo kê của nhóm lợi ích. Chắc là trong vòng tay bảo kê này, mình chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, chịu mức kỷ luật là chuyển sang vị trí công tác khác chức vụ ngang bằng, thậm chí còn cao hơn ấy chứ. Lợi ích nhóm muôn năm! muôn muôn năm!

Thấy hắn phởn quá, tôi cảnh báo:

- Này, thời thế thay đổi rồi. Ông không theo dõi báo chí, nên không biết vụ ông Trịnh Xuân Thanh - Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) điều hành kém cỏi nên thua lỗ lên tới hơn 3.000 tỉ đồng, liền được Bộ Công thương rút về bổ nhiệm làm Trưởng đại diện văn phòng miền Trung của Bộ này, sau đó đưa lên làm Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng thuộc Bộ, rồi được vào diện luân chuyển cán bộ dẫn đến kỳ họp bất thường thứ 13 khóa VIII HĐND tỉnh Hậu Giang đã bầu ông Thanh giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và tiếp theo đó gần đây được cơ cấu bầu là Đại biểu Quốc hội khóa vừa rồi. Trước một loạt sự việc bất thường đó, với sự phát hiện của nhân dân và phản ánh kịp thời của báo chí, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo cụ thể “khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận” và “coi đây là việc cần làm ngay” để làm sáng tỏ vụ việc, thậm chí, cả những ai “chống lưng” (nếu có) cho việc bổ nhiệm ông này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm, dù đương chức hay về hưu.

Bạn tôi tái mặt:

- Thế ra một sợi dây mạng nhện đứt mà giờ đây cả cái mạng nhện cũng không níu kéo nổi được nữa à, mà cả những sợi dây nào của cái mạng nhện tham gia níu kéo cũng có thể bị đứt theo à. Vậy thì “chết” tôi rồi? Hu hu…

Nguyễn Đoàn